"Chiến dịch" xử lý lấn chiếm vỉa hè tại Hà Nội nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người dân. Khi bước sang giai đoạn đập bỏ các bậc tam cấp người dân xây trên vỉa hè, tại quận Đống Đa, nhiều gia đình đã nghĩ ra phương án phá nền, kê bao cát để làm bậc vào nhà.
Sáng nay ,(1/7) - ngày đầu tiên xử phạt người đội mũ bảo hiểm (MBH) không đạt chất lượng khi tham gia giao thông, có đến 80% người dân đã chấp hành đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Tại các chốt, CSGT tiến hành nhắc nhở đối với người đội mũ rởm.
Tận dụng cái nắng đầu hè, người Hà Nội tung chăn đệm ra khắp các tuyến phố phơi phóng sau mấy tháng trời ẩm ướt. Còn trong TP HCM, nhiều người cảm thấy kiệt sức vì nắng nóng kéo dài.
17 ngày sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), Hoàng Thị Quyên - nữ sinh bị xe đâm tại Xã Đàn - đã tỉnh lại và có thể giơ được ký hiệu khiến bạn bè cô rất vui mừng và chia sẻ lên facebook.
Trong khi người mua ở Hà Nội quan tâm tới những món đồ đẹp, lạ, độc và có phần "lãng mạn" như đồ lót, hoa hồng dát vàng, thì ở Tp HCM, mọi người lại thích chọn đồ bình dân, có khuyến mại.
Theo như lời các nhân chứng kể lại, sau khi đâm trúng cô gái trẻ khiến cô gái thương nặng, lái xe này đã liều lĩnh quay lại cán cô gái một lần nữa. Theo thông tin mới xác minh từ bệnh viện, nạn nhân vẫn còn thoi thóp.