Chặt cây xanh ở Hà Nội, đến lượt hàng hoa sữa trên đường Trần Duy Hưng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng nay (19/3), hàng trăm người đi đường bỗng dưng thấy nhiều cây hoa sữa tuyệt đẹp trên đường Trần Duy Hưng bị chặt. Nhìn những cây hoa sữa cổ thụ bị chặt không ít người tỏ ra nuối tiếc...

chặt cây
Đường Trần Duy Hưng được người dân mệnh danh là con đường đẹp nhất Thủ đô bởi đường được bố trí với giải phân cách bằng cây xanh, cỏ. Hai bên đường là hàng trăm cây hoa sữa cổ thụ có đường kính lên đến 20-30cm. Theo chỉ đạo của TP.Hà Nội, khoảng 400 cây xanh tại tuyến đường này bị chặt hạ để trồng thay thế bằng cây vàng tâm.

chặt cây
Hàng hoa sữa cổ thụ trên con đường này đã gắn liền với người dân, sinh viên các trường HV Thanh thiếu niên VN; Học viện Hành Chính; ĐH Luật Hà Nội.

chặt cây
Một người khi thấy toàn bộ cây hoa sữa bị chặt hạ và viết lên FB cá nhân như sau: "
Hôm qua phi xuống nhà ngoại. Con đường toàn hoa sữa đã bị đốn gần hết. 4 năm yêu nhau năm nào cũng đợi đến mùa hoa sữa để hít hít ngửi ngửi. Hôm qua đi cứ thấy lạ hoắc, trống trải và hoang tàn, xa lạ. Sắp tới con đường Yên Phụ chắc cũng bị đào sặt, chặt cụt, con đường toàn những xà cừ ngày xưa ông nội đèo đi học, bố đèo đi chơi, mẹ đèo đi làm, và mình đi làm hàng ngày cũng sắp giống các con phố còn lại. Xa lạ ở ngay những con phố quen thuộc. Nắng toác đầu vào mùa hè, cửa nhà máy nước ko còn mát rượi như xưa nữa".

chặt cây


chặt cây
Những cây hoa sữa to, có tuổi đời mấy chục năm bị chặt và đào gốc để trồng thay thế cây mới

chặt cây
Không chỉ có những người đã từng yêu, từng gắn bó với hàng hoa sữa như trên mà ngay cả những sinh viên hàng ngày vẫn xem hàng hoa sữa như một niềm tự hào cũng không khỏi thảng thốt: "Em không nghĩ hàng hoa sữa đẹp mà nên thơ như thế vậy mà trong chốc lát đã trống trơn rồi. Bây giờ đến cuối thu, đầu đông biết lấy đâu hoa sữa để ngắm, để ngửi nữa.", Hoài Thu - sinh viên ĐH Luật chia sẻ.
chặt cây


chặt cây
Còn Nam - sinh viên Học viện Hành chính lại nghẹn ngào: "Hoa sữa nở rộ có khó chịu nhưng dù sao đó cũng là niềm tự hào, niềm vinh hạnh của biết bao sinh viên như chúng em. Mỗi khi bạn bè nhắc đến trường, con đường thì em đều khoe có hàng hoa sữa tuyệt đẹp. Nay bị chặt đi rồi chúng em tiếc lắm nhưng không biết làm sao".

chặt cây
Những gốc hoa sữa trước cổng trường ĐH Luật Hà Nội bị đốn hạ, sáng nay có rất nhiều sinh viên tan học ra quan sát và không khỏi nuối tiếc.

chặt cây
Những gốc hoa sữa có tuổi đời hàng chục năm tuổi bị chặt hạ, đường đẹp, xanh mướt bỗng chốc trở nên trống hoắc khiến không ít người tưởng mình đi lạc đường.

chặt cây
Không chỉ có sinh viên mà ngay cả những người sinh sống hoặc làm việc tại những khu vực này cũng bày tỏ niềm luyến tiếc, xúc cảm.

chặt cây
Một cây xà cừ cổ thụ bị đốn hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Trao đổi với chúng tôi, chú Hòa, chạy xe ôm ở đường này cho hay: "Đường đang đẹp, cây xanh đang cho bóng mát ấy vậy tự dưng chặt hết thấy tiếc lắm".

chặt cây
Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng: "Liệu 5 năm, 10 năm nữa những cây vàng tâm có sinh trưởng như ý muốn, có cho bóng mát như hiện nay không".

chặt cây
Ai cũng luyến tiếc, xót xa thế nhưng số phận của những cây hoa sữa vẫn bị chặt hạ, vẫn bị đào hết gốc rễ...

chặt cây
Và mùa hè sắp tới, chắc chắn rất nhiều người đi qua con đường này sẽ cảm nhận rằng họ đang đi vào một lô cốt nhựa, bê tông không còn bóng mát như trước nữa.
Chia sẻ