Hành khách may mắn thoát chết: "Tôi cảm thấy bồn chồn, tim đập nhanh khi nghe tin"

NN (TH),
Chia sẻ

Nhờ không lên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào phút cuối, những hành khách này đã may mắn thoát chết.

Gia đình thoát chết do không còn chỗ trên chuyến bay MH17

Một cặp vợ chồng may mắn thoát nạn khi hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo không còn chỗ ngồi trên chiếc máy bay xấu số chở 298 hành khách bị bắn rơi ở Ukraine và họ phải đi chuyến bay khác.

Hành khách may mắn thoát chết:
Gia đình ông Barry Sim - Ảnh: BBC

Anh Barry Sim và vợ là Izzy Sim cho biết chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines không còn đủ chỗ cho cả gia đình và họ buộc phải di chuyển trên một chuyến bay sau đó của KLMRoyal Dutch Airlines.

“Tôi cảm thấy bồn chồn, tim tôi đập nhanh khi nghe tin chiếc máy bay đó bị bắn rơi”- ông Sim nói với Telegraph. Người đàn ông Scoland cho biết ông cùng vợ con đã rất may mắn khi không bước lên chiếc máy bay trên.

“Tôi luôn là khách hàng trung thành của hãng hàng không Malaysia Airlines và tôi luôn muốn đi máy bay của hãng này. Nhưng bạn biết đó, vào thời điểm này, tôi thấy may mắn vì mình đi máy bay của KLM thay vì di chuyển trên chuyến bay của Malaysia Airlines” - bà Sim cho biết.

Trong một diễn biến khác, Ukraine công bố lập ủy ban điều tra vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi. Theo trang web chính thức của Ukraine, ủy ban này sẽ bao gồm các chuyên gia của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và các tổ chức quốc tế khác, cũng như đại diện của Hà Lan và Malaysia.

AFP cho biết có 154 người Hà Lan, 27 người Úc, 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, 6 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines và 1 người Canada đi trên chiếc máy bay xấu số trên.

Không một ai sống sót khi chiếc máy bay chở gần 300 người của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Ukraine. Chiếc máy bay khởi hành từ Amsterdam và dự kiến hạ cánh tại Kuala Lumpur lúc 6g10 ngày 18-7.

Vợ chồng người Malaysia 2 lần thoát chết khi từ chối máy bay MH17

Simone La Posta, một nhân viên marketing tại Đài phát thanh ABC ở Adelaide, đã được sắp xếp để bay với chồng trên chuyến bay MH17 hai lần nhưng vợ chồng cô đã thay đổi kế hoạch trong cả hai lần đó.

Hành khách may mắn thoát chết:

Trong tâm trạng mệt mỏi, cô La Posta và chồng Juan Jovel đến Sân bay Adelaide vào lúc 7h sáng hôm nay (18/7), sau khi kết thúc tuần trăng mật.

Cô nói với ABC Radio rằng cô và ông Jovel ban đầu dự định bay trên chuyến bay đã đặt theo kế hoạch - lịch trình sẽ có thêm một chuyến bay chuyển tiếp vào sáng thứ bảy - nhưng vợ chồng cô đã quyết định hủy bỏ vì muốn bay chuyến bay sớm hơn trước đó 1 ngày.

"Chúng tôi bay về Kuala Lumpur từ Amsterdam cũng trên chuyến bay MH17, nhưng là từ 1 ngày trước", cô nói. "Một cảm giác rùng mình khi tưởng tượng mình có mặt trên chuyến bay một ngày sau đó và tôi sẽ không được đứng đây nói chuyện với bạn ngay lúc này."

Hành khách may mắn thoát chết:
Vợ chồng cô La Posta trong lễ cưới.

Lần thứ nhất, "Chúng tôi đáng lẽ đã có mặt trên chuyến bay đó nhưng sau đó chúng tôi quyết định thay đổi lịch trình vì chúng tôi muốn có thêm 1 chút thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc vào thứ hai", cô nói.

Lần thứ 2, "Khi chúng tôi đến Sân bay Schiphol hôm thứ Tư, chúng tôi không được lên máy bay ngay vì phải chờ đợi xem máy bay có còn chỗ trống không - thật may mắn là chỉ 1 phút trước máy bay đóng cửa chúng tôi cuối cũng cũng có được chỗ ngồi".

Cô La Posta, người may mắn thoát khỏi số phận của chuyến bay MH17 chia sẻ, khi máy bay hạ cánh và bật điện thoại lên, trên màn hình tràn ngập những thông điệp từ những người thân muốn kiểm tra xem cô có được an toàn hay không.

"Chúng tôi đã cập nhật Facebook liên tục chỉ để cho mọi người biết chúng tôi vẫn ổn", cô nói.

Trong hôm nay vợ chồng cô sẽ đáp chuyến bay chuyển tiếp từ Adelaide để bay về nhà ở thủ đô Kuala Lumpur.

* Theo dõi toàn cảnh vụ máy báy MH17 bị bắn rơi (Tại đây)

Chia sẻ