Ham dịch vụ cưới giá “khuyến mại”, cô dâu hóa... Bạch cốt tinh

Bài và ảnh: HH,
Chia sẻ

Nhiều chuyện dở khóc dở cười xung quanh vấn đề ham dịch vụ rẻ, cô dâu trang điểm cưới... không giống ai.

Từ chuyện nhà nhà khuyến mại, người người giảm giá

Bắt đầu bước sang mùa thu, những đôi uyên ương bắt đầu vào mùa "xây tổ ấm", các dịch vụ cưới hỏi cũng vì thế mà phát triển mạnh, đắt khách. Đặc biệt là dịch vụ trọn gói chụp ảnh, cho thuê váy, áo cưới, rất nhiều ảnh viện áo cưới đồng loạt đưa ra những chương trình giảm giá khủng cho khách hàng như: “Giảm giá 70%, khách hàng có ngay bộ ảnh cưới” hay “3 triệu đồng trọn gói bao gồm ảnh cưới chụp tại 5 địa điểm, váy cưới thuê trong ngày cưới, áo dài thuê trong lễ ăn hỏi, trang điểm miễn phí trong 2 ngày đó”.... Không chỉ thế, các gói khuyến mại cũng được tung ra nghe vô cùng hấp dẫn như: "Chuyên gia trang điểm Nhật Bản, váy cưới thương hiệu Ý, mỹ phẩm chuyên hàng Mỹ, nhân viên thái độ lịch sự… với giá chỉ 2 triệu trọn gói". 

Cũng chính vì có quá nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá sốc với các phần quà lớn khiến khách hàng cũng trở nên khó tin và nghi ngờ với chính các gói dịch vụ này. 

Bạn Dương Tú Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Chỉ vài tháng nữa là mình chính thức lên xe hoa. Mình tìm hiểu rất nhiều Studio cưới, những chỗ long  lanh thì giá trên trời mà những chỗ rẻ bèo thì không biết thế nào mà lần. Thời điểm này các ảnh viện đồng loạt khuyến mãi nhưng chẳng biết ở đâu tốt nên mình rất khó chọn lựa, chất lượng ảnh, thái độ phục vụ của nhân viên, cách trang điểm,... cũng rất quan trọng”.

Tuy nhiên, trọn gói mà giá rẻ dường như cặp đôi nào cũng muốn thử. Nhất là trong thời buổi thắt lưng buộc bụng như thế này, nhiều cặp đôi thống nhất “đặt niềm tin” vào những lời quảng cáo có cánh này. Thế nhưng khác với quảng cáo, dịch vụ của đa số những cửa hàng áp dụng chiêu khuyến mãi này ít có khách nào thực sự vừa lòng. 

Chị Nguyễn Quỳnh Lan (Lĩnh Nam, Hà Nội) vừa thực hiện xong bộ ảnh giá rẻ. Chị thở dài: “Đúng là tiền nào của nấy”.

Tin tưởng vào những gói khuyến mại giá rẻ nhiều chị em lâm phải cảnh dở khóc dở cười. Có nhiều cặp đôi vừa ký hợp đồng xong đã không khỏi bức xúc khi “quảng cáo thì ghi chụp ảnh tại 5 địa điểm nhưng chỉ được thực hiện có 2 điểm, thắc mắc thì nhiếp ảnh tỏ thái độ khó chịu, gọi điện về ảnh viện thì người phụ trách lý do này lý do nọ” hay: “Chẳng thấy váy cưới Nhật Bản, hoa văn sang trọng như trong giới thiệu mà chỉ thấy những chiếc váy lòe loẹt như con công”.

Anh Trọng Phương (Khâm Thiên, Hà Nội) bức xúc khi chụp ảnh cưới giá rẻ tại một studio ảnh cưới trên phố Nguyễn Lương Bằng. Anh cho biết: “Giá thành trọn gói họ đưa ra là 3 triệu chụp ảnh ngoài trời và các khuyến mại khác. Đang hí hửng như bắt được vàng khi tìm được nơi ngon bổ rẻ, ai ngờ họ trang điểm vô cùng xấu cho cô dâu của mình, rồi ảnh thì bé xíu, mờ ảo, không còn nhận ra mình nữa, cưới xong 1 tháng mới nhận được album ảnh"....

Ham dịch vụ cưới giá “khuyến mại”, cô dâu hóa... Bạch cốt tinh 2

Cô dâu nào cũng muốn mình xinh đẹp trong ngày trọng đại, với họ khâu trang điểm vô cùng quan trọng

Đến chuyện dở cười dở khóc vì trang điểm giống... Bạch cốt tinh

Vừa bước ra từ một cửa hàng Áo cưới trên phố Cầu Giấy đang khuyến mãi với giá sốc: 2,6 triệu đồng/chụp ảnh cưới ngoài trời, khi được hỏi về gói dịch vụ này, chị Bùi Phương Vân ở Thanh Xuân (Hà Nội) tỏ ra thất vọng. Chị từng là một vị khách “vàng” khi bước vào cửa hàng này. Nhưng khi vừa đặt bút ký xong hợp đồng dịch vụ tại đây, chị hoàn toàn thất vọng. Chị nói: “Hôm ăn hỏi, bạn bè, người thân ai ai cũng dường như phải nín cười khi thấy mặt tôi. Có đứa trẻ bảo "nhìn cô Vân như Bạch Cốt Tinh”.

Cũng đồng cảnh ngộ như chị Vân, chị Đặng Thị Mai (Đặng Tiến Đông, Hà Nội) nhớ lại tuần vừa rồi chị đi trang điểm cô dâu. Khi tìm hiểu trên mạng, làn da ngăm ngăm của chị sẽ sang hơn, Tây hơn khi trang điểm với tông màu nâu, ấy vậy mà nhân viên trang điểm tại một Studio ảnh cưới giá rẻ lại trang điểm cho chị bằng phấn trắng. Khi trang điểm xong, chị giật nẩy mình khi thấy mặt mình trắng bệch, mốc meo. Mặt trắng, chân tay đen, đem thắc mắc ấy hỏi, nhân viên trang điểm tỏ thái độ rồi đánh nốt lên da chị phấn trắng cho đều...

Tuần vừa rồi, ngày ăn hỏi của chị rơi vào ngày nắng nóng khiến chị ra mồ hôi nên người loang lổ, chỗ đen chỗ trắng, mấy lỗ chân lông nổi lên rõ rành rành. Chị Mai tâm sự: “Thiếu đúng cái chổi nữa là mình hoàn chỉnh biến thân thành ... phù thủy!”. 

Hay trường hợp của chị Trịnh Thị Thu (Tân Ấp, Hà Nội), chị bảo rằng ngày cưới, chỉ vì sơ xuất đó mà chị  mang bực vào người. “Mình vốn gò má cao, người lại gầy trơ xương, nên gò má đã cao nay lại càng cao hơn. Mình đã nhấn mạnh với chị trang điểm là chị trang điểm thế nào cho gò má đỡ cao chút, vậy mà làm xong thì ôi thôi, cả mặt chỉ thấy 2 cái cục hồng hồng nhô lên  nhìn… phát khiếp, mà mình yêu cầu sửa lại thì chị trang điểm dỗi bảo ‘có tí tiền mà đòi hỏi lắm thế'. Trước con mắt đầy ngạc nhiên của mình, chị ta cứ thế xách đồ nghề về thẳng, tiền thì mình đã dại dột đưa hết từ trước đó".

Chia sẻ