Vướng quần áo vào toa tàu điện ngầm, một thanh niên Mỹ chết thương tâm

HỒNG VÂN,
Chia sẻ

Ngày 24-10, theo cảnh sát, một thanh niên 20 tuổi ở New York tử vong do quần áo bị vướng vào toa tàu điện ngầm và bị kéo xuống đường ray ngay trước một đoàn tàu đang chạy đến.

Vướng quần áo vào toa tàu điện ngầm, một thanh niên Mỹ chết thương tâm - Ảnh 1.

Lối đi xuống nhà ga Columbus Circle ở New York - Ảnh: GETTY IMAGES

Vụ tai nạn xảy ra lúc gần 4h chiều (giờ địa phương), trên tuyến 1 tại ga Columbus Circle. Theo cảnh sát, người thanh niên, chưa rõ danh tính, chạy theo một chuyến tàu đi về phía hướng nam. Không may, quần áo của nạn nhân bị kẹt vào cửa khi chưa kịp lên tàu.

Con tàu bắt đầu di chuyển, kéo theo nạn nhân. Anh bị kéo lê trên đường ray. Trong lúc đó một đoàn tàu khác đi đến đâm vào nạn nhân. Người thanh niên tử vong do bị thương nặng.

Sau vụ việc, nhiều chuyến tàu trên các tuyến 1, 2, 3 bị chậm trễ.

Theo Hãng tin Reuters, đây là vụ tai nạn thương tâm mới nhất liên quan đến hệ thống tàu điện ngầm ở Mỹ.

Cái chết đau đớn của nạn nhân xảy ra chỉ ba ngày sau khi David Martin, 32 tuổi, bị xô ngã trước một con tàu hôm 21-10 nhưng may mắn chỉ bị gãy xương đòn. Người xô nạn nhân, tên Lamale McRae, 41 tuổi, từng có tiền án, bị bắt ngày 24-10.

Khoảnh khắc thanh niên Mỹ bị xô xuống đường ray tàu điện ngầm ngày 21-10-2022

Tuần trước, một thanh niên 26 tuổi bị thương ở chân sau khi bị đẩy xuống trước đầu đoàn tàu bởi một người đàn ông vô gia cư. Người này sau đó cũng đã bị bắt giữ.

Các vụ bạo lực ở hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York khiến cư dân căng thẳng khi sử dụng phương tiện này trong bối cảnh tội phạm gia tăng.

Thị trưởng New York Eric Adams cuối tuần qua đã công bố kế hoạch tăng số lượng cảnh sát tuần tra hệ thống tàu điện ngầm của thành phố.

Ông Adams, người đã bị chỉ trích gay gắt về các cuộc tấn công liên quan đến hệ thống tàu điện ngầm, viết trên Twitter hôm 23-10: "Tất cả chúng ta đều chiến đấu cho thành phố này nhưng còn nhiều việc phải làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhiều cảnh sát hơn ở các tàu điện ngầm và dịch vụ nhà ở giá cả phải chăng".

Hồi tháng 1, cô Michelle Go, 40 tuổi, tử vong sau khi bị đẩy xuống trước một toa tàu ở ga Quảng trường Thời đại. Vụ việc được coi là biểu hiện của sự gia tăng tội ác với người Mỹ gốc Á ở New York và các thành phố lớn khác.

Ngày 12-4, một tay súng đã đặt bom khói và nổ súng trong một toa tàu điện ngầm, khiến hơn 20 người bị thương. Nghi phạm đã bị bắt vào hôm sau.

Cơ quan Giao thông vận tải Metropolitan cho biết họ sẽ lắp camera trong tất cả các toa tàu điện ngầm ở thành phố New York với chi phí khoảng 3,5 triệu USD.

Chia sẻ