Người chăm sóc cháu bé bị cha mẹ đẻ bạo hành: “Tôi sẽ nhận cháu làm con nuôi”

Theo Giadinh.net,
Chia sẻ

“Vợ chồng tôi thống nhất và làm tất cả để được nhận bé Ngân làm con nuôi. Chúng tôi muốn đùm bọc và bù đắp cho bé Ngân bằng tất cả tình cảm, cuộc sống mà chúng tôi có” - anh Nguyễn Duy Hưng (33 tuổi, quê Thái Bình), chồng chị Quế Nhàn, khẳng định.

Người chăm sóc cháu bé bị cha mẹ đẻ bạo hành: “Tôi sẽ nhận cháu làm con nuôi” 1
Bé Ngân và “mẹ” Nhàn chiều 14/9. Ảnh: Đ.B

Mẹ mới của bé Ngân

Chiều 14/9, tại Khoa Ngoại thần kinh - cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương), rất đông người từ nhiều địa phương khác nhau đến thăm bé gái Đỗ Thị Kim Ngân, bệnh nhi 4 tuổi bị bố mẹ đẻ ngược đãi đến chấn thương sọ não. Bé Ngân đã he hé mắt phải, dù các vết bầm tím vẫn còn hiển hiện. Cứ hé mắt thấy đông người, bé Ngân lại thét lên sợ hãi: “Con nhức đầu quá nè…”. Người duy nhất có thể vỗ về bé Ngân là chị Trần Thị Quế Nhàn, người hàng xóm đã cùng chồng mình đưa bé đi cấp cứu và trực tiếp chăm lo bé mấy ngày qua. “Mẹ, mẹ con muốn đi tè” - vừa nghe bé Ngân nói, chị Nhàn vội bế bé: “Mẹ đây, mẹ đây, để mẹ bế con tè”. Những người quan tâm đến bé Ngân vừa thương cảm bởi tận mắt chứng kiến những vết thương do bố mẹ bé gây ra, vừa xúc động bởi bé Ngân có được sự yêu thương của một người mẹ thực sự, chị Quế Nhàn, dù cả hai chẳng có tình máu mủ.

Sau khi khẳng định với PV GĐ&XH rằng sẽ quyết tâm nhận bé Ngân làm con nuôi, anh Hưng (chồng chị Quế Nhàn) cho hay đã nhờ luật sư tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề này. “Bố mẹ đẻ bé Ngân có lẽ sẽ khó tiếp tục chăm sóc bé bởi đang bị điều tra. Còn vợ chồng tôi thì chưa có con cái, lại đầy ắp tình thương với bé Ngân, rất mong cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng xem xét nguyện vọng của chúng tôi, tránh để bé Ngân chịu thêm sự thiếu thốn tình yêu thương…”, anh Hưng chia sẻ thêm.

Về tình trạng sức khỏe của bé Ngân, Trưởng khoa Ngoại thần kinh-cột sống, BS CKII Nguyễn Minh Khôi cho hay, bé Ngân đang trên đà phục hồi sức khỏe tốt. “Với đà phục hồi này, ít nhất bé Ngân phải lưu lại bệnh viện 1 tuần mới có thể xem xét vấn đề xuất viện”, BS Khôi cho biết. Về các vết thương mà bé Ngân phải gánh chịu từ sự ngược đãi của bố mẹ, BS Khôi cho rằng ngoài chấn thương sọ não thể nhẹ (xuất huyết dưới nhện thể nhẹ), bé còn chịu rất nhiều tổn thương phần mềm, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Riêng vấn đề thương tổn tâm lý, rõ ràng là điều không tránh khỏi, song chưa thể có ý kiến đánh giá từ chuyên gia. Bác sĩ Trưởng khoa cũng đưa ra lời khuyến cáo về việc quá đông người đến thăm bé Ngân, dù là chuyện tốt đẹp, song lại ảnh hưởng không tốt đến quá trình phục hồi sức khỏe của bé.

