Nụ cười thanh thản của nữ công nhân duy nhất bị sập hầm

Theo Báo Giao Thông Vận Tải,
Chia sẻ

Sáng nay tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, chị Đặng Thị Hồng Ngọc, người phụ nữ duy nhất gặp nạn trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng đã khoẻ lại và mong ngóng ngày sớm được trở về nhà với con.

Nụ cười thanh thản của nữ công nhân duy nhất bị sập hầm 1
Nụ cười đã nở rất tươi trên đôi môi chị Ngọc

"Thật là kỳ diệu, em như chết đi sống lại. Em mong xuất viện về với con lắm", chị Ngọc nói với phóng viên.

Chị Ngọc chia sẻ, khi hầm sập mọi người đều hoang mang, sợ hãi nhưng rồi cũng cố động viên nhau.

Là người phụ nữ duy nhất trong số các nạn nhân nên chị Ngọc được ưu tiên ngồi ở vị trí tốt nhất trên chiếc xe trộn bê tông, không phải đi lấy cơm cháo như các anh nam.

"Còn mỗi lần em đi vệ sinh thì mọi người quay mặt lại, không được nhìn. Nhưng trong đó tối lắm, cũng chả ai thấy gì...", chị Ngọc kể lại.

Không chỉ chị Ngọc mà rất nhiều công nhân vừa thoát khỏi hiện trường vụ sập hầm đã chia sẻ và trả lời phóng viên các báo đài trong sáng nay, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Hầu hết các nạn nhân đã gần như bình phục sức khỏe. Phần lớn các nạn nhân nam đều ăn được một tô cháo to.

Một số hình ảnh chị Đặng Thị Hồng Ngọc sáng nay tại bệnh viên đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Nụ cười thanh thản của nữ công nhân duy nhất bị sập hầm 2
Chị Đặng Thị Hồng Ngọc trả lời phóng viên báo Giao thông

Nụ cười thanh thản của nữ công nhân duy nhất bị sập hầm 3
Chị Ngọc đã gọi điện về cho con trai và hứa xuất viện là sẽ về ngay với con

Nụ cười thanh thản của nữ công nhân duy nhất bị sập hầm 4
Nhiều phóng viên báo đài đến phỏng vấn chị Ngọc

Chia sẻ