Mỹ:

Mẹ đi đẻ, 2 con nhỏ chết thảm trong ngôi nhà cháy

NN,
Chia sẻ

Cậu bé 2 tuổi và người chị gái 6 tuổi đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà khi mẹ các em đang ở bệnh viện để sinh con thứ 3. Cha của 2 bé cũng bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn.

Gia đình gặp bi kịch đau thương này vốn sống bất hợp pháp trong căn hộ ở San Bernardino, California, Mỹ. Họ đã bị đuổi đi ít nhất một lần trước khi quay trở lại đây sống, lực lượng cứu hỏa cho biết.

Mẹ đi đẻ, 2 con nhỏ chết thảm trong ngôi nhà cháy 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 trẻ tử vong trong lúc mẹ tới bệnh viện sinh con.


Người đàn ông được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vào hôm 20/11 vì bị ngạt khói nặng và bỏng khắp người, trưởng đội cứu hỏa Michael Bilheimer cho biết.

Vào hôm xảy ra sự việc đau lòng, mẹ của 2 em nhỏ đã lên cơn đau đẻ và được đưa đến bệnh viện trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Vào trưa ngày 20/11, cô vẫn chưa sinh và các nhà chức trách vẫn đang trì hoãn chưa nói với bà mẹ về thảm kịch xảy ra, Bilheimer cho hay.

"Cô ấy đang mang đến thế giới này một sinh linh và cô ấy vừa mất đi 2 đứa con, điều đó thật đau lòng, Ernie Nunez, một người bạn của gia đình có mặt tại hiện trường nghẹn ngào nói. "Tôi thực sự cảm thấy tiếc thương cho gia đình họ".

Được biết, đám cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20/11 trong căn hộ được xây dựng trên một nhà để xe. Một người hàng xóm dắt chó đi dạo đã nhìn thấy khói bốc ra trong căn hộ không có thiết bị báo cháy.

Người ta có thể nghe thấy tiếng người cha hét lên bên trong ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. "Anh ấy đã hét lên cầu cứu: 'Hãy cứu các con tôi'", Nunez kể lại.

Mẹ đi đẻ, 2 con nhỏ chết thảm trong ngôi nhà cháy 2
Những món đồ chơi được đặt trước ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn để bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của 2 em nhỏ.


Các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa trong vòng 20 phút. Hai đứa trẻ đã bất tỉnh và ngừng thở khi người ta tìm thấy các em đang ôm chặt lấy nhau phía sau chiếc ghế dài trong phòng khách.

Bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, cả 2 bé đã tử vong tại bệnh viện. Trong khi đó, người cha được phát hiện nằm trên sàn, gần cửa ra vào.

Nguyên nhân đám cháy hiện vẫn đang được tìm hiểu nhưng các nhân viên điều tra không cho rằng đây là một vụ phóng hỏa cố tình.

Gia đình gặp nạn sống bất hợp pháp trong căn hộ vốn là tài sản bị tịch thu. Căn hộ này đã chặn lối ra vào và sử dụng điện, gas và nước trái phép từ các căn hộ khác, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa cho biết trong buổi họp báo sau đó.

Theo AP
Chia sẻ