Bé gái của người mẹ trẻ bị ung thư máu đã chào đời, nặng 1,1kg

Hương Thu,
Chia sẻ

Mới lấy chồng chưa trọn năm, chị Linh Huệ đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu với hy vọng giữ được đứa con 7 tháng đang mang trong bụng. Và đêm qua, sau ca mổ thì con gái của chị đã chào đời.

Tối 20/7, chị Nguyễn Thị Linh Huệ đã được chuyển từ bệnh viện Huyết học truyền máu về bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Các bác sĩ cho biết đây là cơ hội vàng về sức khỏe của Huệ để đưa em bé ra ngoài.

Sau ca mổ kéo dài trong đêm, bé gái của chị Huệ đã được chào đời với cân nặng 1,1kg. Vừa ra khỏi bụng mẹ, bé đã được chuyển nhanh đến khoa dưỡng nhi để được hỗ trợ thở. Theo đúng mong ước của người mẹ trẻ, cô bé được đặt tên là Khánh Quyên. Hiện tại, sức khỏe của chị Huệ và bé gái vẫn đang được  bác sĩ tích cực theo dõi.

chihue
Hai vợ chồng chị Huệ tại bệnh viện. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, câu chuyện về chị Linh Huệ  (23 tuổi, quê Bình Phước) mang đến sự xúc động cho nhiều người. Năm ngoái, chị cùng anh Lê Hùng Minh Vương (24 tuổi) kết hôn sau một thời gian dài yêu nhau.

Hai vợ chồng trẻ gom góp có một số vốn mở quán bán xiên que, một ngày được hơn 20 cây với thu nhập khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Từ khi chị Huệ mang thai, buổi chiều người chồng bán quán, buổi sáng tranh thủ đi làm thuê để tăng thu nhập.

Khi đôi vợ chồng trẻ đang vui vẻ, hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng thì sau một đợt sốt kéo dài phải nhập viện gia đình được các bác sỹ thông báo là chị Huệ bị ung thư máu. Ngày 16/7, sau ba ngày nhập viện điều trị ở Bệnh viện Truyền máu - huyết học, gia đình Huệ đã xin được xuất viện vì không thể kham nổi chi phí điều trị (khoảng 10 triệu đồng/ngày). Trước tình cảnh rối bời, bế tắc của gia đình bệnh nhân, bệnh viện tư vấn, động viên gia đình cố gắng chờ đợi thêm hai tuần nữa để tích cực điều trị cho mẹ, cứu em bé.

Nằm trong bệnh viện, khi nói về em bé - một mầm sống mới sắp chào đời, nét mặt bệnh nhân Linh Huệ tươi hẳn dù cơ thể đang nóng sốt và suy hô hấp nặng. Khao khát lớn nhất của người mẹ trẻ là đứa con trong bụng được khỏe mạnh chào đời. Những ngày qua, đã có nhiều tấm lòng thiện nguyện đến giúp đỡ cả vật chất, tinh thần, mong hai vợ chồng sớm vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo. 

Chia sẻ