Hong Kong: Đàn ông mặc áo ngực biểu tình phản đối quyết định của Tòa án

Hải Yến/Theo Shanghailist.,
Chia sẻ

Hàng trăm người mặc áo ngực đã xuống đường phố Hồng Kông chiều 2/8 để phản đối việc bắt giam một người phụ nữ vì tấn công một sĩ quan cảnh sát cấp cao bằng ngực.

Lai-ying, 30 tuổi, bị kết án 3 tháng rưỡi trong một phiên toà vào ngày 30 tháng 7 vừa qua vì tội tấn công cảnh sát bằng ngực khi tham gia một cuộc biểu tình phản đối dân Trung Quốc đổ xô qua Hồng Kông mua hàng hồi tháng 3.2015. Nữ thư ký này bị khép vào tội dùng ngực “ép” vào tay của Chánh thanh tra Chan Ka-po. Tuy nhiên, người phụ nữ này cho biết, chính Chánh Thanh tra Chan Ka-po đã chạm vào ngực trái của mình. Theo South China Morning Post đưa lại lời của cô Lai-ying, ông Chan Ka-po đã  "tấn công không đứng đắn" khi đưa tay lên ngực trái của cô vì không thu được giỏ xách của cô này. Mặc dù vậy, thẩm phán phiên tòa Michael Chan Pik-kiu cho rằng cô vu khống, làm tổn hại danh tính của nhân viên công quyền.
 
Hơn trăm người, thậm chí cả đàn ông đã không “ngần ngại” mặc áo ngực và đi biểu tình
 
Bản án đã làm dậy sóng lên sự căm phẫn và bất bình của người sử dụng mạng Hồng Kông. AFP cho biết, dư luận rất phẫn nộ khi biết rằng việc "tấn công cảnh sát bằng ngực" cũng bị xét xử như tội phạm. Vì thế vào chiều 2/8, hơn 100 người đã xuống đường biểu tình, kéo đến bên ngoài trụ sở cảnh sát ở quận Wan Chai, Hồng Kông. Cả nam giới và phụ nữ đều tham gia trong cuộc diễu hành, một số còn giơ áo ngực vẫy vẫy lên cao và những người khác mặc đồ lót bên ngoài áo sơ mi. Những người tham gia biểu tình la hét với khẩu hiệu “Ngực không phải là vũ khí - trả lại sự tự do ngực trần”, hoặc “Cảnh sát thật đáng xấu hổ”.
 
Những người biểu tình giơ cao thông điệp: “Ngực không phải là vũ khí!”
 
Chúng tôi muốn biết liệu cảnh sát có bắt tội người tấn công cảnh sát bằng “của quý” và mông hay không”, một người đàn ông mặc áo ngực đen la hét trong đám đông.

Nhà giáo về hưu James Hon, 66 tuổi, mặc áo ngực màu hồng bên ngoài chiếc áo sơ mi nói với các nhà báo rằng đây là lần đầu tiên trong đời ông mặc áo ngực. “Chúng tôi muốn thế giới biết chuyện đó (việc xét xử người tấn công cảnh sát bằng ngực) đáng khinh bỉ thế nào”, ông Hon nói.

"Thật không thể chấp nhận được khi một người phụ nữ bị lạm dụng tình dục mà lại bị coi là gây rối loạn xã hội và bị kết tội", Luk Kit-ling, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, một thành viên của Liên minh Phụ nữ Hong Kong về sự bình đẳng, nói với các phóng viên. "Nó sẽ ngăn cản phụ nữ tham gia các phong trào xã hội và tước đoạt quyền tham gia vào các hoạt động chính trị."



Chia sẻ