Thanh Hóa:

Buồn chuyện tình cảm, nữ sinh lớp 11 uống thuốc sâu tự tử

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chiều ngày 27/4 người nhà phát hiện Lê (trú tại huyện Triệu Sơn) nằm bất động trong phòng, xung quanh nồng nặc thuốc trừ sâu, gia đình đưa cô đến bệnh viện nhưng sáng ngày 28/4 Lê đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, đông đảo bạn bè, người thân của Lê đã gửi lời chia sẻ, tiếc thương cho cô gái trẻ trên trang mạng xã hội của cô. 

Cái chết của Lê không chỉ khiến cộng đồng mạng nhức nhối mà còn gây chấn động các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và nhiều bạn trẻ tại Thanh Hóa. Nhiều người cho rằng cái chết của Lê quá dại dột, thiếu suy nghĩ. Mặt khác, nhiều người lại oán trách gia đình chưa thực sự quan tâm và hiểu tâm lý của tuổi mới lớn.

Buồn chuyện tình cảm, nữ sinh lớp 11 uống thuốc sâu tự tử 1
Chân dung nữ sinh tự tử bằng thuốc trừ sâu vì buồn chuyện tình cảm, chuyện gia đình.

Theo lời nhiều nhân chứng, sự việc xảy ra vào chiều ngày 27/4. Sau khi nhận được tin báo Lê vắng học, phụ huynh đi tìm thì phát hiện nữ sinh này đang nằm bất động dưới sàn phòng ngủ, xung quanh nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Ngay lập tức gia đình đưa Lê đến BV Đa khoa Triệu Sơn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng nay, 28/4, em đã tử vong. 

Cô Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên chủ nhiệm lớp nữ sinh Lê, cho biết, nạn nhân là học sinh ngoan, học lực trung bình, sống hòa đồng và rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể. “Lê mắc bệnh viêm xoang, đau ruột thừa. Thỉnh thoảng, phụ huynh vẫn xin phép nghỉ học để đưa em đến bệnh viện. Gần đây, nạn nhân đang có tình cảm với một nam sinh cùng trường. Nhiều người cho rằng, em buồn chuyện tình cảm và gia đình nên mới dẫn đến kết cục đau lòng này”. 

Thầy Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng THPT Triệu Sơn 1 (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết đang phối hợp với công an làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Chia sẻ