Người vợ trẻ nghẹn ngào viết "tâm thư" tìm nguyên nhân chồng tử nạn

Thành Nam ,
Chia sẻ

Nhận thi thể của chồng sau vụ tai nạn không rõ nguyên nhân, chị H. đau xót hơn mỗi khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình khóc đòi bố bế đi chơi mỗi buổi chiều tối.

Chưa thể an lòng

Mới đây, những dòng tâm sự đau lòng của một người vợ trẻ mất chồng sau vụ tai nạn giao thông trên một diễn đàn mạng đã khiến nhiều người không khỏi thương cảm, xót xa. 

"Giúp mình với! Chồng mình trưa ngày 31/10, tầm khoảng 12h30 - 13h có đi trên đoạn đường Văn Giang - Hưng Yên (hướng đi về Hà Nội), bị tai nạn xe máy, qua đời ngay lúc đó. Thế nhưng, hiện giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây tai nạn. 

Hôm đó trời mưa rất to nên ở hiện trường không còn dấu vết. Chồng mình đi xe Wave RSX BKS: 29 Y1-099.84, có đội mũ bảo hiểm, đeo ba lô. Nhờ mọi người giúp mình đăng xem có ai đi qua đoạn đường ấy tầm giờ đấy không thì cho mình xin thông tin với. 

Thấy có người báo cho đài VOV giao thông là xe chồng mình bị va chạm với ô tô tải nhưng ô tô tải đã trốn mất. Mình vừa lo hậu sự cho chồng mình xong. Tâm trạng vẫn đang còn hoảng loạn quá. Chưa biết trông cậy vào ai nên chỉ biết nhờ mạng xã hội thôi. 

Cầu xin mọi người hãy đăng và giúp mình tìm với. Bây giờ chồng mình chết rồi, con mình thì mới mấy tháng. Mình thì chưa đi làm. Thấy chồng chết tức tưởi mà không biết nguyên nhân như vậy không an lòng, mình đau đớn lắm. Mình biết là không có nhiều hi vọng, nhưng mình vẫn muốn thử. Ai có manh mối gì xin hãy thương 2 mẹ con mình và cho mình xin thông tin", Nickname có tên T.H chia sẻ.

Ngay lập tức, đoạn chia sẻ của chị H. đã nhận được hàng nghìn comment cùng rất nhiều lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự xót xa, thương cảm cho nỗi mất mát quá lớn của người vợ trẻ.

Được biết, chị T.H tên thật là Phạm Thu H. (SN 1993), trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo đó, chồng chị H. là anh Lê Hùng A. (SN 1989, quê ở Thanh Hóa) đã tử vong trên đường 379 (thuộc địa phận thôn Sở Đông, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) khi đang di chuyển về Hà Nội ngày 31/10 vừa qua. Nguyên nhân xác định ban đầu là do tai nạn giao thông. 

Tìm đến gia đình chị H., ngôi nhà nằm sâu trong ngõ Gốc Đề (Hoàng Mai, Hà Nội) nằm quạnh quẽ khi không khí tang thương bao trùm cả căn nhà. Nét mặt buồn rầu, đôi mắt thâm quầng sau nhiều ngày lo tang lễ cho chồng, chị H. chia sẻ: “Đến bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn chưa thực sự tin là chồng mình đã mất. Sự ra đi của anh là quá đột ngột, tôi cảm thấy quá sốc, trống vắng và vô cùng mệt mỏi”. 

Người vợ trẻ nghẹn ngào viết
Anh Hùng A. thường bế con trai đi chơi mỗi chiều tan làm về.

Kể lại ngày định mệnh, chị H. cho hay, hôm đó (31/10 – PV), chồng chị đi đến công ty từ sáng sớm. Sau đó, khoảng 10h thì đi sang Hưng Yên để lắp đặt camera cho khách.

“Đến khoảng 15h, gia đình dưới Thanh Hóa (quê anh Hùng A. - PV) có điện cho tôi, nói công an điện về nói anh Hùng A. bị tai nạn ở Hưng Yên bảo mọi người phải đến gấp. Lúc đó, không ai nói là chồng tôi đã mất và cứ nói đã được đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Tôi cùng gia đình nhanh chóng bắt xe đi. Đến nơi, tim tôi như thể ngừng đập khi biết chồng mình đã mất. Không ai cho tôi tới gần anh ấy và mãi tới khi đưa xác anh lên xe tôi mới được ở cạnh chồng”, chị H. đau đớn kể lại. 

Theo chị H. chia sẻ, chị và anh Hùng A. kết hôn vào tháng 8/2014. Hiện, vợ chồng chị đã có một bé trai 8 tháng tuổi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, anh Hùng A. là chỗ dựa chính của gia đình. Anh là nhân viên kỹ thuật lắp đặt camera cho một công ty tại Hà Nội. Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây công việc của anh đang tiến triển tốt thì sự việc đau lòng lại xảy ra.

Người vợ trẻ nghẹn ngào viết
Bức ảnh cưới của vợ chồng chị H.

Thắt lòng nụ cười con trẻ

Đối lập với nét buồn bã đau thương của những người có mặt trong ngôi nhà là nụ cười hồn nhiên của em bé 8 tháng tuổi khiến ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt. Cháu là con trai của vợ chồng chị H.

“Tuổi cháu còn quá nhỏ để biết sự mất mát của gia đình và bản thân cháu. Hàng ngày, bố cháu đi làm về thường bế cháu đi chơi. Hai bố con quý mến, âu yếm nhau thành quen, giờ cứ đến chiều tối, cháu lại quấy khóc đòi đi chơi. Tôi chỉ biết cắn chặt môi và cố gắng không để nước mắt chảy ra thôi”, bà Phạm Thị Duyên, mẹ của chị H. xót xa chia sẻ.

Người vợ trẻ nghẹn ngào viết
Người mẹ trẻ không khỏi đau xót mỗi khi nhìn đứa con của mình.

Trong tâm trạng buồn bã, chị Phạm Minh Quyên, 33 tuổi, chị ruột của chị H. đưa tay quệt nước mắt: “Sự việc xảy ra với gia đình quá bất ngờ, đến hiện trường, nhìn thấy em mình đã mất mà lòng như thắt lại. Thương em chồng, thương em gái, thương cháu mình… Tôi và gia đình chỉ biết động viên em mình phải cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này”.

Nhìn về đứa con thơ của mình đang đùa nghịch, chị H. lại rưng rưng nước mắt tâm sự: “Tôi đang cố gắng chấp nhận mất mát này, nhưng mỗi lần nhìn thấy con là nước mắt lại trào ra. Thường ngày tôi ở nhà chăm con và lo cơm nước. Nay chồng mất, tôi một thân nuôi con. Lúc có anh, mọi việc nặng nhẹ đều được san sẻ cùng, giờ anh mất rồi tôi không biết quãng đường tiếp theo mình phải sống thế nào. ”.

“Tuy nhiên, hiện tại, điều tôi chưa thấy an lòng nhất là không biết chồng tôi chết nguyên nhân do đâu. Giờ mẹ con tôi chỉ mong cơ quan chức năng và mọi người giúp đỡ ”, chị H. buồn bã tâm sự.

Liên quan tới sự việc đau lòng của gia đình chị H., trao đổi với chúng tôi, Đội trưởng Đội điều tra, công an huyện Văn Giang xác nhận, ngày 31/10, trên đường 379, thuộc địa phận thôn Sở Đông, xã Long Hưng (Văn Giang, Hưng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn khiến anh Lê Hùng A. (SN 1989, quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa) tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan điều tra, công an huyện Văn Giang điều tra làm rõ.

Chia sẻ