Bị chị mắng trước mặt bạn bè, nam sinh lớp 9 nhảy lầu tự tử trong trường

Hương Thu,
Chia sẻ

Đến trường đón em trai, chị gái xối xả mắng em trước mặt bạn bè, phụ huynh. Chịu không được uất ức, nam sinh chạy một mạch lên lầu 3 rồi nhảy xuống đất tự tử.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 28/7 tại trường THCS Lý Tự Trọng (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Lúc này, vừa tan học, chị gái đến đón em trai. Tuy nhiên, khi nam sinh vừa ra đến cổng trường thì người chị liền mắng xối xả.

Theo người dân, học sinh chứng kiến thì người chị la mắng em vì chểnh mảng trong học tập, có điểm số không tốt ở một vài môn học. Trong khi đó, thời điểm này, thi học kỳ 1 sắp tới và chỉ còn hơn một học kỳ nữa là kết thúc năm học cuối cấp 2. 

nhaylau
Trường THCS Lý Tự Trọng.

Bị mắng nặng nề trước mặt nhiều bạn bè nam sinh tỏ ra uất ức, cậu bực bội chạy một mạch lên lầu 3 nhảy xuống đất tự tử. Đây là lầu cao nhất của trường học.

Do nhảy từ độ cao khoảng 12m xuống sân trường bằng bê tông nên nam sinh này bị chấn thương rất nặng. Ngay sau đó, cậu học trò được Ban giám hiệu nhà trường, lực lượng bảo vệ, dân phòng gần đó đưa đến bệnh viện Gò Vấp cấp cứu. 

Lãnh đạo bệnh viện Gò Vấp cho biết do chấn thương nặng ở vùng mặt và hàm, nên sau khi sơ cấp cứu, nam sinh đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Hiện em đã qua cơn nguy hiểm và đang nằm tại bệnh viện 175 (Q.Gò Vấp) để các bác sĩ theo dõi trong vòng 8 tiếng đồng hồ xem còn vấn đề gì hay không.

nhaylau2
Lầu trên cùng, nơi nam sinh nhảy xuống.

Ông Phạm Hoàng Dũng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết học sinh này tên Đ. là học sinh lớp 9. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường và gia đình đang tập trung lo cho sức khỏe của em Đ. 

Theo ông Dũng cho hay Đ. là học sinh khá giỏi của trường. "Em học khá, tính tình ngoan và được thầy cô cũng như bạn bè quý mến. Trong quá trình học Đ. không có mâu thuẫn hay mất lòng ai", ông Dũng nói.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường 10, Công an quận Gò Vấp đã đến hiện trường xác minh và tiến hành làm việc với các bên liên quan để làm rõ sự việc.

Chia sẻ