Người đàn ông bị đánh trọng thương khi tình nguyện phân luồng giao thông
Ông Võ Triệu Long đang đứng giữa ngã tư phân luồng giao thông thì bị một thanh niên bước từ taxi xuống đánh tới tấp vì cho rằng ông "cả gan" chặn đầu xe, không cho xe taxi của người này lưu thông.
Đường nào nhiều xe lưu thông hơn thì ông Long cho phép chạy qua ngã tư trước, đường nào chưa kẹt nhiều thì ông cho người dân ngừng lại, không được di chuyển, chờ xe lớn đi trước cho thoáng đường thì ông mới ra hiệu lệnh cho người lưu thông bên đường kia được chạy.
Trong lúc ông Long đang làm việc vất vả, vừa thổi còi, vừa ra hiệu liên tục thì một thanh niên trẻ tuổi bước xuống từ chiếc taxi và lớn tiếng: "Sao mày chặn lâu không cho tao đi qua?". Ông Long phải giải thích rằng phải cho hướng các xe bên kia đi trước thì mới đến lượt xe bên phía này được lưu thông. Nhưng người thanh niên này vẫn quát lớn: "Ai cho mày chặn xe tao!" rồi dùng tay đấm tới tấp vào mặt ông Long khiến ông phun máu mũi, vỡ xương mặt và ngã xuống bất tỉnh.
Lúc đó, có một cô gái trẻ đã dìu ông Long vào lề, cầm máu và cùng một người khác dìu ông đến bệnh viện gần đó. Do ông Long bị mất máu quá nhiều, mặt sưng to, tình trạng suy yếu dần nên ông được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân 115.
Ông Long nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, máu bầm tích tụ nhiều gây biến chứng là xuất hiện thêm khối u trong gan, bị vỡ xương hàm mặt phải điều trị lâu dài.
Thương gia đình ông Long và bà Mai (vợ ông) đã nghèo lại gặp cảnh khó khăn, không thể xoay sở để có tiền viện phí, tiền phẫu thuật và các khoản chi phí các nên cô gái trẻ đã chia sẻ thông tin này lên facebook và vận động mọi người quyên góp tiền hỗ trợ gia đình ông.
Sáng ngày 27/8, chúng tôi trở lại Khoa ngoại tổng hợp, bệnh viện 115 để thăm thì biết ông Long hiện vẫn phải chống chọi với đau đớn từng ngày, không thể ăn uống, nói chuyện. Bà Mai vừa lấy nước uống, vừa nói: "Hôm qua đến giờ ổng cứ bị nhức đầu, sốt, khó thở. Ngày mai bác sĩ mới thắt tĩnh mạch cho khối u trong gan đừng phát triển nữa, sau đó mới phẫu thuật mổ xương hàm. Từ lúc nhập viện đến giờ, chồng tôi cứ đau đớn như thế suốt".
Ông Danh, Phó phòng tổ chức hành chính Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP xác nhận, ông Võ Triệu Long là người làm việc tại công ty từ năm 2010. Được biết, Công đoàn công ty đã hỗ trợ chi phí tạm ứng viện phí cho ông Long.
Sáng ngày 28/8, tình trạng sức khỏe ông Long có khá hơn và ông có thể nói chuyện được.
Khi hỏi ông về người thanh niên đánh mình lúc đó, ông kể lại sự việc bàng hoàng: “Bây giờ tôi không thể nhớ mặt người đánh mình, vì lúc đó tôi chỉ tập trung phân luồng xe cộ. Tôi nhớ đó là một thanh niên cao, to. Ngồi trên xe taxi đi từ hướng đổ vào đường Hoàng Hoa Thám. Lúc đó tôi cho xe đi từ đường Cộng Hòa lưu thông trước vì lưu lượng xe đường này rất đông và toàn là xe lớn. Người thanh niên này đã thò đầu ra ngoài cửa kính xe taxi và chửi tại sao tôi không cho xe làn đường này chạy. Tôi bảo anh chờ chút đi thì người này bước xuống taxi gây sự, đánh tôi đập đầu vào mui xe taxi rồi đánh đến khi tôi gục xuống đất. Tôi thấy mọi người có tri hô nhưng sau đó không biết gì nữa vì chóng mặt khi mất máu nhiều. Lúc đã vào viện thì nghe thông báo là không bắt được vì thanh niên này đã luồn lách vào các hẻm nhỏ và chạy mất”.
Bà Mai, vợ ông Long cũng cho biết, hôm qua, phía công ty nơi ông Long làm việc cũng đã tới viện thăm ông và cho rằng, đây là tai nạn lao động nên công ty sẽ có trách nghiệm chi trả viện phí. Hôm qua, công ty cũng đã ứng trước một phần tiền viện phí cho gia đình ông Long.
Được biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, gấp rút tìm ra hung thủ đánh ông Long trọng thương vào tối 15/8 vừa qua.