Những sân ga rực rỡ đón mùa đoàn viên

Saga,
Chia sẻ

Những ngày cuối năm, dòng người đổ về bến xe, ga tàu ngày một đông nhưng khác mọi khi, nỗi nhọc nhằn, căng thẳng ở những “điểm nóng” đó như vơi nhẹ bởi không khí ngọt ngào, ấm áp của Tết đã hiện diện.

Hì hục tay xách nách mang mớ hành lý, anh Nguyễn Nhật Minh Triều (ngụ 202 Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP.HCM) bước vào bến xe Miền Đông để bắt đầu hành trình đoàn viên. Nét mặt anh nhẹ hẳn ra khi đặt lưng xuống chiếc ghế sắt vốn lạnh lẽo, nay được bao lớp vải đỏ ấm. Màu đỏ của Tết đã vào bến xe, ga tàu, khiến anh cảm nhận được không khí xuân khi vừa đặt chân đến, dự báo cho một hành trình đoàn viên rực rỡ. Anh ngạc nhiên, nhìn quanh một lượt, đâu đâu cũng thấy Tết khi không gian sảnh chờ của bến xe được trang hoàng, sạch sẽ, tươi mới và “rất Tết”.

Anh Minh Triều chia sẻ: “Đời tôi gắn bó nhiều với nơi này, từ lúc lên Sài Gòn học đại học, mỗi chuyến đi- về, tôi đều đến đây. Cảm giác của tôi khi nghĩ đến bến xe là lộn xộn, đông đúc, mất vệ sinh và buồn tẻ khi nhìn đâu cũng bắt gặp những gương mặt mệt mỏi, phờ phạc, căng thẳng. Nhưng năm nay, bến xe đường chăm chút, trang hoàng thế này, mang lại cảm giác phấn chấn hơn hẳn. Sau một năm mưu sinh vất vả, vào bến xe để về quê đón Tết mà như được bắt gặp Tết ở bến xe thế này thì thật là thú vị”. Chị Nguyễn Lê Vy Ý (vợ anh Triều) tiếp lời: “Ban tổ chức đã làm được những điều thiết thực nhất khi trang bị wifi miễn phí và quạt công nghiệp cho phòng chờ ở bến xe, nhà vệ sinh được lau chùi sạch sẽ. Trước đây, quãng thời gian chờ ở bến xe thực sự là “cực hình”, nay tôi cảm giác được nghỉ ngơi và thư giãn. Không khí Tết tràn ngập bến xe thế này khiến hành khách háo hức, phấn chấn hơn cho hành trình về quê nhà sum vầy bên người thân”.

Chờ tàu, xe trước đây là “cực hình” của nhiều người như thế này

Chờ đợi ở bến xe, ga tàu giờ đã khác…

Trong khi vợ chồng anh Triều đang thư giãn chờ xe, con gái của anh chị (Phạm Nhã An, 8 tuổi) thích thú với “Hộp quà sum họp” do OMO trao tặng với khăn lạnh, nước, gối hơi và bộ dụng cụ vẽ trên tay. Nhìn con say sưa vẽ, chị Vy Ý cho biết: “Thường ngày, bé An thích nhất là chơi piano và vẽ tranh. Lần nào về quê, bé cũng làm nũng vì bảo bến xe nóng nực, khó chịu. Nhưng hôm nay thì khác hẳn. Vừa vào bến xe đã được tặng quà, rồi hí hoáy nãy giờ để vẽ tranh Tết về tặng bà ngoại”. Bé An vẽ xong tranh, cả nhà anh Triều tiến đến khu vực lưu niệm hình ảnh. Ban tổ chức đã bố trí một máy chụp ảnh in hình tại chỗ để các hành khách thỏa thích chụp. Bé An đã cùng cha mẹ làm điệu một tấm và dán lên hộp quà, hí hửng bảo rằng “con về tặng bà ngoại”.

Bé Nhã An thích thu khi nhận được bộ bút sáp màu và giấy vẽ

Chị Nguyễn Thị Thu Đào (ở trọ tại số 20, đường 11, P. Trường Thọ, quận Thủ Đức) không khỏi ngạc nhiên khi cùng chồng bước vào không khí Tết rộn ràng ở bến xe Miền Đông. Vợ chồng chị Đào rời Quảng Ngãi vào Sài Gòn bán hủ tiếu gõ đã được 7 năm. “Quá khó khăn, tôi phải gửi con trai đầu cho ông bà ngoại nuôi ở quê. Một lần về Tết tốn hết cả vài chục triệu, coi như làm lụng cả năm chỉ đủ ăn một cái Tết nhưng năm nào cũng về. Mỗi lần về quê là mệt mỏi với cảnh vật vờ ở bến xe, nhưng năm này bến xe khác quá, thoáng mát, sạch sẽ, ai vào cũng thích”.

Ngoài bến xe Miền Đông, OMO đã đưa không khí Tết vào ga Sài Gòn và bến xe Giáp Bát (Hà Nội), ga Hà Nội. Những hoạt tiết xuân chào đón hành khách từ ngoài cửa bến xe, ga tàu. Hành khách bước vào phòng chờ được tận hưởng những giây phút thoải moái với những hàng ghế sắt được “mặc áo” mới. Nhiều gia đình được tặng “Hộp quà sum họp”, rồi cùng hào hứng chụp ảnh lưu niệm với nhau. Hai triệu lượt hành khách trong hành trình trở về cho cuộc đoàn viên mang tên “Tết” sẽ được nhận được điều bất ngờ theo cách ngọt ngào như thế.

Gia đình chị Đào được nhân viên OMO hướng dẫn chụp hình và gửi điều ước tới ông bà tại bến xe miền Đông

2 triệu hành trình cùng OMO vui bước đường về, mang tuổi xuân về bên ba mẹ.

Hơn bất cứ đâu, Bến xe Tết - nơi bắt đầu hành trình đoàn viên - nên là một nơi thoải mái, vui vẻ để mỗi người cảm nhận rõ Tết đang rất gần từ không gian bên ngoài, đến trong lòng mỗi người. Vì vậy, với mong muốn hiện thực mong ước sum họp mang tuổi xuân về cho ông bà, cha mẹ của những người con xa xứ, OMO sẽ đồng hành cùng 2 triệu hành trình đoàn viên thông qua việc biến đổi diện mạo của các bến xe, ga tàu ngày Tết và tặng 80.000 phần quà “Sum họp” tại các bến xe.

Chương trình diễn ra từ ngày 24/01 đến hết ngày 06/02. Hãy cùng OMO chia sẻ lời hứa “Tết là về bên gia đình” để mang tuổi xuân về bên ba mẹ và vui bước đường về nhà tại: http://www.omotet.com/

Chia sẻ