Sống khoẻ nhờ kinh doanh "đồ sida" trên mạng

Hà Hương,
Chia sẻ

Với đồ "sida" hay còn gọi là hàng thùng, kẻ bán lẫn người mua đều hỉ hả bởi chất lượng ổn mà giá cả bình dân. "Nếu khéo bán, chăm là lượt, mix đồ thì hút khách phải biết", có shop có thu nhập lên tới 50 triệu/tháng.

Kinh doanh đồ cũ giờ không chỉ gói gọn ở chợ, shop mà còn nở rộ trên internet. Chỉ cần gõ cụm từ hàng thùng, hàng "sida" lên google, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều các shop bán loại mặt hàng này trên mạng xã hội.

Nhiều người gọi hàng “sida” là hàng thùng, hàng si, mặt hàng này du nhập vào Việt Nam từ những năm 1990. Được biết, nguồn gốc của mặt hàng này là bắt nguồn từ các kiện hàng quần áo cũ do Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA) viện trợ. Hơn 20 năm nay, nhiều người đã phất lên nhanh chóng khi kinh doanh mặt hàng này. Hiện tại, nơi bán đồ hàng thùng không chỉ nằm sâu trong những con hẻm hay đầu đường dẫn vào chợ, mà đã lấn sân sang Facebook với nườm nượp khách like, share và mua online.

Sống khoẻ nhờ kinh doanh
Rất nhiều shop hàng thùng online tạo được sự khác biệt, phong cách của riêng mình.


Mix đồ, xuất ngoại tìm hàng độc để kinh doanh

Xuất thân từ một tín đồ chuộng hàng thùng, Hồng Mai (Yên Ninh, Hà Nội) quyết định dấn thân vào giới kinh doanh đồ cũ từ. Trước đây, khi còn nhỏ, Mai được mẹ dẫn đi chợ Hàng Da mua đồ quần áo hàng thùng. Lớn lên khi trở thành sinh viên, Mai thường đi tới những địa điểm chuyên đồ này để chọn mua. Nhờ có óc thẩm mỹ nên món đồ nào Mai mua mặc cũng được nhiều người trầm trồ, tán dương. Được một thời gian, tủ quần áo quá tải, Mai đăng lên Facebook của mình bán bớt cho bạn bè và không biết từ lúc nào, chị bước chân hẳn vào giới kinh doanh đồ hàng thùng. 

Chị Mai chia sẻ, cứ khoảng 2 tuần, vài kiện hàng 100kg sẽ được chuyển về kho nhà chị, hàng chủ yếu được đánh về từ Campuchia. Mai chọn kinh doanh qua Facebook đơn giản vì “đây chỉ là công việc phụ, công việc chính của mình làm hành chính cho một công ty tư nhân. Vì làm hành chính nên mình có nhiều thời gian online trên Facebook. Ở kho hàng có các em nhân viên. Vậy là mình chỉ cần nhắn tin, giới thiệu hàng hóa mới của mình qua Facebook để tìm khách mà thôi”.

Sống khoẻ nhờ kinh doanh
Hàng của nhà chị Mai cứ 2 tuần về một đợt.


Nghe đơn giản vậy nhưng thực chất, để có được một lượng khách thường xuyên như hiện nay, nguồn hàng dồi dào phong phú, Hồng Mai đã phải bỏ ra không ít công sức. Nếu như ở những nơi bán hàng truyền thống khác, quần áo sau khi ra khỏi kiện hàng nhàu nhĩ được vứt úi sùi cao ngất ngưởng để khách hàng bới, cùng lắm chúng được treo lên mắc thì chỗ chị Mai, tuy không có cửa hàng ngoài mặt đường hay nằm tại những nơi buôn bán sầm uất nhưng chị lại rất đầu tư cho hàng hóa. 

Ban đầu khi hàng về nhà, chị cùng nhân viên tháo dỡ và phân loại, chị thường giặt là và treo lên mắc ngay. Sau đó những bộ quần áo váy được mix một cách tinh tế nhất sẽ được khoác lên cô người mẫu ruột của shop. Và đó chính là bí quyết “hàng vừa up lên Facebook hôm trước, hôm sau đã hết nhẵn”.

Không chỉ cẩn thận mix, phối hợp màu sắc, giặt là cẩn thận mà có nhiều chủ shop còn tự mình lặn lội sang tận nước bạn để đánh hàng “chuẩn” về phục vụ khách hàng. Vì thế những shop này có đông đảo lượt share và yêu thích. 

Chị Thúy - chủ một shop quần áo hàng thùng khá nổi trên Facebook cho biết, cứ 1 tháng 1 lần chị lại cùng 1 cô bạn thân cũng là đồng nghiệp sang Campuchia để nhặt hàng. Chị tâm sự: "Khi đi đến đầu mối, mình lấy được số lượng lớn nhiều hàng đẹp hơn. Không bị phụ thuộc vào người đánh hàng cho mình".

