Một tuyến phố dài 1km có tới 40 hố ga mất nắp

Hoàng Đan, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Chỉ một đoạn vỉa hè dài gần tới 1km mà có tới gần 40 hố ga bị mất nắp, để lại những miệng hố sâu hoắm như bẫy người qua lại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng mất nắp hố ga không còn là chuyện mới trên nhiều tuyến phố, vỉa hè hay công viên ở Hà Nội. Nhưng thời gian gần đây tình trạng này lại ra tăng mạnh dẫn tới hàng loạt tuyến, đoạn đường, vỉa hè như Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Phong Sắc, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Lê Văn Lương kéo dài… bị mất sạch nắp hố ga.
 
Đặc biệt, trên tuyến đường Lê Quang Đạo chỉ dài khoảng 1km (theo hướng từ cổng sận vận động quốc gia Mỹ Đình tới đoạn giao cắt với đại lộ Thăng Long) có tới gần 40 nắp hố ga không có nắp. Người dân đi lại qua đây căng mắt, căng... chân đạp phanh vi hố ga nhản nhản từ lòng đường tới vỉa hè.
 




 
Các hố ga này có kích thước 0,6 × 1m, sâu khoảng 60cm, nằm ở giữa vỉa hè, tạo thành những cái bẫy đối với người qua lại. Hầu hết các hố này được người dân che đậy hết sức thô sơ bằng các tấm gỗ, cành cây, que tre, tấm đan… Nhiều hố còn bị các hố dân đổ rác, chất thải xây dựng để lấp kín.
 

Theo những người dân sống tại đây, các hố ga này thuộc dự án chôn cáp điện ngầm trên vỉa hè tuyến đường và đã có không ít vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra từ những hố ga không nắp này.

Trên vỉa hè đại lộ Thăng Long, đoạn đối diện Trung tâm hội nghị Quốc gia cũng có hàng chục hố ga chứa cáp ngầm với kích thước 0.5 × 1m không có nắp vẫn hàng ngày “rình rập” người đi bộ qua đây. Một số hố ga không nắp còn được những người bán hàng nước tận dụng làm nơi để đồ.
 
 









Tương tự vậy, trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài dù mới được đưa vào sử dụng chưa đầy một năm nhưng hiện tượng mất nắp hố ga diễn ra rất phổ biến. Tại một số đoạn còn xảy ra tình trạng 2 – 3 nắp hố ga liền nhau cùng bị mất nắp và rác thải bị vứt đầy trong hố ga.
 





“Nhà tôi đã phải mang cả tấm gỗ ra đậy lên cái hố ga trước cửa nhà rồi đặt cả biển quảng cáo bán hàng lên trên nhưng vẫn phải nhắc người nhà rồi khách cẩn thận. Rất mong các cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp xử lý kịp thời tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra”, bà Nga, nhà trên đường Lê Quang Đạo bức xúc.
Chia sẻ