Mẹ ra ngoài ăn pizza, con ở nhà tử vong vì bị nhốt trong lò nướng

Vân Anh,
Chia sẻ

Khi xảy ra vụ tai nạn chết người, trong nhà chỉ có 3 em bé còn người mẹ đã ra ngoài ăn pizza cùng bạn.

Một bé gái 19 tháng tuổi tại Houston, Texas, Mỹ được phát hiện tử vong trong lò nướng ngày 17/11 vừa qua. Tại thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có 3 em bé, không có người lớn. 

Cảnh sát Houston cho biết, nạn nhân là bé J’Zyra Thompson. Tại hiện trường, thi thể em bé được phát hiện trong tình trạng bỏng nặng.

Cha mẹ em bé không có ở nhà khi sự cố xảy ra. Điều tra ban đầu cho thấy, đây có thể là một tai nạn đáng tiếc” – Thông tin từ cảnh sát cho biết.
 
Bé J’Zyra Thompson đã tử vong trong lò nướng vì bỏng nặng.

Ngoài bé J’Zyra 19 tháng tuổi, lúc đó trong nhà còn 3 em bé khác, một bé 5 tuổi và hai bé 3 tuổi. Theo hồ sơ từ phía tòa án, trong đêm xảy ra sự việc, mẹ của J’Zyra, bà Racquel Thompson, đã ra ngoài cùng bạn trai (không phải cha em bé) đi ăn pizza.

Nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra cho rằng, có thể một trong 3 em bé lớn tuổi hơn đã cho J’Zyra vào trong lò còn một em bé khác ở ngoài bật công tắc cho “nóng”.

Cơ quan bảo vệ quyền lợi trẻ em (CPS) đã đề xuất bắt giam khẩn cấp người mẹ và sẽ đệ đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với người mẹ vô tâm này.


Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Mẹ bé J’Zyra ra ngoài ăn pizza với bạn trai trong ngày xảy ra tai nạn.

Cha đẻ của em bé, ông Frederick Price, nói rằng ông đang cố giành quyền nuôi con thì sự cố này đã xảy ra: “Đó là một bé gái nhỏ dễ thương. Tôi còn không biết đó có phải là con tôi hay không?”. Trước đó, ông Price chưa từng xét nghiệm huyết thống với bé J’Zyra.

Đó là một cô bé dễ thương. Thật không biết phải nói gì về sự cố này”, bà ngoại Gina Dennis nói.

Hàng xóm trong khu nhà cho biết họ thường thấy những đứa trẻ bị bỏ ở nhà khi không có bố mẹ, chỉ có tã lót trên người mà không có quần áo, giày dép hay gì cả. Chúng thường chạy quanh và hỏi bố đâu rồi? mẹ đâu rồi?

Nguồn: Buzzfeed

Chia sẻ