Nghi án người đàn ông “bán bò đầu tư cho bồ” và cái kết bi thảm

Đoàn Kiên,
Chia sẻ

Trong lúc bị thương nặng, bà Hương đã thều thào tố cáo chính ông Nam là thủ phạm gây ra 8 vết đâm trên cơ thể mình.

Thều thào tố cáo hung thủ

Vào sáng sớm 24/8, người dân xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội khi đi làm đồng đã phát hiện một người phụ nữ nằm gục giữa cánh đồng với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau đó người dân đã gọi điện báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Vân Côn đã nhanh chóng có mặt đưa người phụ nữ này đi bệnh viện cấp cứu. Qua đó xác định, nạn nhân là bà Đỗ Thị Hương (SN 1969) là người địa phương. Lúc phát hiện, trên người nạn nhân bị khoảng 8 vết đâm ở tay và đầu hung khí là do dao gọt hoa quả.

Qua trao đổi với lực lượng công an xã Vân Côn, được biết, bà Hương được phát hiện trong tình trạng nằm sõng soài tại bờ ruộng, trên người vận một chiếc áo cộc tay. Toàn bộ hành trang khác bao gồm áo chống nắng, liềm cắt cỏ, găng tay đều để ở giỏ xe đạp bên cạnh. Mọi người gọi hỏi thì bà này vẫn thều thào trả lời được là bị ông Nam chém.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, bà Hương đã có thể trả lời những câu hỏi của các điều tra viên. Theo lời khai ban đầu của nạn nhân khoảng 5h30p, bà đang đi cắt mướp thì bị ông Nguyễn Công Nam (hơn bà 4 tuổi) người cùng địa phương, tiến lại gần và đòi quan hệ tình dục. Bà Hương không đồng ý nên ông Nam đã dùng dao chém nhiều nhát vào người bà rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

ngoại tình
Hiện trường vụ án.

Tuy nhiên, sau khi xem xét hiện trường thì nơi xảy ra sự việc lại xuất hiện tại ruộng của người khác ở địa phương chứ không phải ruộng nhà bà Hương nên người dân địa phương đặt ra nghi vấn: 5h sáng, bà Hương mặc áo chống nắng ra làm cỏ ở ruộng của người khác rồi bị ông Nam “gạ gẫm” thì có vẻ không hợp lý lắm. 

Do tính chất phức tạp của vụ việc, công an xã Vân Côn đã báo cáo lên Công an TP. Hà Nội để tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thì khoảng 15h cùng ngày, ông Nam đã uống thuốc diệt cỏ tự tử: Người ta phát hiện ra ông Nam nằm cạnh bờ rào, cách nơi xảy ra sự việc của bà Hương không xa. Lúc đó, ông đang trong tình trạng co giật. Buổi tối hôm trước, ông có nói với vợ con: “12h trưa mà không thấy tao về thì coi như tao đã chết rồi, khỏi phải đi tìm...”.

Ngay sau đó, gia đình đưa ông Nam đã đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai (TP. Hà Nội). Tuy nhiên, do thuốc đã ngấm quá nặng nên đến khoảng 5h chiều, bệnh viện đã trả về cho gia đình để lo hậu sự, đến tối thì ông tử vong.

Hệ lụy từ mối quan hệ ngoài luồng?

Qua tìm hiểu được biết ông Nam đã có 3 đời vợ nhưng hai người vợ trước không có đăng kí kết hôn nên chỉ sống với nhau một thời gian rồi đường ai nấy đi. Hiện tại, ông sống với người vợ thứ 3 và có 2 người con đều đã lập gia đình.

Được biết, gia đình ông Nam là hộ nghèo, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng ít ỏi. Mới đây, Nhà nước cũng đã hỗ trợ cho gia đình ông một con bò để xóa đói nghèo. 

Nói về ông Nam, một người hàng xóm cho biết: “Ông Nam tuy đã có vợ nhưng vẫn thích những "mối quan hệ ngoài luồng". Ông Nam có kể rằng, ông ấy đã bán bò, vay của các cụ trong họ“mấy chục triệu” để “đầu tư” cho người tình là bà Hương. Bây giờ muốn bà Hương phải trả. Tuy nhiên bà Hương không đồng ý nên phát sinh mâu thuẫn”.

Có người dân còn "tố" thẳng: Bà Hương là người khác thôn, không rõ bà Hương và ông Nam biết nhau qua đâu, chỉ biết vài tháng gần đây, mối quan hệ của họ trở thành tâm điểm bàn tán tại địa phương. Bà Hương là người phụ nữ đang độ tuổi “hồi xuân”, béo trắng phốp pháp, so với ông Nam quả là “một trời, một vực”. Gia đình ông Nam biết chuyện nhưng bỏ ngoài tai vì tính ông trước sau vẫn vậy. Chính điều đó đã dẫn đến câu chuyện đau lòng khi người chết, người trọng thương. 

Trao đổi với ông Nguyễn Tiến Ha, trưởng công an xã Vân Côn, ông Ha cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo lên đồn công an số 7 (Công an TP. Hà Nội) xuống khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, sau khi đâm nạn nhân trọng thương, nghi phạm đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nên cơ quan chức năng sẽ không khởi tố vụ án”.

ngoại tình
Ông Nguyễn Tiến Ha, trưởng công an xã Vân Côn.


* Tên nhân vật đã được thay đổi


Chia sẻ