Đám đông hỗn loạn tranh nhau nhặt... nhựa vì tưởng là kim cương

Vân Anh,
Chia sẻ

Hóa ra, số “kim cương” rơi vương vãi trên đường khiến hơn 50 người lao vào nhặt chỉ là những hạt nhựa.

Tối ngày 24/11, con phố Nathan tại khu Tsim Sha Tsui, Hồng Kông vô cùng hỗn loạn khi hơn 50 người đi bộ lăn lộn trên vỉa hè để nhặt “kim cương” lấp lánh trên phố.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 tối (giờ địa phương). Hàng trăm hạt nhỏ sáng bóng lấp lánh đột ngột rơi trên vỉa hè. Một người phụ nữ bất ngờ hét lên: “Kim cương!” gây sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

Giữa giờ cao điểm, hơn 50 người, có cả khách du lịch, cùng tranh nhau dán mặt xuống đất tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách vỉa hè. Ai cũng nhanh nhẹn, vội vã, nhìn thật kỹ với hy vọng sẽ tìm được viên kim cương như ý. 
 
Khoảng 50 người cùng soi mắt xuống vỉa hè để tìm “kim cương”.

Một lái xe bán tải tên Leung cho biết anh đang đi qua khu vực đường Nathan thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét: “Kim cương! Kim cương!”. Anh tắt nhạc, quan sát và thấy hàng chục người lao đến vỉa hè tìm kiếm. Có người đang phát tờ rơi cũng chạy lại, có nhóm du khách vừa ăn xong cũng tìm kiếm. Ngày càng có nhiều người tham gia việc nhặt những viên "kim cương".


Hóa ra, số kim cương đó chỉ là những hạt nhựa rẻ tiền.

Cũng có nhiều người nghi ngờ đây không phải kim cương thật. Kết quả điều tra của cảnh sát cũng cho thấy, “kim cương” thực chất chỉ là những mảnh nhựa. Cũng có người lạc quan cho rằng lẫn trong số nhựa sẽ có… kim cương thật. Tuy nhiên, cảnh sát không có thời gian để đánh giá từng hạt nhựa một. Và thực tế, không phải ai cũng chịu giao lại số hạt nhựa đã nhặt được.

Hiện chưa biết số nhựa này từ đâu rơi xuống. Có nhiều ý kiến cho rằng số nhựa này rơi từ tòa nhà cao tầng xung quanh đó khiến mọi người đột ngột hỗn loạn.


Vậy mà, có những người còn lao ra đường xe chạy để tìm kiếm đồ quý giá.

Nguồn: Hongkongfp
 
Chia sẻ