Bố mẹ chết khát vì nhường nước cho con giữa sa mạc

Anh Đào/Mamamia,
Chia sẻ

Một cặp vợ chồng người Pháp đưa con trai đến Mỹ du lịch đã không may thiệt mạng giữa sa mạc rộng lớn ở bang New Mexico.

Cặp đôi David Steiner, 42 tuổi, và Ornella Steiner, 51 tuổi cùng con trai đi du lịch đến New Mexico, Mỹ từ thị trấn Bourgogne, Pháp. Cả gia đình đã lên kế hoạch để đến thăm đài tưởng niệm quốc gia White Sands vào chiều ngày thứ Ba 4/6.

Tuy nhiên, tai nạn không may đã xảy ra, và cuộc vui đã biến thành đại họa khi người vợ cảm thấy không được khỏe nên quay lại xe khi cả nhà đã đi được hơn 2 km trong khi 2 cha con vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Cô Ornella vừa quay đầu chưa được bao lâu đột ngột tử vong không rõ lý do.

Anh David và con trai vẫn không hay biết gì về chuyện này, hai người vẫn mê mải đi trong sa mạc. Theo tờ Daily News, nhiệt độ ngoài trời ngày hôm đó là khoảng 38 độ C và dọc con đường mòn hoàn toàn không có bất kỳ bóng mát hoặc nguồn nước nào cả.

Bẵng đi nhiều ngày, đến hôm thứ Sáu, lực lượng bảo vệ đã phát hiện ra xác của Ornella đồng thời phát hiện ra những người đồng hành của cô trong camera cá nhân. Lần theo đó, họ phát hiện ra xác chồng và con trai của cô.

Lúc ấy, anh chồng đã tử vong còn cậu con trai đã bất tỉnh vì mất nước, bên cạnh là hai chai nước đã trống rỗng. Các nhà chức trách cho hay, rất có thể điều kiện thời tiết nắng nóng đã làm người cha mê sảng và mất ý thức rồi dẫn đến tắt thở. Và sở dĩ cậu bé vẫn còn sống là do được cung cấp đủ nước. Rất có thể, cha của bé đã nhường phần nước trong chai cho cậu con trai của mình.

Cậu bé sau khi tỉnh táo lại đã kể lại hoàn cảnh của gia đình, mặc dù không khóc nhưng bé rất buồn vì không còn bố mẹ.

sa mạc
Sa mạc ở New Mexico, nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

sa mạc
Chân dung cặp vợ chồng không may tử vong trong chuyến du lịch của cả gia đình.

Theo cảnh sát quận cảnh sát Sheriff Benny House thuộc quận Otero thì: “Vợ chồng anh David đã không chuẩn bị tốt cho chuyến đi. Họ đã không ngờ đến trường hợp nhiệt độ lại lên quá cao như vậy”.

sa mạc

Cảnh sát quận đang trả lời câu hỏi của báo chí về vụ việc vừa xảy ra.

Gia đình và đồng nghiệp của cặp vợ chồng đã tỏ ra vô cùng bang hoàng trước thông tin gây sốc này. Người vợ đã có thâm niên 20 năm làm việc trong văn phòng thị trưởng được bạn bè nhận xét: “Cô ấy là một người rất sôi nổi và đầy sức sống”. Chồng của cô cũng là một cán bộ năng nổ trong một công ty về truyền thông.

Đây không phải là lần đầu tiên khu vực sa mạc này chứng kiến người thiệt mạng. Trước vợ chồng David, đã có 2 người khác bỏ mạng tại đây vào năm 2009 và 2011.

Chia sẻ