Cảm động cụ ông 97 tuổi vẫn làm thơ cho người vợ đã chết ... 50 năm

Vân Anh ,
Chia sẻ

Cụ ông Leon Zuckrow, 97 tuổi vẫn sáng tác những bài thơ ngọt ngào tặng người vợ đã qua đời cách đây hơn 50 năm.

Cụ ông Leon Zuckrow, 97 tuổi có thể được coi là người đàn ông có tâm hồn lãng mạn nhất Quận Queens, thành phố New York khi vẫn chắp bút viết tặng những bài thơ cho người vợ Naomi của mình. Điều đáng nói là bà Naomi đã qua đời từ hơn 50 năm trước.
 
Cảm động cụ ông 97 tuổi vẫn làm thơ cho người vợ đã chết ... 50 năm 1
 
Cụ ông Leon Zuckrow và tập thơ của mình
 
“Đây là cách tốt nhất để tôi có thể tự chữa lành cho bản thân”. Ông Leon đã quá rất đau khổ khi vợ ông qua đời vì bệnh tim năm 1962. Ông không muốn đến gặp bác sĩ tâm lý, thay vào đó, ông viết những bài thơ để cân bằng cảm xúc của mình.
 
Các bài thơ của ông hầu hết đã được in trong cuốn sách có tên “Tình yêu, cái chết và tình yêu”, xuất bản năm 2007. Những bài thơ của ông đều nói về tình yêu và khao khát của những người đang yêu.
 
Rất nhiều ý kiến cho rằng, những bài thơ là tâm nguyện của ông Zuckrow muốn được tái hợp với người vợ yêu dấu sau khi ông qua đời.
 
Cảm động cụ ông 97 tuổi vẫn làm thơ cho người vợ đã chết ... 50 năm 2
 
  Bức ảnh chụp người vợ đầu tiên của cụ Zuckrow, Naomi
 
Ông Leon Zuckrow sinh ra ở Philadelphia, lớn lên ở New York. Ông gặp người vợ đầu tiên, Naomi, ở Brooklyn. Họ đã có với nhau hai người con.
 
Năm 52 tuổi, bà Naomi qua đời sau một cơn đau tim. Nỗi đau tưởng chừng như chẳng thể nguôi ngoai, nhưng chính những vần thơ đã giúp cụ ông vượt qua nỗi đau này. Sau đó, mặc dù ông Zuckrow có tái hôn nhưng ông cho biết mình chưa bao giờ thôi nhớ nhung về người vợ đầu. Bà vẫn là một phần trong cuộc đời ông.
 
 
Cảm động cụ ông 97 tuổi vẫn làm thơ cho người vợ đã chết ... 50 năm 3
 
Cụ ông Leon Zuckrow bên bức ảnh chụp cùng người vợ quá cố của mình.
 
Hiện tại, cụ Zuckrow có 4 người cháu và 7 người chắt. Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ ông vẫn sống một cách độc lập và không phải phụ thuộc vào xe lăn. Cụ đang sống tại Flushing House – một cộng đồng dành cho người về hưu và dành hầu hết thời gian cho điêu khắc cũng như sáng tác thơ.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