Một gia đình 6 người cùng thiệt mạng

Lê Minh (Theo The Strait Times),
Chia sẻ

Toàn bộ gia đình 6 người ở Kuching, đang trên đường trở về từ Kazakhstan quá cảnh qua Amsterdam đã thiệt mạng trên chiếc máy bay Malaysia Airlines MH17 xấu số.

Gia đình 6 người gồm ông Tambi Jiee, 49 tuổi, với vợ Ariza Ghazalee, 47 tuổi, và bốn đứa con - Mohd Afif, 19, Mohd Afzal, 17, Marsha Azmeena, 15, và Mohd Afruz, 13. Gia đình đang trở về từ Kazakhstan, nơi ông Tambi, một nhân viên Shell, đã làm việc trong khoảng ba năm.

Theo lời mẹ vợ của ông Tambi, bà Jamillah Noriah cho biết, ông Tambi được chuyển đến làm việc tại trụ sở Shell của Malaysia tại Kuala Lumpur, trước khi thực hiện báo cáo để làm việc tại thủ đô quốc gia, ông đã trở về nhà để ăn mừng.

Một gia đình 6 người cùng thiệt mạng 1
Bà Jamillah giở ảnh album của gia đình 6 người (Ảnh: The Star/Aisa News Network)

Người mẹ 72 tuổi nói với các phóng viên, bà đã nhận tin về thảm kịch khi đang say giấc: “Tôi đang ngủ thì nhận được một cuộc gọi từ các con tôi từ Amsterdam. Mọi chuyện vẫn bình thường. Đó là cuộc gọi cuối cùng chỉ vài giờ trước khi các con tôi mất”.

Bà Jamillah cho biết, bà vô cùng phấn khích khi cả gia đình đã đến sân bay quốc tế Kuching: “Các con tôi trở lại Kuching 3-4 lần một năm khi chúng có thể đi được. Thông thường các con tôi sẽ ở lại Kuala Lumpur trong một vài ngày. Lần này, chúng đã trở lại Kuching ngay lập tức”.

Con trai cả của họ đang là sinh viên tại trường Cao đẳng Taylor tại Kuala Lumpur trong khi ba đứa trẻ khác được học tập tại Kazakhstan.

Tổng cộng có 3 nhân viên của Shell Malaysia có mặt trên Malaysia Airlines bay MH17.

Một phát ngôn viên của công ty xác nhận các nhân viên đã có mặt trên máy bay đến Kuala Lumpur từ Amsterdam. “Chúng tôi vô cùng đau buồn bởi sự mất mát đau thương của ba đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi cũng như sự mất mát của tất cả mọi người trên máy bay MH17. Cầu mong cho linh hồn của họ sẽ sớm siêu thoát”.

Chia sẻ