Lan tỏa "màu của Tết"

Saga,
Chia sẻ

Trong những ngày Tết truyền thống, màu đỏ luôn là màu chủ đạo. Qua thời gian, màu đỏ trở thành “màu của Tết”.Năm nay, khoảng 2 triệu lượt người trong hành trình về quê vui xuân sum họp, đã được tận hưởng màu của Tết ngay tại các bến xe, ga tàu do nhãn hàng OMO thực hiện.

Bến xe Miền Đông những ngày cuối năm, nóng bức, ngột ngạt, căng thẳng như được xua tan khi các băng ghế được khoác lớp “áo mới” màu đỏ và ban tổ chức đã tạo nhiều điều ngọt ngào một cách bất ngờ dành cho hành khách. Chị Nguyễn Vy Lê Ý (Q.2 TP.HCM) bước vào phòng chờ ở bến xe Miền Đông, ồ lên thích thú. Chị Ý kéo con gái (Phạm Nhã An) chụp hình với góc Tết mà OMO bài trí để post lên Facebook. Bất ngờ, chị còn được ban tổ chức chương trình “Xuân sum họp, Tết tròn yêu thương” tặng một hộp quà gồm gối hơi, nước suối, khăn lạnh và một hộp bút màu. Bé An háo hức với bộ bút màu, tô một bức tranh gia đình sum họp, khoe với mẹ: “Con có quà Tết cho bà ngoại rồi”.

Bến xe miền Đông và nhiều nơi khác như ga Sài Gòn khoác lớp áo mới

Cũng ở phòng chờ này, gia đình chị Ý được chụp và in hình miễn phí để dán lên hộp quà. “Tôi đến bến xe Miền Đông rất nhiều lần rồi, lần nào cũng mệt mỏi và căng thẳng, chỉ có lần này là cả nhà ngồi chờ xe trong thích thú. Các hoạt động ở đây và cả sắc đỏ tràn ngập quanh sảnh chờ này khiến tôi thấy Tết gần hơn, háo hức với Tết hơn”.

Gia đình chị Ý thích thú với Hộp quà sum họp

Bé An và rất nhiều đứa trẻ khác đã được tận hưởng những khoảnh khắc hào hứng và ý nghĩa khi ra bến xe, ga tàu về quê đón Tết. Không chỉ là một bức tranh đơn thuần, các bé đã vẽ nên cái Tết đẹp nhất theo cách của mình, và chủ đề sum họp gia đình được chọn nhiều nhất. Những bức tranh trẻ mang về tặng ông bà ấy đã thay lời muốn nói, lan tỏa thông điệp Tết đoàn viên mà người người, nhà nhà đang hướng đến.

Không chỉ là màu đỏ trang hoàng ở bến xe, ga tàu, chương trình còn tạo ra những phần quà thắm sắc đỏ để tặng cho những người con tha hương không có điều kiện về quê ăn Tết, họ sẽ gửi những phần quà ấy về quê nhà cho người thân để ấm lòng hơn.

Năm nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Đào, anh Cao Văn Tài (ở trọ tại số 20, đường 11, P. Trường Thọ, quận Thủ Đức) không thể về Quảng Ngãi đón Tết vì không đủ tiền. Anh Tài và chị Đào rời Quảng Ngãi vào Sài Gòn bán hủ tiếu gõ đã được 7 năm. Gia đình anh chị là một trong nhiều trường hợp bất ngờ được OMO tặng quà để gửi về quê. Chương trình đã gửi tặng bà TrầnThị Nghĩa (mẹ anh Tài, ngụ thôn Hòa Thịnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) một máy lọc nước. “Năm nay không về quê được, nhưng mẹ có quà thì tôi cũng phần nào an lòng. Cảm ơn chương trình rất nhiều”- Anh Tài chia sẻ.

Đại diện chương trình trao tặng máy lọc nước cho gia đình bà Trần Thị Nghĩa

Trước đó, sắc đỏ đã tràn ngập tại 40 trường tiểu học trên cả nước khi nhãn hàng OMO phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo– Vụ Giáo dục Tiểu học tổ chức chương trình “OMO - Hộp quà sum họp”, thu hút 28.000 học sinh, cùng nhau thiết kế ra 80.000 “Hộp quà sum họp” để dành tặng các gia đình về quê ăn Tết.

Năm nay, Tết đã tròn nghĩa yêu thương hơn khi những điều thật đẹp được viết ra theo cách như vậy, để “màu của Tết” ngập trong lòng hơn hai triệu người đang vội vã “về nhà cuối năm” đón cái Tết đoàn viên .


2 triệu hành trình cùng OMO vui bước đường về, mang tuổi xuân về bên ba mẹ.

Tiếp nối thành công của chương trình Vé Tết Đoàn Viên năm 2015, OMO tiếp tục triển khai chương trình đồng hành cùng những hành trình đoàn viên trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2016. nhằm mục đích giảm khó khăn, vất vả cho các gia đình về quê ăn Tết.

Hơn bất cứ đâu, Bến xe Tết - nơi bắt đầu hành trình đoàn viên - nên là một nơi thoải mái, vui vẻ để mỗi người cảm nhận rõ Tết đang rất gần từ không gian bên ngoài, đến trong lòng mỗi người. Vì vậy, năm nay, với mong muốn hiện thực mong ước sum họp mang tuổi xuân về cho ông bà, cha mẹ của những người con xa xứ, OMO sẽ đồng hành cùng 2 triệu hành trình đoàn viên thông qua việc biến đổi diện mạo của các bến xe, ga tàu ngày Tết và tặng 80.000 phần quà “Sum họp” tại các bến xe. Chương trình diễn ra từ ngày 24/01 đến hết ngày 06/02. Hãy cùng OMO chia sẻ lời hứa “Tết là về bên gia đình” để mang tuổi xuân về bên ba mẹ và vui bước đường về nhà. Xem thêm tại đây.

Chia sẻ