Bị trả lễ cưới, cắt cổ người yêu rồi lao vào tàu tự tử

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Thiệp hồng đã được phát đi, bất ngờ bị cô dâu trả lễ, chú rể đã xông vào nhà bố mẹ vợ tương lai cắt cổ tân nương rồi lao vào tàu hỏa tự tử.

Sáng 14/4, ông Dương Văn Chí - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Trường Xuân (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) - cho biết công an đang điều tra vụ một nữ cán bộ xã bị người yêu cắt cổ, sau đó nghi phạm lao vào tàu lửa tự tử.

Theo ông Chí, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 13/4 tại nhà riêng chị Tr. (30 tuổi, ngụ khối phố 4, phường Trường Xuân).

Chị Tr. là cán bộ dân số phường, đã bị T. (ở TP.Tam Kỳ ) dùng dao cắt cổ, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Khoảng 18h cùng ngày, T. đã lao vào tàu lửa tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Qua tìm hiểu, chính quyền xã được biết giữa chị Tr. và T. có quan hệ tình cảm từ lâu, hai bên đã định ngày cưới, đã phát thiệp hồng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đến ngày thành hôn, bất ngờ chị Tr. trả lễ. T. tìm gặp chị Tr. nói chuyện và xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Cũng theo ông Chí, thời điểm xảy ra sự việc chị Tr. ở nhà một mình. Sau đó chị Tr. được đưa đi cấp cứu với vết thương trên cổ. Ông Chí cho biết sáng 14/4, chính quyền xã Tam Phú thông báo với địa phương T. đã chết.

Công an TP.Tam Kỳ đang điều tra vụ việc.

Chia sẻ