Cậu bé 6 tuổi dũng cảm lao vào biển lửa cứu ông nội

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một cậu bé 6 tuổi đã dũng cảm lao vào một tòa nhà đang cháy ở Hắc Long Giang, một tỉnh nằm phía đông bắc Trung Quốc, để cứu ông nội mình đang mắc kẹt trong đó.

Cậu bé Haiwen kể sau khi em vừa đi học về thì nhìn thấy nhà của mình bị cháy. Hành động đầu tiên của em là vội vàng chạy vào bên trong để tìm ông nội. Đẩy tấm rèm cửa đang bị cháy, cậu đã tìm thấy ông nội bị ngã trên sàn của phòng khách, quần áo của ông đã bị cháy xém.

Ông nội của Haiwen hướng dẫn em đi ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Với khuôn mặt và bàn tay bị bỏng nặng, cậu bé chạy ra ngoài và la hét để được giúp đỡ.

Cậu bé 6 tuổi dũng cảm lao vào biển lửa cứu ông nội 1
Haiwen bị bỏng cấp độ 3 trên khuôn mặt, cổ và cả hai bàn tay và bị bỏng 25% cơ thể 

Một vài người đi đường đã lao vào tòa nhà để cứu ông nội của Haiwen. Sau đó, nhân viên cứu hộ đã kéo được ông nội của Haiwen ra khỏi tòa nhà đang cháy. Nhưng thật không may, các bác sĩ đã không thể cứu sống ông nội của cậu bé.

Haiwen bị bỏng cấp độ 3 trên mặt, cổ và cả hai bàn tay. Cậu bé cũng bị bỏng 25% cơ thể và dù còn nhỏ nhưng quá trình chữa bệnh của cậu sẽ phải kéo dài. Gia đình đã không nói với Haiwen về cái chết của ông nội. Họ hy vọng cậu bé sẽ giữ tinh thần tốt trong khi chữa lành vết thương.

Haiwen nói rằng cậu sẽ không khóc vì ông nội đã nói với em rằng con trai lớn rồi thì không khóc, cậu không muốn ông nội của mình thất vọng.

Theo Shanghaiist 

Chia sẻ