Mất tiền, tù tội vì "chém gió" quá đà trên mạng xã hội

Lê Minh (TH) ,
Chia sẻ

Cứ nghĩ mạng xã hội là nơi muốn nói gì cũng được, nhiều người đã rơi vào vòng lao lý vì lỡ “chém gió” quá đà.

Thiếu nữ Indonesia đối mặt với án tù 6 năm vì nhục mạ thành phố

Cô sinh viên trường Luật Florence Sihombing, 26 tuổi có thể phải đối mặt với án tù 6 năm vì đăng tải trên mạng xã hội lời phàn nàn về dịch vụ tại một trạm xăng trong thành phố Yogyakarta của Indonesia.

Sihombings cho biết cô đã cố gắng vượt qua một hàng dài xe tay ga chờ đợi đổ xăng bằng cách xếp vào hàng của loại xăng đắt tiền hơn, nhưng cô đã bị từ chối không được đổ xăng.

Mất tiền, tù tội vì
Sihombing bị bắt bỏ tù vì một lời phàn nàn dịch vụ trạm xăng ở thành phố Yogyakarta của Indonesia.

Sihombing sau đó đã đăng một lời phàn nàn trên trang mạng xã hội Path: “Jogja thật nghèo nàn, ngu ngốc và vô văn hóa. Bạn bè ở Jakarta và Bandung thì đừng đến Jogja nhé”.

Ảnh chụp màn hình lời phàn nàn của Sihombing nhanh chóng lan ra trên mạng. Đoạn video ghi lại lời phàn nàn của Sihombing cũng được tải lên mạng thu hút một lượng lớn những ý kiến tiêu cực.

Sau một loạt những khiếu nại của người dân địa phương, cảnh sát Yogyakarta đã bắt giữ Sihombing vì vi phạm luật hình sự năm 2008 và Luật thông tin, kích động hận thù và phỉ báng. Người phát ngôn của cảnh sát Yogyakarta cho biết cô Sihombing có thể phải đối mặt với án tù 6 năm.

Bị bắt giam vì “chém gió” dọa giết 200 học sinh trên Facebook

Reece Elliot, một thanh niên người Anh 24 tuổi đã bị kết án 2 năm 4 tháng tù giam vì tội buông lời đe dọa trên Facebook sẽ giết chết 200 người chỉ với mục đích đùa cợt.

Sử dụng một cái tên giả, Reece Elliott đã viết lên Facebook rằng “Cha tôi có 3 khẩu súng. Tôi đang lên kế hoạch giết chết ông đầu tiên và ném ông vào thùng rác. Sau đó, tôi sẽ phóng xe đến các trường học và hy vọng sẽ giết chết ít nhất 200 người trước khi tự sát. Nếu muốn báo cảnh sát thì báo đi, tôi đang trên đường đi đấy. Nếu giết được 200 người, tên của tôi sẽ xuất hiện trên kênh truyền hình CNN”.

Mất tiền, tù tội vì
Lời đe dọa của Eiilot đăng trên mạng xã hội Facebook

Mất tiền, tù tội vì
Elliot (trái) và nhà anh ở Nam Shields

Không những thế Elliot còn gửi thư cảnh báo đến một cô bé 15 tuổi “Bạn đã được chọn lựa để nhận một phát đạn của tôi ở trường”. Những lời đe dọa đã khiến các nhà chức trách phải cho gần 3000 trẻ em ở quận Warren, bang Tennessee nghỉ học.

Cục điều tra liên bang FBI và cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã tổ chức điều tra, lần theo tên người sử dụng, tìm được địa chỉ nhà của Elliot tại khu vực Nam Shields. Tuy nhiên, Elliot đã tự ra đầu thú và thừa nhận với cảnh sát rằng mình là người đăng những lời đe dọa này chủ yếu để xem phản ứng dư luận sẽ kích động thế nào.

Chàng trai bị bắt vì bình luận khủng bố trên Facebook

Xuất phát từ một lời bình luận đùa cợt trên Facebook, anh chàng Justin Carter, sống ở hạt Coma gần thành phố San Toniam, tiểu bang Texas (Mỹ) phải đối mặt với án tù 8 năm.

Câu chuyện xuất phát từ chuyện Justin và một người bạn trên Facebook tranh cãi về trò chơi online Liên minh huyền thoại. Cậu bạn nói “Cậu điên rồi, cậu đang bị mất trí rồi đấy” và Justin đáp trả: “Ừ đấy, tao bị mất trí rồi đấy. Tao sẽ bắn sạch một nhà trẻ để thấy những cơn mưa máu và ăn tim của một trong số đó”. Ngay sau những dòng trên, Justin đã thêm vào những ký hiệu lol (cười lớn) và j/k (vui thôi mà) nhằm ngụ ý rằng những dòng vừa rồi chỉ là lời nói đùa.

