Anh

Họ đã khóc và nằm xuống đường để kêu gọi dừng chiến tranh vô nghĩa và tàn bạo

Hồng Nam,
Chia sẻ

Vào ngày 2/12, hàng trăm người Anh xuống đường biểu tình trong dòng nước mắt xót xa, những tiếng kêu phẫn nộ phản đối chính phủ nước này đưa quân sang Syria để tham gia vào cuộc chiến tranh vô nghĩa và đẫm máu.

Trước khi quyết định có đem quân tham gia vào cuộc chiến tranh ở Syria hay không, các nghị sĩ Anh đã tiến hành cuộc bỏ phiếu kín. Trong thời khắc mang tính quyết định ấy, hàng trăm người Anh đã xuống đường biểu tình, tập trung ở cung điện Westminster, quảng trường Quốc hội để phản đối Anh tham gia vào cuộc chiến tranh vô nghĩa này.

Nhiều người biểu tình thổn thức, khóc hết nước mắt và cả những tiếng la hét bày tỏ sự thất vọng về cuộc bỏ phiếu này của các nghị sĩ Anh.

Grace Tennant, 20 tuổi, một sinh viên từ Birmingham, là một trong số hàng trăm người tham gia cuộc biểu tình chống chiến tranh nói: “Đó là về cuộc sống của con người. Đây là một cuộc tranh luận về đạo đức. Nước Anh sẽ không được an toàn hơn vì thực hiện cuộc chiến tranh vô nghĩa này, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm hơn”.

Colin Crilly, 46 tuổi, đến từ London, cho biết: “Tôi hoàn toàn thất vọng với quết định của chính phủ. Tôi lo sợ rằng điều này chỉ làm cho bạo lực ngày càng tiếp tục kéo dài trầm trọng hơn”.

Những người biểu tình đồng loạt giơ khẩu hiệu kêu gọi chính phủ Anh dừng tham gia vào cuộc chiến tranh ở Syria như: “Don’t bomb Syria” (Đừng ném bom Syria); “Say no to War” (Nói không với chiến tranh)…

biểu tình
Một cô gái nước Anh khóc hết nước mắt khi cảm thấy đau xót cho những người dân vô tội ở Syria sẽ phải đổ máu.

khẩu hiểu
Mọi người đồng loạt giơ khẩu hiệu phản đối chiến tranh ở Syria.

biểu tình 3
Không ai muốn có thêm bất kỳ người dân Syria nào phải đổ máu, nhiều người biểu tình quyết định qua đêm ngay tại quảng trường để phản đối quyết định của chính phủ.

Hàng trăm người biểu tình đã đồng loạt nằm xuống dưới đất, qua đêm ngay tại quảng trường để làm lay chuyển ý định của chính phủ Anh. Họ cho rằng, tham gia vào các cuộc không kích Syria sẽ dẫn đến cái chết của hàng ngàn người vô tội.

Thậm chí một người phụ nữ quết định nằm dưới một chiếc xe tải khoảng 30 phút, bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ của cảnh sát rằng cô có thể gặp nguy hiểm.

nằm đường 2
Hàng trăm người đồng loạt nằm xuống khu vực quảng trường Quốc hội để phản đối tới cùng việc Anh định cử lực lượng quân sự tham gia chiến tranh.

nằm đường
Một thanh niên trẻ tuổi với vẻ mặt đau đớn hòa vào dòng người biểu tình nằm dưới đất phải đối ý định của chính phủ.

nằm xuống
Thậm chí một người phụ nữ quết định nằm dưới một chiếc xe tải khoảng 30 phút để tỏ thái độ phản đối.

cảnh sát
Cảnh sát cố gắng khuyên người phụ nữ ra khỏi gầm xe nếu không sẽ rất nguy hiểm.

thức trắng
Mọi người thức trắng đêm để hướng tới đất nước Syria, đất nước 22 triệu người dân phải chịu cảnh bom rơi đạn nổ.

Lindsey German, người dẫn đầu cuộc biểu tình phải đối chiến tranh ở Syria nói: “Chúng tôi đang ở đây chỉ đơn giản để nói một điều rằng: Không ném bom Syria. Đừng lãng phí thời gian vào điều vô ích và đừng biến một đất nước trở nên tồi tệ hơn”.

Tuy nhiên, để ngoài tai tất cả sự phản đối của người dân nước này, các nghi sĩ đã bỏ phiếu và kết quả là đa số ủng hộ quết định chính phủ Anh cử lực lượng quân sự đến Syria. 

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