Sống khoẻ nhờ kinh doanh
Set đồ đơn giản này hút hồn nhiều bạn trẻ

Phất lên như diều gặp gió nhờ kinh doanh hàng sida online

2 năm kinh doanh hàng sida trên mạng, chị Bích – chủ shop sida online chia sẻ rất thật: “Công việc phụ nhưng thu nhập chính của chị nằm ở đây đấy em”.

Chị khoe chị vừa sang Campuchia lấy được 2 kiện túi da hàng độc đẹp có tên tuổi thương hiệu, lại rẻ (so với hàng ngoài shop bán). Chị cho biết, quần áo hàng đông, túi, giày dép hàng thùng bán rất có lãi. Ví dụ một kiện hàng 100kg hàng áo khoác lông vũ nhập về, hàng xấu cũng có nhưng chỉ cần giặt là sẽ như mới ngay, hàng đẹp thì mặc lên mẫu càng long lanh và những chiếc áo như thế có cái chị bán được 500 – 700.000 đồng trong khi giá cũ trung bình chỉ 100-120.000 đồng/chiếc. 

Túi da thì càng được lãi hơn, có cái nếu bán khéo còn lãi được cả triệu đồng. Vì thế, hàng tháng chị bảo trừ công trừ thuê người làm chị lãi ít nhất 50 triệu đồng. 

Sống khoẻ nhờ kinh doanh
Sau khi kiện được bật, những sản phẩm này được các shop là lượt cẩn thận.


Theo tiết lộ của giới buôn đồ sida thì nghề này ít khi phụ người, chắc chắn "một vốn mười lời". Ai buôn bán khéo có thể làm giàu, còn không thì cũng sống khỏe re. Vì không mất tiền thuê mặt bằng, nên chị Hường (Quán Thánh, Hà Nội) – chủ một shop bán hàng thùng trên facebook càng phải làm đẹp cho sản phẩm. Vừa đẹp, xịn lại độc, giá lại vừa phải hợp túi tiền nên hàng lúc nào cũng hết nhanh, cứ 1 tuần chị lại nhập thêm cả chục kiện mới. Trước chị Hường là người miền Trung lên Hà Nội học đại học, ra trường công việc nhà nước không nuôi nổi gia đình nên khi sở thích biến thành mối kinh doanh, chị phất như diều gặp gió. Ban đầu chị thuê một cửa hàng trong ngõ để bán đồ, sau thấy khi bán cả trên facebook thì lượng khách đã đông nay còn đông hơn, Chỉ sau 3 năm bán hàng thùng, chị mở thêm 2 cửa hàng nữa. 

Tuy nhiên, để có được như ngày hôm nay chị cũng từng trải qua không ít khó khăn. Có những kiện hàng rất đẹp nhưng cũng có kiện hàng xấu nhiều đồ cũ rách và đương nhiên bán rất khó hoặc không bán được, những lần như vậy là chị mất luôn vốn. 

Sống khoẻ nhờ kinh doanh

Chị Hường cho hay, công việc chính của chị cũng không quá bận, thời gian lang thang trên mạng rất nhiều, chị chia sẻ, để có được lượng khách trung thành, ngoài mình chăm chút là lượt đồ cho thật đẹp, thật chất, chị còn phải chăm cập nhật từng ngày, từng giờ lịch khui hàng cho khách. 

Chị Hường cũng chia sẻ, khách qua shop chị toàn người “chất” bởi qua rồi cái thời đồ hàng thùng rẻ bèo, chỉ dành cho dân ít tiền. Đồ “si” bây giờ đang chiếm lĩnh một bộ phận không nhỏ những cô nàng có gu ăn mặc, hầu bao rủng rỉnh. Chị cũng tiết lộ, mùa đông chị thường bán được nhiều hàng hơn, tháng cao điểm chị dắt túi cả trăm triệu.
 
Những người mua đồ cũng thể hiện đẳng cấp sành sỏi của mình ở những shop bán hàng như thế này, chị Thu Hương – nhân viên văn phòng chia sẻ: “Tôi là tín đồ hàng sida, trước tôi thường xuyên 'lượn' chợ Hàng Da vì đồ đây đẹp, đẹp hơn ở chợ Kim Liên, nhưng thời gian của tôi không nhiều vì ngoài công việc tôi còn có gia đình con cái. Từ ngày phát hiện ra shop bán đồ sida trên Facebook, tôi kết đậm. Dù giá có vẻ đắt hơn trên chợ chút nhưng đẹp hơn, hàng chất lượng hơn, áo sơ mi từ 80.000 đồng/chiếc, áo khoác từ 200.000 đồng/chiếc. 
Chia sẻ