“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”

Nhóm PV,
Chia sẻ

Một ngày sau khi báo chí đăng tải những bức ảnh về N.T.D.H. - cô cháu nội của cụ Nhân ngồi <a href="http://afamily.vn/doi-song/20120911112816949/Day-cha-ra-duong-Lo-canh-chau-noi-canh-cua.chn" target="_blank">canh cửa quyết không cho ông nội vào nhà</a>, N.T.D.H. đã trực tiếp liên lạc với chúng tôi để bày tỏ bức xúc.

Xin được trích dẫn lại những dòng chia sẻ của cô gái:

Hai người con gái ruột của cụ Nhân: Các cô là "những người vừa ăn cướp vừa la làng"

Xin lỗi vì em lên tiếng hơi muộn. Nhưng đúng là hiện tại gia đình em không thể nào nhẫn nhịn được nữa trước sự trâng tráo của những con người vẫn miệng nam mô bụng bồ dao găm kia. 

Mặc dù gia đình em là phía người bị hại và đã có trong tay những tấm ảnh này ngay từ khi mới xảy ra sự việc, nhưng gia đình em luôn tâm niệm một sự nhịn là chín sự lành và không hề thích bới móc hay bôi nhọ nhau ra bên ngoài để đôi bên cùng xấu hổ.

Nhưng tới thời điểm này thì phía gia đình em không thể nào chịu đựng được nữa trước sự trơ trẽn khi vu khống đặt điều những thứ xấu xa cho người khác như vậy.

Sự việc trước đó đã xảy ra đầy đủ như thế nào thì báo chí và các trang thông tin đã đăng đầy đủ rồi. Và cũng đã có chị phóng viên phỏng vấn trực tiếp mẹ em. Chị ấy đã đăng bài tường trình về sự việc xảy ra đối với nhà em rất đầy đủ.

Bây giờ em chỉ gửi anh chị những tấm ảnh này thôi. Mong anh chị giúp em nhìn nhận mọi việc được khách quan.

Đây là những tấm ảnh thể hiện đầy đủ sự việc từ khi bắt đầu cho đến khi có sự can thiệp của chính quyền địa phương ở đây, tức là UBND phường Kim Mã. 

Bắt đầu xảy ra sự việc, chú con rể cùng người lái xe taxi phụ giúp cõng ông nội em từ trên xe taxi và cô con gái thứ 2 (mặc bộ quần áo màu cam) thì trải chiếu ra nền đất lạnh để đỡ ông xuống nằm ở đó. 

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”
Anh con rể cõng ông cụ từ taxi xuống

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”
Cô con gái thứ hai trải chiếu sẵn chờ đưa ông cụ xuống

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”

Em không thể hiểu nổi là hai cô con gái của ông em, tức là hai người cô của em, họ đều là những người có học, có trình độ, tại sao lại có thể hành động như thế. 

Một người là Y tá trưởng Bệnh viện mắt Hà Nội hiện đã về hưu, một người hiện vẫn đang là kế toán của một trường trung cấp Sư phạm mẫu giáo ở Kim Giang.

Và chú con rể - chồng người cô đầu của em đang công tác tại trường ĐH Thủy Lợi, họ thực sự đã nghĩ gì khi hành động dã man, vô nhân tính và thiếu suy nghĩ như vậy.

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”
Anh con rể chồng cô con gái thứ 2

Trong khi bản thân họ đều đang công tác ở những ngành nghề rất cần đến một tấm lòng, ở những nơi mà lương tâm họ phải hoàn toàn hướng thiện, vậy mà họ đã nghĩ gì và làm gì khi đùn đấy trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc bố mẹ về cho chị dâu và cháu gái khi anh trai của họ mới mất được 2 năm và đem bố ra làm một công cụ để ép người?

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”
Trời lúc đó nắng nhưng hai cô con gái vứt bố nằm đấy quấn khăn lên trán, còn mình thì 
ngồi bàn bạc tính toán chèn ép mẹ con em. 

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”
Cô gái thứ 2 đang đôi co với công an phường Kim Mã quyết không đưa bố về nhà. 

Có thể thấy chính quyền đã tới giải quyết và phân xử từ khi trời còn sáng, nhưng hai cô con gái đã có thái độ chống đối lại với quyết định của Công an phường Kim Mã, cứ ăn vạ để ông nằm đó tợi tận 8 giờ tối và chỉ đi về sau khi không chịu nổi sự bất bình của những người hàng xóm xung quanh ép phải đưa ông về.

Thậm chí trên một số bài báo họ còn la làng lên là phường giải quyết không đúng, chưa thỏa đáng. Trước đó, khi tranh cãi với bà con xung quanh, họ còn bôi nhọ thanh danh của phường là làm ăn không ra gì??!!...

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”

“Vứt” bố ra đường: “Những người vừa ăn cướp vừa la làng”
Ảnh em đang ngồi trước cửa đợi chính quyền tới giải quyết

Sự thực là ngày hôm đó em và mẹ em đã lánh mặt đi, không tiếp những người họ hàng “không mời” kia đến làm loạn nhưng họ vẫn làm càn và có thái độ côn đồ đến hành xử mẹ con em.

Trước đó, họ quyết tâm ép mẹ con em phải làm theo ý đồ của họ nhưng em và mẹ sau khi xảy ra xô xát thì đã lánh đi. Gia đình người thuê cửa hàng của nhà em đã khóa cửa lại để phòng xô xát thì gây thiệt hại cho tài sản. 

Và họ đã có thái độ hành xử rất "Chí Phèo", để ông nằm vạ ở dưới đất và cứ để mặc như vậy cho tới khi có quyết định của Công an phường là mời tất cả lên phường giải quyết. Sau đó em có về nhà, ngồi đợi bác tổ trưởng dân phố và mẹ em tới thì họ đã lén chụp, vu khống cho em ngồi ở đó canh cửa không cho ông vào nhà. 

Hành động của họ không khác gì những tên ăn cướp vừa làm bậy, vừa la làng tố cáo người khác.

Em gửi những thông tin này mong anh chị có cái nhìn khách quan và toàn diện, giúp em phần nào đỡ được sự mệt mỏi và bất bình.

Em cảm ơn rất nhiều!
Chia sẻ