Mẹ nam sinh bị bạn đâm chết khóc ngất vì không nhìn được mặt con lần cuối

Trần Hằng,
Chia sẻ

Sau giờ tan học, Ngô Hoàng Thái (15 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị Huỳnh Thiện Quang (16 tuổi, ở xã Phú Phong, huyện Châu Thành) đâm tử vong.

Vào lúc 11h30 ngày 30/3, em Ngô Hoàng Thái (15 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành) học sinh lớp 9/3 của trường THCS Phú Phong (xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vừa ra cổng trường thì xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Thiện Quang (16 tuổi). 

Trong lúc đôi co Quang đã dùng dao cất sẵn trong người đâm một nhát trúng vào vai trái của Thái. Thái được thầy cô đưa đến trung tâm y tế xã Phú Phong, rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu, nhưng em đã tử vong trên đường đi. Sau khi gây án Huỳnh Thiện Quang đã đến công an xã Kim Sơn huyện Châu Thành để đầu thú.

Chiều ngày 31/3, chúng tôi tìm đến nhà của nam sinh Ngô Hoàng Thái tại ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, huyện Châu Thành. Không khí tang thương bao trùm lên căn nhà nhỏ, tại đây, nhiều người dân, bạn bè và thầy cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của cháu Thái vào trưa ngày 30/3.

Vụ án nam sinh 15 tuổi bị bạn đâm chết
Chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh đau xót kể lại vụ việc.

Chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh mẹ của cháu Thái đau xót kể lại: “Lúc đang chở con út đi học thì nghe cô Loan chủ nhiệm lớp cháu Thái gọi bảo cháu Thái bị bạn đánh thế là tôi tất tả chạy ra trường để gặp con, đi được nửa đường thì cô giáo bảo cháu bị mất máu nhiều đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tôi đón xe ôm lên đến cổng bệnh viện thì mọi người báo con trai tôi đã tử vong, tôi còn chưa được nhìn mặt con tôi lần cuối”, nói đến đây chị đau bật khóc.

Được biết, nam sinh 15 tuổi bị bạn đâm chết là người hiền lành, hàng ngày sau khi đi học về Thái đều phụ ba mẹ tưới cây, làm việc nhà. Năm lên lớp 9 do thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Thái đã xin mẹ được nghỉ học để cùng phụ ba đi bốc vác gạo kiếm tiền nhưng chị Hạnh nhất quyết không cho.

Vụ án nam sinh 15 tuổi bị bạn đâm chết
Di ảnh em Ngô Hoàng Thái.

Trước khi xảy ra vụ việc một ngày, gia đình đã tổ chức sinh nhật tròn 15 tuổi cho cháu Thái, đến trưa hôm sau khi đi học về thì xảy ra vụ việc đau lòng. “Cháu xưa nay rất hiền lành, vừa mới hôm qua gia đình làm sinh nhật mừng con 15 tuổi, sáng cháu đi học chỉ ăn vội miếng bánh ngọt chứ chẳng có được miếng cơm vào bụng. Lúc đi cô Loan chủ nhiệm lớp cháu cho tôi tiền để đón xe ôm đi cho nhanh, chạy ra đến bệnh viện chưa được nhìn con thì cháu đã tắt thở, nhìn con tôi đau đến ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa, nhà nghèo quá đến tiền cho con ăn sáng cũng không có”, chị Hạnh đau đớn khi nhìn di ảnh con trai.

Gia cảnh nhà Thái rất khó khăn. Ba Thái bị tật ở chân đi lại khó khăn nhưng hàng ngày vẫn đi bốc vác gạo thuê cho để kiếm tiền nuôi Thái ăn học.

Cô Hiền người dân sống tại đây cho biết: “Cháu Thái rất hiền, chăm học và hiếu thảo với ba mẹ, cô Hạnh bị bệnh không đi làm gì được nên mọi việc trong nhà Thái đều phụ mẹ làm hết, trong ấp ai cũng yêu mến cháu, chứng kiến cái chết của cháu mọi người ai cũng đau lòng”.

Vụ án nam sinh 15 tuổi bị bạn đâm chết
Sự việc đau lòng xảy ra ngay sau ngày sinh nhật của Thái.

Đại diện phòng Cảnh Sát Điều Tra công an tỉnh Tiền Giang cho biết cháu Ngô Hoàng Thái (15 tuổi) bị Huỳnh Thiện Quang (16 tuổi) dùng dao đâm vào vai trái gây đứt động mạch, mất máu cấp, dẫn đến tử vong. Hiện tại đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thiện Quang để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình phía bị can gây án có đến thắp hương cho cháu Thái. Thầy cô và các bạn cùng lớp cũng đến chia buồn cùng gia đình.

Chiều 31/3 gia đình đã làm lễ mai táng cho cháu Ngô Hoàng Thái.
Chia sẻ