Vụ cháy gần Keangnam

Đồng nát nghẹn lòng mua "nước mắt" của các "con nợ" sau vụ hỏa hoạn

Lê Bảo,
Chia sẻ

Đang là những ông chủ, bỗng chốc lửa thiêu rụi nhiều cửa hàng thiệt hại đến 5 tỷ đồng, các ông chủ trở thành con nợ. Sáng nay, có khoảng 30 người làm nghề đồng nát đến mua "nước mắt" của các con nợ...

Sáng nay (22/10), ngay sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và bàn giao hiện trường lại cho các chủ kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành dọn dẹp cửa hàng, công ty. Đáng buồn hơn những khối tài sản trị giá 5 tỷ đồng giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Sáng cùng ngày, hàng chục người thu mua đồng nát đã đến để mua "nước mắt" của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tại đây.

Đồng nát nghẹn lòng mua
Tài sản hàng tỷ đòng giờ bán với giá sắt vụn.

Đồng nát nghẹn lòng mua
Cánh đồng nát gom lại tài sản mà nghẹn lòng.

Từ sáng sớm, có khoảng 30 người thu mua đồng nát đã có mặt tiến hành đấu giá, thu gom và thu dọn hiện trường đám cháy. Đám cháy thiêu rụi diện tích cháy khoảng 1000 mét vuông. Công ty nội thất diện tích 452 mét vuông, thiệt hại toàn bộ đồ gỗ nội thất. Xưởng gỗ Bông Sen thuộc công ty An Phát Vinh, diện tích cháy 630 mét vuông, thiệt hại toàn bộ gỗ nội thất và phòng sinh hoạt. 

Đồng nát nghẹn lòng mua
Người phụ nữ này cho biết: "Mua được đồng nát, nhưng chúng tôi thấy nghẹn lòng".

Đồng nát nghẹn lòng mua
Vụ cháy khiến toàn bộ tài sản của nhiều hộ kinh doanh cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại 5 tỷ đồng.

Những người thu mua đồng nát mua lại toàn bộ các vật dụng bị thiêu cháy như: Bàn, nghế, bếp, cửa, mái tôn, khung sắt với giá sắt vụn là 7.500 đồng/kg. Rất nhiều người thu mua đồng nát đứng nhìn đống đổ nát rộng lớn mà ngao ngán. Nếu bình thường, mua được sắt vụn số lượng lớn thế này đáng nhẽ những người thu mua phải mừng vui nhưng đằng này ai cũng buồn rười rượi khi nhìn khối tài sản 5 tỷ đồng trơ khung.

Đồng nát nghẹn lòng mua
Dây điện đấu nối đến các hộ kinh doanh cũng thành than.

Đồng nát nghẹn lòng mua
Nhiều người đang là ông chủ giờ thành con nợ.

Chị Nguyệt (người thu mua trọ tại Yên Hòa - Cầu Giấy) cho biết: "Ngày bình thường chúng tôi hay đi thu mua ở dân hoặc các công trình xây dựng, hoặc nhà người dân phá dỡ. Nhưng, sáng nay 30 chị em chúng tôi được gọi đến đây, nhìn đống tài sản khổng lồ bị cháy rụi mà xót lắm, chúng tôi làm nghề thu mua đồng nát nhưng cũng không hề muốn thu gom ở những chỗ cháy nổ".

Đồng nát nghẹn lòng mua
Hàng chục người thu mua đồng nát thẫn thờ nhìn khối tài sản khổng lồ thành tro than.

"Lượm từng thanh ghế, từng thiết bị máy móc, thậm chí cả khung xe máy mà xót hết cả ruột đấy chú à. Sáng nay, chị em chúng tôi đến mua "nước mắt" những người chủ ở đây, sau vụ hỏa hoạn nhiều người trong số họ đã trở thành con nợ rồi", chị Tuất đang thu gom chua xót kể.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lân (chủ cửa hàng bán thiết bị kiểm định xây dựng) nghẹn ngào: "Chỉ trong nháy mắt toàn bộ thiết bị đắt tiền bỗng trở thành than, tổng thiệt hại của cửa hàng chúng tôi khoảng 500 triệu đồng, chưa kể đến việc trang thiết bị cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn bởi trước khi kinh doanh tôi đã đầu tư xây dựng cửa hàng khang trang. Tiền để kinh doanh tôi vay mượn là phần nhiều, giờ thế này bỗng chốc trở nên trắng tay, biết lấy tiền đâu mà trả nợ".

Chiều qua, theo báo cáo từ cuộc giao ban báo chí tại Thành ủy Hà Nội, cơ quan chức năng cho biết: Thiệt hại khoảng 5-6 tỷ đồng, riêng công ty An Phát Vinh thiệt hại lên đến 3,5 tỷ đồng.
Chia sẻ