Không phiền đến cha mẹ, sĩ tử một mình lên Sài Gòn đi thi

Hương Thu,
Chia sẻ

Nhiều thí sinh đến các tỉnh thành đến Sài Gòn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia một mình, không có sự trợ giúp của cha mẹ đi cùng mà rất yên tâm trước ngày "vượt vũ môn".

situ1
Sáng 29/6, trước ngày chuẩn bị làm giấy tờ thi 1 ngày, rất đông sĩ tử cùng phụ huynh đổ về thành phố chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Ở Bến xe Miền Đông, mỗi chuyến xe về bến lại có nhiều thí sinh "tay xách nách mang" nhiều vật dụng từ quê vào thành phố "lai kinh ứng thí".

situ2
Ở bến xe Miền Đông, đội Tiếp sức mùa thi của Thành đoàn TP.HCM luôn túc trực sẵn để đón thí sinh, hướng dẫn giúp đỡ các em.

situ19



situ3
Bạn 
Nguyễn Thế Tiến, đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi tại bến xe Miền Đông cho biết, từ nay đến ngày 30/6 là đợt cao điểm để đón thí sinh vào TP HCM. Do năm nay sinh viên tình nguyện không phải trực đêm để đón sĩ tử nên tất cả đều căng sức hỗ trợ tối đa. Những ngày trước, chỉ có 30 đến 40 sinh viên tình nguyện trực, từ hôm nay sẽ tăng lên 70 bạn. Tuy nhien, năm nay thí sinh chỉ đến từ các tình lân cận TP.HCM nên không nhiều và đỡ áp lực hơn so với mọi năm.

situ18
Đồ đạc, giấy tờ dự thi, thức ăn đều được phụ huynh chuẩn bị kỹ lưỡng cho con cái.

situ6

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lài (Bình Thuận) đi chuyến xe từ 7h sáng, đến 10h đã có mặt ở TP.HCM. "Tôi không lo nhà trọ lắm vì thấy nói là có nhiều phòng trọ giá rẻ", chị Lài cho hay.

situ4

situ6
Bạn Nguyễn Thế Tiến cho biết, trong suốt mấy ngày tiếp sức mùa thi, đội ghi nhận rất nhiều trường hợp thí sinh tự đi thi một mình thay vì có cha mẹ đi cùng. Các trường hợp này chiếm khoảng một nửa trong số các thí sinh được giúp đỡ.

situ7
Em Trần Thị Mỹ Lan, một mình bắt xe từ Vũng Tàu lên TP.HCM đi thi. "Em có anh ở đây, hè nào em cũng lên chỗ anh chơi nên cũng không còn gì lạ lẫm, không phải phiền đến cha mẹ".

situ8
Cũng không phiền đến sự giúp đỡ của gia đình, ba nam sinh này cùng nhau từ Bình Phước lên Sài Gòn ứng thi. "Chúng em đi đông nên yên tâm, với lại có nhiều anh chị tiếp sức mùa thi nên không có gì lo lắng", một thành viên cho biết.

situ8
Em Mỹ Trinh cũng một mình từ Tây Ninh xuống và mới vào bến đã được sinh viên tình nguyện chỉ đường, xe buýt, phát bản đồ và thuê xe ôm giá rẻ đến tận phòng trọ.

situ10
Các thí sinh đi một mình, dù lần đầu lên Sài Gòn nhưng chỉ bỡ ngỡ phút ban đầu rồi lại an tâm khi nhận được sự tiếp sức.

situ10
Bạn Ngọc Lộc (Đồng Nai) tự chạy xe máy  với quãng đường 50km ở Long Thành lên Sài Gòn và đang dò bản đồ để tìm đường đi.

sutu12
Xe ôm với giá cả hữu nghị cũng luôn túc trực ở bến xe Miền Đông.

situ13
Tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cũng có rất nhiều thí sinh đi một mình lên. Các thí sinh đang chờ tư vấn.

situ14
"Chúng em được tỉnh đoàn, nhà trường hỗ trợ xe đưa cả nhóm lên Sài Gòn nên không phiền đến cha mẹ", Hồ Thị Ái Vân (Vũng Tàu) chia sẻ.

situ15

situ16
Sau khi được tư vấn, giới thiệu phòng trọ, các thí sinh đều được đội xe ôm tiếp sức mùa thi đưa về tận nơi. Anh Nguyễn Trọng Hoàng, phó ban tổ chức, cho biết các đội hình đã chuẩn bị sẵn lực lượng, phương án tốt nhất để hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh, phụ huynh. Những thí sinh đi theo đoàn do trường, tỉnh đoàn tổ chức đã được trung tâm giới thiệu sẵn các ký túc xá có số lượng chỗ ở lớn ở các cụm thi.
Chia sẻ