Vương miện Hoa hậu: Chiếc ghim nào sẽ giữ lại trên đầu các cô gái?

Hoa Mai,
Chia sẻ

Với các Hoa hậu, giữ chiếc vương miện chật vật hơn nhiều việc giành nó từ hàng trăm cô gái quốc sắc thiên hương.

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 20 năm của Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên không được xuất hiện trong đêm chung kết, không được trao lại vương miện cho người kế nhiệm dù vẫn bảo toàn được chiếc vương miện mà cô đã không dễ dàng gì có được. Bởi, chỉ chưa đầy 2 năm sau đăng quang, Kỳ Duyên đã vướng không ít scandal, và không ít lần chiếc vương miện trên đầu cô bị dư luận yêu cầu "trả lại". Thế nhưng, đâu phải chỉ có Kỳ Duyên vướng vào ồn ào, lùm xùm, mà các người đẹp tiền nhiệm hầu như ai cũng bị scandal bủa vây. Thế mới biết, với các người đẹp, giữ chiếc vương miện chật vật hơn nhiều so với việc giành nó từ hàng trăm cô gái quốc sắc thiên hương. 

Vương miện Hoa hậu: Chiếc ghim nào sẽ giữ lại trên đầu các cô gái?
Hoa hậu Kỳ Duyên không bị tước vương miện sau loạt scandal không đáng có

Hoa hậu đầu tiên dính scandal có lẽ là Hà Kiều Anh. Đăng quang khi mới 16 tuổi, nhanh chóng trở thành một ngôi sao của làng giải trí, Hà Kiều Anh không tránh khỏi chuyện thị phi. Nhưng cũng như các người đẹp nổi tiếng lúc bấy giờ, chuyện thị phi nếu có hầu như chỉ liên quan đến tình. Cuộc hôn nhân chóng vánh với đại gia Nguyễn Gia Thiều đã để lại cho Hà Kiều Anh một quả đắng. Hoa hậu Việt Nam 1992 không ít lần phải ra tòa điều trần vì vụ án buôn lậu của chồng. Hình ảnh người đẹp buộc tóc sau gáy, sắc mặt tối, bờ vai gầy nhô cao qua chiếc sơ mi trắng khiến công chúng không khỏi xa xót cho phận hồng nhan. Càng xót xa hơn khi trên đầu cô là sức nặng của chiếc vương miện vô hình.

Nguyễn Thị Ngọc Khánh và Phan Thu Ngân cũng có chung một cảnh ngộ với người tiền nhiệm: lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì người chung chăn gối. 

Khi luật sư Lê Công Định bị bắt, công chúng nói về vị luật sư này thì ít mà nhắc đến cô Hoa hậu có nụ cười rạng rỡ tựa “người đàn bà đẹp” Julia Robert mà đôi mắt thì lúc nào cũng mở to hoang mang thì nhiều. Kết hôn muộn sau vài cuộc tình trắc trở, Ngọc Khánh vẫn không thể ấm êm dù chấp nhận làm cuộc hôn nhân thứ hai của một người đàn ông bình thường. Chồng bị bắt, Ngọc Khánh hoàn toàn vô tội mà bỗng nhiên như thể mang chiếc án treo ám ảnh. Cô sau đó đã phải sang Mỹ, xa lánh hoàn toàn làng giải trí trong nước, vĩnh biệt vinh quang và cay đắng tột cùng mà chiếc vương miện đã đặt lên đầu cô.

Vương miện Hoa hậu: Chiếc ghim nào sẽ giữ lại trên đầu các cô gái?
Các người đẹp đua nhau lấy vương miện mà không lường trước được những khó khăn để giữ chiếc vương miện ấy

Phan Thu Ngân có lẽ ít bị tổn thương hơn so với hai đàn chị. Bởi vì ngay khi đăng quang, cô đã chọn một cuộc sống lặng lẽ, rời xa ánh đèn showbiz để làm con dâu nhà Thứ trưởng. Nhưng nỗi đắng cay của phận Hoa hậu thì khó nói ai hơn ai kém. Khi thiếu gia Mai Thanh Hải – chồng cô – bị bắt, mọi tai tiếng đổ dồn lên người mang danh hoa hậu, từng đội chiếc vương miện danh giá đại diện cho nhan sắc phụ nữ Việt Nam, dù cô chẳng có tội tình gì trong vụ việc của bố chồng và chồng. Báo chí vẫn tìm đến nhà riêng của Hoa hậu, soi mói cuộc sống của cô, vịn chuyện cô vì tham tiền bạc mà đặt chân vào nhà quyền quý để rồi sa cơ lỡ bước.

