Whitney Houston: "Tôi muốn kể câu chuyện của mình"

,
Chia sẻ

Để quảng bá cho album ca nhạc mới, giọng ca trứ danh của thập niên 1990 tiết lộ, ở thời kỳ suy sụp nhất, cô từng mặc đồ ngủ suốt bảy tháng liền.

Ca sĩ Whitney Houston.

Là một trong những nữ ca sĩ có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại (140 triệu album và 50 triệu đĩa đơn), Whitney Houston đã trượt từ đỉnh cao xuống vực sâu khi cùng chồng - Bobby Brown - nghiện ma túy. Sau gần một thập kỷ im hơi lặng tiếng, cô trở lại với CD mới nhất I Look To You, phát hành hồi tháng 8. Ca sĩ 46 tuổi đã có buổi phỏng vấn với MC Oprah Winfrey, sẽ phát sóng trên kênh ABC vào ngày 14/9.

Người dẫn chương trình da màu nổi tiếng hứa hẹn, khán giả sẽ phải nghẹt thở với những lời tâm sự của Whitney. Oprah nói: “Cô ấy không hề trách Bobby Brown một lời nào, mà nhận lỗi hoàn toàn về chuyện dính vào ma túy. Cô kể, có giai đoạn cô chỉ mặc đồ ngủ trong bảy tháng”. Khi được hỏi muốn đạt được điều gì trong cuộc phỏng vấn, Whitney Houston nói: “Tôi muốn kể câu chuyện của mình. Tôi muốn nói sự thật”.

Whitney và Oprah Winfrey trong cuộc trò chuyện. Ảnh: AP.

Oprah tuyên bố, đây là cuộc phỏng vấn tuyệt vời nhất mà cô từng thực hiện. Cô nói: “Tôi không hề muốn đánh giá Whitney, cũng không cố ép để cô ấy thốt ra những lời gây sốc. Tôi chỉ muốn có một cuộc trò chuyện chân thành, giữa hai người phụ nữ. Tôi đã cầu nguyện để hai chúng tôi có thể hiểu nhau. Và tôi đã đạt được điều đó. Tôi tin rằng đây là cuộc phỏng vấn hay nhất - nếu không muốn nói là ý nghĩa nhất - mà tôi từng có”.

Whitney chia tay Bobby Brown năm 2006 và giành quyền nuôi con gái Bobbi Kristina.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