Mất tiền, tù tội vì
Justin phải đối mặt với án tù vì lời nói đùa của mình

Tuy nhiên một người phụ nữ đã đọc những dòng bình luận trên và trình báo với cảnh sát vì sợ nguy cơ khủng bố. Một lệnh điều tra được ban hành và một tuần sau đó Justin bị bắt giam. Tòa án đưa ra số tiền bảo lãnh là 500 nghìn USD để giúp Justin tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.

Sự việc của Justin cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ ở Mỹ. Nhiều người đã kêu gọi tập hợp lại để ủng hộ và thể hiện sự thông cảm với cậu bạn. Một trang web viết một lá đơn thỉnh cầu với tựa đề Hãy thả Justin Carter , lá đơn thu hút gần 35 nghìn chữ ký online.

Mất tiền, tù tội vì
Những mẫu áo kêu gọi thả tự do cho Justin được tung ra để phản đối vụ việc

Sau nỗ lực của dư luận và đơn kháng cáo của bố mẹ Justin, cậu đã được trả tự do. Chàng trai 19 tuổi cho biết cậu sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc lần này. “Đáng lẽ tôi phải nghĩ nhiều hơn về những gì mình đã viết. Tôi chỉ muốn nói rằng mọi người cần phải thật cẩn thận với những gì mình phát ngôn vì nó có thể bị ghi lại ở bất cứ website nào và ở bất cứ đâu. Và chúng có thế khiến cho tất cả gặp rắc rối lớn dù rằng những gì họ nói không hề ác ý chút nào".

Tung tin đồn Ebola vào Việt Nam, cặp vợ chồng bị phạt 20 triệu đồng

Ngay trong khi dịch bệnh Ebola đang diễn biến nghiêm trọng trên toàn thế giới, ngày 11/8/2014, chị Đỗ Thùy Linh sử dụng điện thoại cá nhân đăng tải một dòng thông báo trên Facebook với nội dung: “Các mẹ ơi tin khẩn, dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam rồi nhé, tại bệnh viện Bạch Mai, tin nội bộ nên không để lộ ra. Các mẹ biết để phòng tránh cho gia đình và bé con nhé”.

Chồng chị Linh là anh Vương Bá Huy, sau khi đọc thông tin liên quan đến dịch bệnh cũng đã đăng trên Facebook cá nhân: “Thông báo: dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam mình biết tin này qua bác sĩ người nhà, gọi điện về thông báo cho con cái. Việc này rất nguy hiểm, mọi người cố gắng sát khuẩn sạch sẽ bằng cách cho cồn 70 độ hoà vào chai Betadine xịt vào tay và quần áo. Cầu mong dịch này mau qua đi, sợ quá rồi. Mình thông báo tin này cho mọi người cố gắng tự ý thức để dịch không lây lan rộng”.

Mất tiền, tù tội vì

Tin đồn trên Facebook Ebola đến Việt Nam 

Tin có người Việt Nam nhiễm Ebola nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều người rất hoang mang lo sợ, còn các cơ quan chức năng cũng “thêm việc” khi đang lo phòng chống dịch lại lo trấn an dư luận bởi tin đồn không chính xác. Trước tình trạng trên, Bộ Y tế đã phải tổ chức họp báo để phủ nhận tin đồn, đồng thời có văn bản đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh. Khi bị triệu tập đến làm việc, cặp vợ chồng “vui miệng” này đều khai việc tung tin đồn chỉ nhằm cảnh báo mọi người cảnh giác hơn với dịch bệnh.

Ngày 22/8/2014, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã phạt hành chính cặp vợ chồng tung tin dịch Ebola xuất hiện tại Việt Nam. Vương Bá Huy và Đỗ Thùy Linh phải nộp phạt 20 triệu đồng về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện theo Nghị định 174 của Chính phủ.

Tung tin đồn sai sự thật có thể bị bắt bỏ tù

Theo qui định của pháp luật, việc tung tin đồn sai sự thật gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người khác có thể cấu thành trách nhiệm hình sự. Theo điều 226 Bộ luật hình sự, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet những thông tin trái với quy định của pháp luật.

Nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 88 và điều 253; Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó. Các hành vi này có thể chịu hình phạt tù cao nhất đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Ở mức nhẹ hơn, người tung tin đồn có thể bị buộc bồi thường thiệt hại dân sự do xâm phạm các quyền dân sự.

Điều 604 Bộ luật dân sự người nào do lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín… của cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Như vậy, nếu tung tin đồn xâm phạm đến danh dự, uy tín, sức khỏe… của chủ thể khác thì phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định.

Ngoài ra, người tung tin đồn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nếu xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật hành chính điều chỉnh, với mức xử lý vi phạm hành chính từ 1-2 triệu đồng.

Chia sẻ