Sân bay kẹt cứng, hàng ngàn người vật vạ ngoài hành lang đón Việt kiều về nước
Những ngày giáp Tết, tại khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghẹt người.
Khoảng 3 ngày nay, tại khu vực ra vào cửa ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) luôn trong tình trạng đông nghẹt người.
Ghi nhận tại ga quốc tế vào sáng 1/2, ở các lối dành cho người đón khách luôn chật cứng, không còn chỗ trống.
Năm hết Tết đến, đồng bào Việt kiều đáp máy bay về nước ăn Tết. Thân nhân ai cũng cố gắng ra đón nên chuyện sân bay đông người, quá tải là điều khó tránh khỏi.
Trong buổi sáng, tại khu vực ga đến quốc tế, nhiều chuyến bay từ Mỹ, Đài Loan, Úc, Hàn Quốc… đáp xuống sân bay với hàng ngàn hành khách Việt kiều về quê ăn Tết cộng với nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài cũng đến Việt Nam. Ở quầy lấy hành lý luôn đông đúc người chờ đợi.
Hàng nghìn người chen lấn ngay trước cửa ra để đón người thân. Đội bảo vệ liên tục tuýt còi nhắc nhở vì người dân đứng chờ lấn chiếm hết lối ra của hành khách. Dù vậy, nhiều người vẫn chui qua cả rào ngăn cách để ngồi đợi.
Số người thân khác thì đợi chờ ở trên lầu thay vì cửa chính.
Những ánh mắt mong chờ hình ảnh người thân xuất hiện.
Cảnh đứng hàng giờ chen chúc, đợi chờ khiến nhiều người mệt mỏi.
Bà Lê Thị Hoài Lan (56 tuổi) đi từ Vĩnh Long lên sân bay sáng nay để đón em gái ruột từ Mỹ trở về ăn Tết. "Sao trong giờ đến, em ấy nói là 11h30 tới nhưng tôi chờ gần 3 tiếng, đến 1h30 vẫn chưa thấy xuất hiện", bà Lan sốt ruột cho hay.
Các dãy ghế chờ cũng đã kín chỗ. Mệt mỏi, nhiều người ngồi vật vạ trên hành lang, tiếp tục chờ đợi.
Nhiều người còn mang theo thức ăn, nước uống ngồi bệt xuống nền gạch nhà ga để ăn vì đói do chờ lâu. Nhiều cụ già và trẻ em mệt mỏi nằm ngủ gật tại đây.
Số khác thì vui mừng khi thân nhân của họ xuất hiện.
Niềm vui, cái ôm hạnh phúc của sự trùng phùng.
Bé gái này ông chặt lấy chân ba giây phút gặp lại nhau.
Những người khác vẫn kiên trì chờ đợi. Theo ghi nhận, đến chiều cùng ngày, ga quốc tế vẫn rất đông người.
Trong khi đó, tại ga quốc nội, cũng có rất nhiều hành khách chờ đợi làm thủ tục về quê ăn Tết. Nhiều hành khách lo lắng bị kẹt xe nên đã đến sân bay trước 3-4/giờ.
Dù là buổi trưa nhưng các đường cửa ngõ ra vào sân bay thường ùn tắc kéo dài. Hình ảnh trên đường Phan Thúc Duyện, hàng ngàn xe cộ chen chân nhau giữa trời oi bức.