Vụ tạt axit bạn gái: Bán Iphone lấy tiền thuê đồng bọn "xử" tình cũ

Theo Tuổi trẻ thủ đô,
Chia sẻ

Để kế hoạch trả thù tình cũ được trót lọt, Lê Thanh Sang đã rủ Phạm Hoàng Thanh tham gia. Trước đó, nam thanh niên này đã tung ra không ít “chiêu” níu kéo người yêu cũ hết sức bạo lực.

Không ăn được thì đạp đổ

Ngày 16/10 Công an quận 9 TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 nghi can gồm: Lê Thanh Sang (SN 1997, ngụ đường 22, KP.4, P.Phước Long B, Q.9) và Phạm Hoàng Thanh (SN 1997, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, P. Long Trường, Q.9) để điều tra, xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích.

Để níu kéo tình cảm, trưa 15/10, Sang và Thanh đã mang 1 can axit tạt thẳng vào V.T.H và N.T.V (18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM) khiến 2 nữ sinh này bị bỏng nặng, phải nhập viện.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận có quan hệ yêu đương với V.T.H từ từ tháng 3/2015. Đến tháng 9, H. đòi chia tay vì chê Sang trẻ con, hay ghen và thường xuyên kiểm soát hoạt động của H.

Vụ tạt axit bạn gái: Bán Iphone lấy tiền thuê đồng bọn xử tình cũ
Chỉ vì muốn níu kéo bạn gái, Lê Thanh Sang đã không còn tỉnh táo

Nghe bạn gái chê mình trẻ con, Sang thấy bị xúc phạm nên đã lên kế hoạch lẻn vào nhà bạn gái, dí dao vào cổ H. với mong muốn được nối lại tình cảm. “Lúc đó em nóng quá, nên cũng làm bậy. Do em yêu quá mà cô ấy không đón nhận, em nghĩ là em không yêu được thì... đạp đổ”, Sang khai báo.

Vẫn chưa hết hoảng hồn về gã bạn trai cuồng yêu, nằm trên giường bệnh, H. kể lại, sau khi H. nói chia tay, Sang liên tục nhắn tin, gọi điện từ năn nỉ đến dọa nạt. Có nhiều lần Sang dọa sẽ tung clip nhạy cảm cả 2 lên mạng. Xác định trong thời gian quen Sang, 2 người chưa làm điều gì vượt giới hạn nên H. chẳng mấy quan tâm đến lời đe dọa đó.

“Cách đây một tuần, Sang leo rào vào nhà tôi, dí dao vào cổ, ép tôi phải quay lại với Sang. Cha mẹ tôi phải hết lời can ngăn Sang mới buông tay. Tôi không báo công an vì nghĩ Sang trẻ tuổi, bồng bột, không dám làm điều gì quá đáng, nhất là Sang có tình cảm với tôi”, chị H. nằm trên giường bệnh kể lại.

Ngoài ra, có lần H. bị Sang chặn lại nơi hoang vắng và hỏi: “Cô có quay lại với tôi không?”. Khi đưa ra lời từ chối, H. bị Sang bế quăng vào bụi rậm.

Chiêu níu tình tàn độc

Sau khi níu kéo tình cũ bất thành, nghĩ tới số axit mua để đổ vào xe máy chưa dùng đến, Sang lên kế hoạch rủ bạn đi trả thù H.

Nam thanh niên này đã rủ Phạm Hoàng Thanh tham gia với lời hứa hẹn sẽ bán lại cho Thanh chiếc điện thoại di động Iphone 4 mà Sang đang sử dụng chỉ với giá... 100.000 đồng. Thanh đồng ý. Ngày 14/10, Sang đã giao điện thoại Iphone 4 của mình cho Thanh.

Theo kế hoạch đã định, 10h sáng 15/10, Sang qua quận 4 đón Thanh về nhà mình rồi cùng chuẩn bị 1 bình nhựa chứa a-xít cùng 1 ca nhựa xanh dương. Sang mượn áo khoác đen của Thanh mặc và đeo khẩu trang y tế để ngụy trang. Đề phòng người yêu cũ phát hiện, Sang đến nhà người quen, mượn xe máy hiệu Wave màu đỏ để đi đến Trường Cao đẳng Công thương.

Vụ tạt axit bạn gái: Bán Iphone lấy tiền thuê đồng bọn xử tình cũ
Một trong 2 nữ sinh bị tạt axit

Biết 11h30 trưa ngày 15/10 chị H. sẽ đi từ trường về nhà, nên Sang và Thanh đến chờ sẵn trước cổng. Thanh là người lái xe, Sang ngồi sau cầm axit. Chỉ một lúc sau, chị H điều khiển xe gắn máy chở người bạn, là chị Đ.N.T.V (SN 1997, quê Bà Rịa Vũng Tàu, ngụ quận 9) đi từ trường về nhà. Cả 2 lập tức đeo bám theo sau.

Dọc đường, Sang ngồi sau, đổ a-xít từ bình nhựa ra chiếc ca rồi vứt bình đi. Khi đeo bám đến gần cầu Tăng Long, đường Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thấy đoạn đường vắng người nên Sang lệnh cho Thanh vượt lên tiếp cận xe gắn máy chị H. Khi đến gần, Sang cầm ca axit tạt thẳng vào chị H. rồi bỏ chạy. Sang phi tang tang vật trên đường về nhà.

Từ lời khai của nạn nhân, công an mời Sang lên làm việc lúc 14h cùng ngày. Sau 4 giờ lấy lời khai, nam sinh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Chia sẻ