Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày 8/3: Kinh doanh hoa nở rộ

Ngọc Bích,
Chia sẻ

Dịp 8/3 đã làm tăng cao nhu cầu về hoa tươi, bởi vậy trên các tuyến đường trong thành phố, đặc biệt là khu vực gần các trường học, công sở mọc lên chi chít những quầy bán hoa tự phát. Chủ của những quầy bán hoa này phần nhiều là những phụ nữ, trong đó rất đông là những bạn nữ sinh viên.

Dọc theo con đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5), gần trường đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM,  hàng chục “quầy” bán hoa nằm cạnh nhau đang hoạt động. Có rất nhiều loại hoa được bày bán, từ hoa tươi cho đến các loại hoa khô. Đặc biệt còn có các bó hoa được kết từ hoa vải và những chú gấu bông khá đặc biệt, thu hút được nhiều người mua. Hoa tươi được bán chủ yếu là hoa hồng, bán theo bó hoặc theo từng cây riêng lẻ.

Công việc “thời vụ”

Khi được hỏi tại sao lại chọn công việc đi bán hoa trong một ngày đặc biệt dành riêng cho phụ nữ như thế này, bạn Hồng Nhân (sv năm 3 trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) chia sẻ: “Ngày 8/3 là ngày đặc biệt với mọi phụ nữ nhưng cũng là ngày có thể kiếm ra tiền từ việc buôn bán, kinh doanh. Mình quyết định đi bán hoa để kiếm thêm một phần thu nhập để học thêm tiếng Anh.”

Tuy là công việc “thời vụ”, tự phát nhưng người bán cũng phải đầu tư công sức khá nhiều để tránh việc bán không được hoa, dễ bị lỗ. Bạn Kim Thảo (Năm 1, trường ĐH Khoa học tự nhiên) cho biết: “Tụi mình đã phải chuẩn bị 3 ngày trước khi bán, đi lấy hoa cũng như những nguyên vật liệu khác, tìm tòi cách bó hoa sao cho đẹp, làm sao để hoa tươi lâu… Đó là chưa kể thời gian tụi mình lên kế hoạch phải bán như thế nào, lựa chọn địa điểm, phân công công việc cho mỗi người trong nhóm…”

Những bạn nữ sinh viên bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ.

“Quầy” hoa của bạn Võ Thị Phượng (Năm 3, Trường Đại Học Kinh Tế) chuyên bán những bó hoa gấu bông, với nhiều cách phối hợp mới lạ và đẹp mắt. Hoa gấu bông đang được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn mua tặng bạn bè mình vì loại hoa này khá phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu thích gấu bông. Chia sẻ về việc bán hoa trong ngày 8/3 này, bạn Phượng nói: “Mình học về Kinh tế nên cũng muốn nhân dịp này buôn bán một cái gì đó nho nhỏ và xem đó là bước khởi đầu trong kinh doanh. Mà trong ngày này thì bán hoa là hợp lý nhất. Năm nay mình thấy hoa tươi khá là mắc vì thế mình quyết định kinh doanh hoa gấu bông, giá cả hợp lý mà còn có thể giữ được lâu, hơn nữa phù hợp với sở thích của nhiều bạn trẻ hiện nay. Hoa gấu bông bầy bán ở đây là do mình và một vài người chị tự làm để bán, giá mỗi bó là từ 75.000 trở lên. Mình đã chuẩn bị cho việc bán hoa này khoảng nửa tháng trước.”

Bên cạnh việc bán hoa với những “quầy” lưu động như thế này, một số bạn sinh viên còn bán hoa online và giao tận nơi. Ngoài ra còn có những bạn còn “huy động” người quen đến mua ủng hộ, hay đăng hình ảnh, thông tin lên các trang mạng xã hội để “quảng cáo” cho quầy hoa của mình.

Những nỗi buồn…

Giờ mua hoa cao điểm là vào khoảng 7 đến 8 giờ tối. Còn những giờ khác trong ngày thì chỉ lác đác vài người đến chọn mua hoa. Những lời chào mời như “Anh ơi mua hoa cho người yêu đi anh” hay “Mua hoa tặng mẹ đi bạn”, “Hoa đẹp lắm này, mua đi bạn ơi”… là câu cửa miệng của những người bán hoa. Có nhiều bạn trẻ còn cầm trên tay những bó hoa của “quầy” mình, đứng ở những nơi đông người qua lại như cột đèn xanh đèn đỏ, cổng trường để chào mời mua hoa.

Bạn Kim Thảo chia sẻ: “Đi bán hoa trong ngày 8/3 mình cũng có một chút buồn, nhưng buồn nhất là khi hoa bị ế. Chắc tại hoa có giá khá cao nên nhiều người cũng ngại mua. Hy vọng là cho đến hết ngày 8/3 này mình có thể bán hoa số hoa theo dự định.”

Các bạn sinh viên đang bó hoa.

Còn bạn Phương Mai (Năm 2, trường Đại học Nông Lâm) cho biết: “Buồn thì mình cũng có một chút buồn vì chưa có người yêu để đi chơi trong dịp 8/3 này. Ngồi ngoài trời nắng cả ngày và rao hàng khản cổ, lo lắng khi hoa có thể bị ế đôi khi khiến mình cảm thấy hơi mệt. Nhưng nếu bán hết hoa thì sẽ không còn buồn nữa.”

Điều thú vị đọng lại

Dù có những vất vả và mệt mỏi nhưng hầu hết những người bán hoa tự phát, đặc biệt là những bạn nữ sinh viên vẫn cảm thấy vui khi làm công việc này. Những lời chào hàng giản dị, những tiếng cười vẫn giòn tan nơi những “quầy” hoa lưu động.

Bạn Phượng chia sẻ: “Mình cảm thấy công việc này rất thú vị vì mình rất thích kinh doanh, thích cảm giác được tư vấn cho khách hàng nên chọn bó hoa nào là hợp lý nhất. Có thể đây là những kinh nghiệm rất quý giá cho mình trong công việc sau này. Hơn nữa, mình cũng cảm thấy rất vui khi nghĩ rằng những bó hoa mình bán sẽ đem lại niềm vui cho nhiều người. Ngày 8/3 phụ nữ đâu cứ nhất thiết phải “ngồi ở nhà” để chờ nhận quà của đàn ông, mình nghĩ công việc bán hoa này sẽ khiến ngày 8/3 năm nay của mình ý nghĩa và đáng nhớ hơn.”

Bạn Võ Thị Phượng bên quầy hoa của mình

Bạn Hồng Nhân thì cho rằng: “Mình đi bán hoa cho biết và mình hiểu rằng làm ra tiền không phải là một điều đơn giản. Mình cảm thấy cần phải trân trọng hơn nữa những khoản tiền mà ba mẹ đã vất vả làm ra để mình ăn học và phải chi tiêu hợp lý hơn.”

Những nhóm bán hoa gồm nhiều thành viên, chia nhau ra “trực quầy hoa” theo ca để vẫn đảm bảo việc học của mỗi thành viên ở trường. Công việc bán hoa còn mang lại những kinh nghiệm sống rất thực tế cho các bạn sinh viên, công việc này giống như một hoạt động ngoại khóa, rèn luyện những kỹ năng cho sinh viên một cách sinh động. Theo bạn Kim Thảo thì “Bán hoa kiếm được tiền là một phần nhưng phần khác lại làm cho nhóm bạn của tụi mình có những kỷ niệm không thể quên được, nó làm cho tụi mình xích lại gần nhau hơn.”
Chia sẻ