Tai nạn máy bay MH17 của Malaysia:

Ba sinh viên Singapore thoát chết vì nhỡ chuyến bay tử thần MH17

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Hãng tin Channel News Asia ngày 18.7 đưa tin, dù may mắn thoát chết vì không lên chuyến bay MH17 của Malaysia vừa bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine ngày 17.7, đến nay ba sinh viên Singapore vẫn còn sốc nặng trước thảm kịch này.

Ba sinh viên Singapore thoát chết vì nhỡ chuyến bay tử thần MH17 1
Hiện trường vụ máy bay Malaysia Boeing 777 số hiệu MH17 rơi trên lãnh thổ Ukraine ngày 17.7.

Theo Hãng tin Channel News Asia, hồi tháng 4, sinh viên Nicholas Ng 23 tuổi, học tại Đại học Quốc gia Singapore và 2 người bạn đặt vé khứ hồi tới châu Âu thông qua một đại lý du lịch.

Tuy nhiên, sau đó, Nicholas Ng bị hủy vé do nhỡ hạn nộp các loại giấy tờ cần thiết, trong đó bao gồm hộ chiếu.

Do bộ 3 đã lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau, 2 người bạn của Nicholas Ng cũng hủy vé khi Nicholas Ng không thể tham gia cùng họ.

Điều đáng nói là, nếu mọi việc suôn sẻ, 3 sinh viên đều đặt vé thành công, tới được châu Âu và sau đó, theo đúng dự kiến trở về Singapore vào ngày 17.7, họ sẽ là 3 trong số những hành khách có mặt trên chuyến bay xấu số MH17 bị tên lửa đất đối không bắn rơi tại Đông Ukraine.

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 17.7 cất cánh từ từ Amsterdam và đang trên đường trở về Kuala Lumpur thì bị bắn hạ khiến toàn bộ 298 người (trong đó bao gồm 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn) thiệt mạng.

Chia sẻ cảm xúc về thảm kịch MH17, sinh viên Nicholas nhấn mạnh: “Tôi vẫn còn đang bị sốc. Thảm kịch này nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của cuộc đời và bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra…”.

Nhỡ chuyến bay MH17, sinh viên Nicholas và hai người bạn đã đặt vé trên một chuyến bay của hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan (KLM Royal Dutch Airlines). Họ trở về Singapore an toàn cũng trong ngày 17.7.

“Bố mẹ đã gọi cho tôi, ngay khi tôi vừa hạ cánh. Tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người”, sinh viên này chia sẻ.

Chia sẻ