Sóng gió trôi đi đã lâu, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân đều đã yên vị với cuộc sống mới hạnh phúc. Nhưng nhìn họ mới thấy, giữ được chiếc vương miện trên đầu sao mà lao đao, lận đận. Bởi dù họ có sống trong sạch bao nhiêu, những tai bay vạ gió vẫn có thể đến bất cứ lúc nào, thổi văng vương miện ra khỏi mái tóc chênh vênh. 

Đến Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền thì bị chê kém sắc vì góc máy chết người của nhiếp ảnh gia. Gương mặt tròn trịa phúc hậu mà phóng viên cứ giơ máy từ dưới lên làm Hoa hậu bị hai cằm, béo tròn hơn nhiều so với sắc vóc cân đối bên ngoài. Hình đăng quang của Nguyễn Thị Huyền chắc chắn xấu hơn hình đăng quang của Nguyễn Cao Kì Duyên. Nhưng Huyền may mắn hơn, vì thời của Huyền chưa có… Facebook.

Vương miện Hoa hậu: Chiếc ghim nào sẽ giữ lại trên đầu các cô gái?
Khoảnh khắc rạng rỡ của các cô gái khi đăng quang

Sau đêm đăng quang, tin đồn thất thiệt về Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tứ tán khắp nơi. Rằng Hoa hậu sửa mắt một mí thành 2 mí, rằng Hoa hậu cặp với đại gia bị đánh ghen cạo trọc đầu, sau đó cô nối tóc để đi thi, rằng Hoa hậu ở một căn phòng hạng sang trong kí túc xá, rằng Hoa hậu thường xuyên ngủ gật ở trên lớp… Đủ cả. Nhưng tin đồn chỉ lan truyền trong phạm vi hẹp trường báo và giới phóng viên. Không có chiếc smart-phone nào lúc đó để ghi lại làm bằng chứng. Hoa hậu dù lao đao chống đỡ với tin đồn để giữ chắc chiếc vương miện trên đầu nhưng cuối cùng vẫn an toàn. Nhất là khi cô trở về từ chuyến du học 4 năm ở Anh, nhan sắc mặn mà, lối sống kín đáo và danh vị BTV kênh VTV4 đủ để làm chiếc ghim cài vương miện chắc chắn cho người đẹp đất Cảng.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy thì không có được sự may mắn đó. Sau khi đăng quang, Thúy hoạt động dưới sự cầm tay chỉ việc của ông bầu Việt Hùng. Không ai có thể quên hình ảnh một cô Hoa hậu xinh đẹp hồn nhiên nhưng lúc nào cũng diêm dúa lòe loẹt quá mức cần thiết trong các chuyến công tác từ thiện. Rồi những bộ ảnh bikini nóng bỏng. Chưa đủ, Thúy mặc áo dài trắng mỏng tang bên nón lá nhưng khuôn ngực căng đầy quá khổ không mặc nội y. 

Cũng chưa hết, Thúy hai lần bị quay cảnh “đành hanh đỏ mỏ” cãi nhau với người lớn tuổi, một lần là người đi đường và một lần là bác bảo vệ ở một tòa nhà. Hình ảnh Hoa hậu Việt Nam bị bán tán khắp các diễn đàn và báo chí. Nhưng Thúy vẫn còn may. Vì lúc đó chưa có Facebook. Sự giận dữ của cộng đồng không bị nuôi lớn, không bị lan truyền. Thúy im lặng, và thế là tất cả im lặng theo. Thúy không bị đòi tước vương miện như Kì Duyên. Sau khi rời khỏi tay ông bầu Việt Hùng, hình ảnh của Thúy cũng thay đổi tích cực hơn. Cô thay đổi màu da, cách trang điểm, cách ăn mặc, trở nên xinh đẹp lộng lẫy hơn nhiều so với trước. Ngoại hình thực sự là cứu cánh cho Mai Phương Thúy, khiến người ta quên đi những scandal cô đã gây ra trong quá khứ.

