Vụ trẻ sơ sinh mất tích: Giám đốc bệnh viện từ chối đối chất

Tổng hợp theo GDVN,
Chia sẻ

Đã 4 ngày kể từ khi cháu bé mới sinh bị bắt cóc ở BV Phụ sản TW, tuy vậy, Giám đốc bệnh viện vẫn từ chối gặp gia đình cháu để nhận trách nhiệm.

4 ngày vừa qua, phía bệnh viện và gia đình đã đối chất trực tiếp rất căng thẳng, nhưng chưa đưa ra được kết luận bên nào chịu trách nhiệm, đặc biệt, chưa thấy tiếng nói từ phía Giám đốc bệnh viện. Điều này gây ra rất nhiều bức xúc cho gia đình nạn nhân và những người biết tin. Sáng ngày 7/11 phía bệnh viện đã tổ chức đối chất lần thứ 2, nhiều người đã có những phản kháng dữ dội, đặc biệt, thân nhân gia đình chị Thơm đã quây kín khu nhà E của viện “đòi” gặp bằng được Giám đốc bệnh viện.


Điều này có vẻ trái ngược với hành động cúi đầu xin gia đình thứ lỗi của một Giám đốc bệnh viện ở Trung Quốc sau khi y tá bệnh viện này vứt nhầm một trẻ sơ sinh còn sống vì tưởng rằng đã chết. Vụ việc đã được đưa lên báo chí Anh Quốc đầu tiên và lan tràn thông tin sang nhiều nước khác. 

Từ khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã nhiều lần đề nghi để đối chất với ông Giám đốc bệnh viện, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa thấy sự xuất hiện của lãnh đạo cao nhất của bệnh viện đứng ra giải quyết sự việc...” – ông Trần Đức Toàn (chú ruột anh Chiều, bố cháu bé) đề nghị.

Theo BS Vũ Bá Quyết, PGĐ Bệnh viện Phụ sản TW, người được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc đối chất vào sáng nay cho biết, GĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Viết Tiến đang “bận đi họp...”?

Tại buổi làm việc, phía gia đình chị Thơm đã có rất nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của bệnh viện, nhưng phía bệnh viện phụ sản TW vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng. Đại diện lãnh đạo của bệnh viện, BS Vũ Bá Quyết PGĐ tiếp tục hẹn gia đình bệnh nhân sẽ có cuộc gặp và trao đổi với đích danh GĐ bệnh viện.

Hà Nội: Có khả năng đã tìm thấy cháu bé nghi bị bắt cóc


Diễn biến mới nhất của vụ bé sơ sinh 2 ngày tuổi “biến mất” tại BV Phụ sản TW, cơ quan chức năng đã giải cứu một cháu bé trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của cháu trong một đường dây mua bán trẻ sơ sinh.

Anh Phạm Xuân Chiều, bố cháu bé, cho biết, trưa nay (7/11), phía cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu máu của anh để đưa đi xét nghiệm. Hiện tại, mọi người vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN để sáng tỏ sự thật.

Theo anh Chiều, bằng cảm quan của một người bố, anh cũng có chút nghi vấn và cũng rất hy vọng đó đúng là con mình.

“Khi mới sinh, trông cháu rất bụ bẫm. Cháu bé mới tìm được dù có thời gian sinh ra trùng khớp với con tôi nhưng sau 4 ngày có lẽ vì thiếu sữa mẹ trông cháu đã gày sọm đi, trên người lại xuất hiện nhiều nốt mụn nên chưa thể khẳng định được.” Bày tỏ rõ quan điểm về việc BV Phụ sản TW mời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vào cuộc tìm kiếm cháu Trường, anh Chiều cho rằng không thể tin tưởng những thông tin nhà ngoại cảm đưa ra.

Chia sẻ