Lao vào nhà cháy để cứu con, mẹ bị bỏng nặng

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Lo sợ hai con nhỏ mắc kẹt trong nhà đang cháy, chị Đanh - người dân tộc Khơ Mú ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lao vào đám cháy để tìm con thì bị bỏng nặng, nguy kịch đến tính mạng.


Chị Đanh đang được cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Ảnh: Hoàng Yến

Ngày 23-4, các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân Cụ Thị Đanh (22 tuổi, ngụ xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị bỏng nặng trong tình trạng nguy kịch.

Theo anh Cụt Văn Thượng (27 tuổi, chồng chị Đang), chiều 22-4 anh đang đi làm rẫy thì nhận được tin gọi về nhà gấp do nhà bị cháy, vợ anh bị bỏng nặng. Lúc xảy ra hỏa hoạn, chị Đanh lo sợ 2 con nhỏ vẫn còn mắc kẹt trong nhà nên đã lao vào đám cháy tìm con mà không biết hai con đã kịp thoát ra ngoài. Người nhà đã đưa chị xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Bác sĩ Trần Minh Long - trưởng khoa hồi sức Ngoại cho biết, chị Đanh bị bỏng nặng, từ độ 1 đến độ 4, chiếm 80% cơ thể, vết bỏng lan rộng từ đầu đến chân. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị hôn mê sâu, phải thở máy, suy thận cấp, vô niệu, nguy kịch đến tính mạng.

Các bác sĩ đã băng kín vết thương, đặt ống nội khí quản, đường truyền tĩnh mạch trung tâm để bù điện giải, truyền kháng sinh và nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân. Do tình trạng bệnh nhân quá nguy kịch, đe dọa tính mạng nên chị Đanh sẽ được chuyển tuyến lên bệnh viện bỏng Trung ương sớm nhất khi các chỉ số sinh tồn bệnh nhân tạm ổn định.

Được biết, gia đình chị Đanh là người dân tộc Khơ Mú, thuộc địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Kỳ Sơn. Phía bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã bố trí suất cơm từ thiện (mỗi ngày 3 suất) hỗ trợ anh Thượng - chồng chị Đanh trong thời gian chăm sóc chị Đanh ở bệnh viện.

Chia sẻ