“Vua hài” Jim Carrey bị kiện vì gây nên cái chết của bạn gái

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nam diễn viên Jim Carrey được cho là đã cung cấp thuốc cho người tình Cathriona White tự tử.

Jim Carrey và Cathriona White hẹn hò từ năm 2012 nhưng từng nhiều lần tan hợp. “Vua hài” của Hollywood đã rất sốc khi biết tin bạn gái tự tử vào ngày 28/9/2015. Cô White được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Sherman Oaks, California. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bạn gái của Jim Carrey tử vong do dùng thuốc quá liều.
 
Jim Carrey bị chồng cũ của bạn gái quá cố tố cáo là người đã cung cấp thuốc để cô tự tử
 
Mọi chuyện lại bị đào bới lại khi mới đây, chồng cũ của Chathriona White là Mark Burton bất ngờ nộp đơn lên Tòa án Los Angeles cáo buộc Jim Carrey tội cung cấp thuốc để cô White tự tử. Trong đơn kiện có khẳng định 3 lọ thuốc gây nên cái chết của nữ stylist này đều gắn tên “Vua Arthur” – tên giả của Jim Carrey mà một bác sĩ làm ăn bất chính đã dùng để kê đơn cho anh. Và cũng chính Jim là người đã đưa thuốc cho bạn gái 3 hoặc 4 ngày trước khi cô qua đời. Jim Carrey còn nhắn tin cho bạn gái để che đậy hành vi của mình.
 
Mark Burton phát biểu: “Đây là vụ kiện về việc Jim Carrey sử dụng sự giàu có và nổi tiếng của anh ta để có được các chất gây nghiện bất hợp pháp có liên quan đến vụ Chathriona tự tử. Anh ta còn thực hiện những hành động nhằm che giấu và làm nhẹ đi sự tham gia cũng như tội lỗi của anh ta trong cái chết bất ngờ và bi thương của White”.
 
Jim Carrey đau buồn trong đám tang của bạn gái vào năm ngoái
 
Phía luật sư của nam diễn viên Jim Carrey cho biết vụ kiện trên của Mark Burton chỉ với mục đích tiền bạc. Jim không bao giờ đưa một viên thuốc nào cho bạn gái của mình mà chính cô White là người đã lấy trộm thuốc giảm đau trong tủ của anh.
 
“Vua hài” đưa ra lời phát biểu sâu sắc trước cáo buộc
 
Phản ứng lại cáo buộc trên, Jim Carrey phát biểu: “Thật xấu hổ kinh khủng. Tôi có thể dễ dàng vào phòng nói chuyện với luật sư của người đàn ông kiện tôi và để mọi chuyện qua đi nhưng có những giây phút trong cuộc sống bạn phải đứng dậy và bảo vệ danh dự của bản thân, chống lại cái ác trên thế giới này. Tôi sẽ không tha thứ cho sự nhẫn tâm hòng lợi dụng tôi hoặc người phụ nữ mà tôi yêu. Những rắc rối đã nảy sinh từ rất lâu trước khi tôi gặp cô ấy và kết thúc buồn thảm đau thương của cô ấy ngoài tầm kiểm soát của bất cứ ai. Tôi thực sự hy vọng một ngày không xa mọi người sẽ ngừng việc trục lợi từ điều này và hãy để cô ấy được yên nghỉ”.
 
(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