Dư luận phẫn nộ

Người chăm sóc cháu bé bị cha mẹ đẻ bạo hành: “Tôi sẽ nhận cháu làm con nuôi” 2
Bố mẹ đẻ bé Ngân tại cơ quan điều tra.

Bà Huỳnh Lan Vy, người đội mưa gió từ TPHCM đến Bình Dương thăm bé Ngân, bức xúc: “Không thể tưởng tượng trên đời lại có bậc làm cha mẹ tàn tệ đến vậy. Sao họ có thể nỡ lòng đánh đập đứa con đứt ruột sinh ra đến nông nỗi này, thật là tội ác không thể dung thứ”. Không ít người trẻ chưa lập gia đình cũng cầm lòng không được phải lặn lội đến Bình Dương thăm bé Ngân. “Tôi thực sự phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của bố mẹ bé Ngân. Gặp bé mà tôi ứa nước mắt. Nhưng trời thương cho bé gặp được chị Nhàn đây…”, chị Ngô Thị Lệ, một nữ công nhân tranh thủ ngày Chủ nhật đến thăm bé Ngân, nghẹn lời.

Vụ việc bé Ngân bị bố mẹ hành hạ, đánh đập, ngược đãi tàn bạo đã khiến dư luận cả nước phẫn nộ trong những ngày qua. Hiện đôi vợ chồng này đang bị Công an Bình Dương câu lưu để phục vụ công tác điều tra. Tin từ Công an thị xã Dĩ An cho hay, bố mẹ bé Ngân đã thừa nhận hành vi ngược đãi con gái của mình. Theo lời khai ban đầu thì Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, cả hai đều tạm trú tại tỉnh Bình Dương) là bố mẹ đẻ của bé Kim Ngân. Tại cơ quan điều tra, Minh và Trang khai nhận chung sống chưa đăng ký kết hôn và bé Ngân đã 4 tuổi nhưng chưa được làm giấy khai sinh.

Thời gian gần đây Minh thất nghiệp, do con gái tính hiếu động, hay khóc quấy nên thường xuyên bị vợ chồng Minh dùng que tre, cán chổi… đánh. Bé Ngân cũng không được bố mẹ cho đi nhà trẻ mà bắt ở trong nhà, hiếm khi được ra ngoài. Tối 10/9 vừa qua, bé Ngân nghịch phá bếp gas trong phòng trọ thì bị Trang chửi bới, dùng que đánh vào mông. Sau đó Minh đấm đá túi bụi khiến bé Ngân ngã đập đầu vào tường. Minh còn dùng bọc ni lông trói tay, bắt bé quỳ dưới nền nhà nhiều giờ liền. Đến sáng 11/9, thấy bé Ngân kiệt quệ, thoi thóp nhưng cả Minh và Trang không đưa con đến bệnh viện. Ngày hôm sau (12/9), nhiều hàng xóm, trong đó có vợ chồng anh Hưng chị Nhàn, phát hiện thảm kịch của bé Ngân liền xông vào phòng cứu bé. Thấy con gái được hàng xóm cứu, Minh còn ngăn cản một cách côn đồ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ, để xử lý hình sự đôi vợ chồng đang bị dư luận lên án là phi nhân tính này.

Tổn thương tâm lý nặng nề

Nhiều điều dưỡng viên và chị Nhàn, anh Hưng thuật lại rằng bé Ngân bị ám ảnh khá nặng nề về người bố tàn độc. Trong cơn mê sảng những ngày đầu nhập viện, bé Ngân luôn rên khóc rằng: “Ba ơi đừng đánh con. Ba ơi đừng trói con. Ba ơi đừng nhốt con…”. Nếu không sớm được vỗ về bằng tình cảm đích thực và chân thành giúp xóa nhòa ký ức đen tối về gia đình, bố mẹ nhẫn tâm này, thực khó để bé Ngân có thể trưởng thành một cách bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

Chia sẻ