Mưa lũ tại Châu Á: Myanmar 27 người tử vong, người dân Trung Quốc di chuyển bằng máy xúc

,
Chia sẻ

27 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán sau khi mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ lụt nặng tại Myanmar. Tại Trung Quốc, người dân phải dùng máy xúc để trở về nhà khi một cơn lũ lớn bất ngờ ập đến.


Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bốn khu vực Chin, Magwe, Sagaing và Rakhine sau khi thảm họa lũ lụt quét qua đất nước này khiến 27 người thiệt mạng.

Nguyên nhân trận lũ này là do mưa lớn kéo dài nhiều tuần qua, kết hợp với ảnh hưởng của cuồng phong Komen khiến thiệt hại càng nặng nề.

Hàng nghìn người dân Myanmar đã được sơ tán về các tu viện. Riêng người dân tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi được chuyển đến các điểm sơ tán tại trường học bỏ hoang hoặc trung tâm cộng đồng ở miền tây Rakhine. 
 
Một tòa nhà ở Chin bị sập sau vụ lở đất.

Myanmar đã bị mưa lớn và lở đất trong nhiều tuần qua. Cơn cuồng phong Komen quét qua Myanmar khiến thiệt hại càng nặng nề trong những ngày gần đây. 

Ông Mg Khin, Giám đốc quản lý bộ phận thiên tai của Hội Chữ thập đỏ Myanmar, nói rằng đất nước đang phải đối mặt với thảm họa lớn. Đặc biệt, nguy cơ mưa nhiều sẽ còn tiếp diễn trong những tuần tới.

Hiện Hội Chữ thập đỏ đang chờ đội thông tin về mức độ thiệt hại đến từ các trại tị nạn ở Rakhine.


Lũ lụt tai Myanmar đang gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề

13/14 tỉnh tại Myanmar đều bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa. Các nhóm cứu trợ đang cỗ gắng hết sức để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của lũ lụt đến đời sống người dân. Các bang Chin và Rakhine là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Toàn bộ khu vực bị tàn phá nặng nề và rất khó để khôi phục trong thời gian tới.

Pierre Peron, phát ngôn viên Văn phòng Liên Hiệp quốc về các vấn đề nhân đạo tại Myanmar cho biết: Một số thị trấn tại Rakhine hiện đang bị cô lập hoàn toàn. Hơn nửa triệu mẫu ruộng lúa bị ngập úng, mùa màn thiệt hại. Liên Hiệp quốc vừa gửi đội cứu hộ vận chuyển thực phẩm, nước uống và hỗ trợ chỗ ở cho người dân.


Phóng viên Ko Myo Zaw Lin làm trực tiếp tình hình lũ lụt khi nước dâng đến ngực anh.

Vùng ngoại đô Yangon cũng bị ảnh hưởng nặng.  Ngày thứ Sáu vừa qua, nhà báo Ko Myo Zaw Lin đã làm một cuộc phỏng vấn trực tiếp khi nước lũ dâng đến ngực anh tại Bago.

Myanmar từ lâu đã phải hứng chịu những trận gió lốc kèm theo mưa. Tháng 5/2008, cơn bão Nargis đổ bộ vào bờ biển Myanmar khiến 84500 người thiệt mạng, 53000 người mất tích. Trong những năm gần đây, số lượng bão mạnh vào Myanmar ngày càng nhiều, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trong khi đó, tại Hồ Bắc, Trung Quốc, một cơn mưa lớn cũng đã gây lụt lội. Một người dân đã huy động cả xe ủi đất tại một công trường gần đó để chuyển người dân về nơi an toàn.


Trung Quốc dùng máy ủi để đưa đón người dân.

Vân Anh/ Theo BBC
 
Chia sẻ