Vương miện Hoa hậu: Chiếc ghim nào sẽ giữ lại trên đầu các cô gái?
Việc giữ chiếc vương miện trên đầu đối với Kỳ Duyên khó khăn gấp trăm lần

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kì Duyên không có được bản lĩnh của Mai Phương Thúy. Và số cô cũng “đen đủi” hơn. Nếu so với sự cố thời trang của Mai Phương Thúy thì việc mặc xấu của Kì Duyên chẳng có vấn đề gì. Cũng như nếu so với việc Mai Phương Thúy cãi nhau to tiếng với người lớn thì việc hút thuốc uống rượu của Kì Duyên cũng không đáng chuyện “đạo đức” phải bàn. Nhưng Kì Duyên đăng quang đúng thời thịnh của Facebook. Việc giữ chiếc vương miện trên đầu đối với cô khó khăn gấp trăm lần. Bất kì hành động nào, dù riêng tư nhất như trên khoang thương gia máy bay, cô vẫn có thể bị soi lén. Từ chuyện ngủ kém duyên, chuyện để mẹ xách đồ, chuyện đi tập gym quên giày gọi điện mắng bố, đến chuyện uống rượu giải khuây với bạn trong bar, Kì Duyên đều có hàng trăm papazzari nghiệp dư theo sát. Chiếc vương miện chưa bao giờ lại lung lay như thế trên đầu Hoa hậu.

Dĩ nhiên, Kì Duyên không thể đổ lỗi cho Facebook hại cô. Bởi vì khi đã đội chiếc vương miện trên đầu, cô buộc phải ý thức trong mọi việc để nó không bị rơi xuống. Chiếc vương miện được trao cho cô vì cô đẹp, nhưng giữ được nó hay không lại cần đến cả một quá trình rèn giũa, hoàn thiện bản thân không ngừng. Nếu không nỗ lực, nếu không cầu tiến, nếu không tích cực tự mài giũa mình, thì vương miện không cánh mà bay.

Vương miện Hoa hậu: Chiếc ghim nào sẽ giữ lại trên đầu các cô gái?
Liệu rồi Thu Ngân có chiếc ghim nào có thể ghim giúp cô chiếc vương miện? 

Giành vương miện đã khó. Giữ vương miện càng khó hơn. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ làm nên cơn gió lớn thổi bay vương miện. Không có Hoa hậu nào dám mạnh miệng tuyên bố là mình vượt qua 2 năm tại vị dễ dàng. Chưa kể, sau hai năm đó, dù đã có tân Hoa hậu kế nhiệm, thì danh hiệu mà họ gặt hái được – chiếc vương miện vô hình – vẫn còn nguyên trên tóc. 

Ăn mặc, đi đứng, nói cười, ứng xử tưởng là những thứ cỏn con, nhưng khi có hàng triệu con mắt dõi theo từng hành vi của mình, một Hoa hậu nếu không có bản lĩnh, không có nền tảng văn hóa tốt, không rèn luyện tri thức thì sẽ nhanh chóng bị xuống hạng trong mắt công chúng chỉ vì những thứ cỏn con đó. Chưa nói tới những việc lớn lao hơn như những cống hiến của Hoa hậu cho cộng đồng.

Trong lễ đăng quang của Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu Trần Thị Thu Ngân mới đây, người đẹp Jennifer Phạm đã làm một hành động đẹp là rút chiếc ghim tóc trên đầu mình để cài vương miện cho tân Hoa hậu thêm phần chắc chắn. Nhưng trong thời gian tới, sẽ chẳng có chiếc ghim nào có thể giữ được vương miện cho cô gái đất Cảng ngoài những nỗ lực hoàn thiện bản thân của chính cô. Mỗi Hoa hậu, sẽ buộc phải tự xây dựng những chiếc ghim cài bằng sự học hỏi và thực hành chân - thiện  - mĩ mỗi ngày. Đừng để vương miện rơi vào cảnh “qua cầu gió bay”!
Chia sẻ