Người dân bức xúc khi taxi không đưa nạn nhân bị điện giật đi cấp cứu

Hải Yến ,
Chia sẻ

Nạn nhân bị điện giật bỏng nặng, mọi người cố gắng vẫy taxi để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không có chiếc xe nào chịu dừng lại. Sự việc khiến nhiều người bức xúc trước sự vô tâm với người bị nạn.

Chiều ngày 13/3, đang câu cá dưới chân cầu Sài Gòn (phường Bình An, quận 2), anh Nguyễn Hữu Đức (37 tuổi) bị điện giật khiến cơ thể bị bỏng nặng và được người dân nơi đây đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu. Ngay sau đó trên mạng xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh mọi người cố gắng bắt taxi để  đưa anh Đức đi cấp cứu nhưng không có chiếc taxi nào chịu dừng lại. Đoạn clip đã khiến nhiều người bức xúc khi chứng kiến sự vô cảm trước người bị nạn của một số tài xế taxi. Ngày 14/3 chúng tôi đã có mặt tại hiện trường vụ việc gặp một số nhân chứng để tìm hiểu hơn về vấn đề này.

Anh Hùng (40 tuổi, người tận mắt chứng kiến sự việc) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể: “Lúc đó, tôi đang đi dạo gần chỗ anh Đức câu cá. Bỗng một tiếng “đùng” khiến tôi ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại thì tôi không thể tin vào mắt mình. Cơ thể anh Đức treo lơ lững giữa không trung cách mặt đất chừng 4- 5m trước khi rơi xuống, không khí bốc lên mùi khét nghẹt. Tôi chạy lại xem thì thấy anh Đức đang vật vạ đau đớn, cơ thể bị bỏng nặng, từng lớp da bong tróc. Lập tức, tôi hô hoán cho mọi người chạy ra giúp đỡ. May mắn, có một công nhân đang làm việc gần đó đỡ anh Đức và nhờ một anh xe ôm đưa anh ấy ra đường để đón taxi đến bệnh viện”


Anh Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc.


Chị Thương khá bức xúc trước hành vi làm ngơ trước người bị nạn của các lái xe taxi lúc đó.


Công an phường Bình An cắm biển cấm các “cần thủ” câu cá tại khu vực khá nguy hiểm này.

Tuy nhiên, anh Hùng tỏ ra khá bức xúc khi cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, khi anh và mọi người cố gắng đưa nạn nhân ra đường đón taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không có một chiếc taxi nào chịu dừng lại để giúp đỡ nạn nhân.

Anh Hùng cho biết, lúc đó mọi người tụ tập rất đông để theo dõi sự việc. Ai cũng nhấc điện thoại gọi xe cứu thương, một số người lại trực tiếp bắt taxi nhằm nhanh chóng đưa anh Đức đến bệnh viện nhưng tất cả các tài xế đều vô tâm. Mặc dù có một số taxi trống khách nhưng khi họ nhìn thấy anh Đức toàn thân bỏng nặng, da bị bong tróc thì chạy vụt đi mặc cho người khác kêu la. Cuối cùng, một anh lái xe ôm đã đưa anh Đức đến trạm xá gần khu vực xảy ra tai nạn sơ cứu trước khi chuyển nạn nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Chị Thương (SN 1980) bán hàng gần đó cũng tỏ ra khá phẫn nộ trước sự vô tâm, không màng đến tính mạng của các tài xế lái xe taxi. “Thật đáng thất vọng, dù sao cũng là mạng sống của một con người mà các lái xe taxi đi ngang qua tỏ vẻ thờ ơ, né tránh. Lúc đó, tôi nhớ có khoảng 3 đến 4 chiếc taxi chạy ngang qua. Mọi người đều vẫy tay để họ đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi thấy mọi người tụ tập đông để giúp đỡ anh Đức đang trong tình trạng nguy kịch thì họ vội chạy thẳng. Chắc họ sợ bị bẩn hay nạn nhân có thể chết trên xe nên mới không màng đến tính mạng người khác như vậy. Cùng là con người với nhau mà sao họ lại vô tâm đến thế”.


Chia sẻ