Vũ Song Vũ "tái xuất" trên sân khấu Giọng hát Việt nhí

Cooc Trần,
Chia sẻ

Gương mặt này đã khá quen thuộc với khán giả trong thời gian vừa qua.

Tập 1 Vòng giấu mặt của cuộc thi Giọng hát Việt nhí – The Voice Kids đã lên sóng với những tiết mục ấn tượng của các thí sinh nhí đến từ mọi miền đất nước. Các ca khúc tiếng Anh, thể loại rock được nhiều em “ưu ái” chọn lựa cho cho phần thi của mình. Có lẽ thể loại này giúp các em phô diễn giọng hát của mình dễ dàng hơn.

Về phần ban giám khảo, có vẻ như cả Hiền Thục, Thanh Bùi, Hồ Hoài Anh hay Lưu Hương Giang chưa thực sự quen với vai trò của mình trong một chương trình đầy mới mẻ thế này. Họ tranh giành nhau chưa thực gay cấn, thuyết phục như tính chất vốn dĩ của Giọng hát Việt nhí. Ở phần phát biểu của mình, đôi khi ban giám khảo còn để lộ sự lúng túng và không ít lần nói vấp. Đặc biệt Thanh Bùi, anh lộ rõ khả năng nói tiếng Việt còn hạn chế và vốn từ nghèo nàn của mình.

Thế nhưng, nam giám khảo Việt Kiều này đã có một buổi ra mắt Giọng hát Việt nhí đầy thành công khi giành được rất nhiều thí sinh mạnh về đội mình. Có vẻ lợi thế 2 người của cặp Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang hay sự dịu dàng, ngọt ngào của Hiền Thục cũng phải nhường bước trước vẻ gần gũi, thân thiện của anh.

Vũ Song Vũ
Dàn giám khảo của Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids

Ngoài ra, ban giám khảo thể hiện ca khúc chào sân hơi... lộn xộn, các giọng hát chưa thực sự hòa vào nhau. Có vẻ như họ không có nhiều thời gian tập luyện cho tiết mục này.

Những gương mặt quen thuộc

Thí sinh “quen mặt” Vũ Song Vũ trở lại với Giọng hát Việt nhí sau thời gian chinh phục khán giả của Vietnam’s Got Talent. Đến với sân chơi này, Song Vũ dường như trưởng thành, chững chạc hơn từ phong cách cho đến cách xử lý, chọn bài.

Thể hiện Biển nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đầy tình cảm, tuy nhiên, dường như đây là một ca khúc quá khó cho Vòng giấu mặt, Biển nhớ không phô diễn được hết khả năng của Song Vũ, có nhiều chỗ em xử lý chưa “tròn”. Song nhờ tiếng hát được thể hiện đầy cảm xúc, Thanh Bùi, Hiền Thục đã phải đấu khẩu để giành lấy em trong khi cặp Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang tiếc “ngẩn ngơ” vì không bấm nút lựa chọn do nghĩ em là... thí sinh nữ. Song Vũ quyết định về với Thanh Bùi.

Vũ Song Vũ
Vũ Song Vũ đã trưởng thành rõ rệt



"Biển nhớ" của Vũ Song Vũ

Các khán giả nhí của với dòng nhạc thiếu nhi hẳn không còn xa lạ gì với cô bé lai Bùi Huyền Thảo My. Em chọn thể hiện Set fire to the rain của thần tượng mình – "Họa mi" Adele. Mới 12 tuổi, Thảo My đã sở hữu một giọng hát dầy nhiều nội lực, cách xử lý khéo léo, tinh tế và nghe chững chạc giống như một người trưởng thành. Cách rung kiểu Mỹ cùng sự phát âm chuẩn đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cả 4 vị giám khảo. Tuy nhiên, phần thi của Thảo My đôi chỗ còn hơi giống với bản gốc của Adele. Cuối cùng Hiền Thục đã chiến thắng vang dội khi giành được chiến binh “đáng gờm” về đội mình.

Vũ Song Vũ
Bùi Huyền Thảo My

Thêm một gương mặt quen thuộc đến từ Vietnam’s Got Talent Nguyễn Lê Nguyên với ca khúc Và ta đã thấy mặt trời. Phong thái tự tin, giọng hát khỏe, chắc chắn tuy còn đôi chỗ hơi “phô”, chưa thực sự “mượt”, Lê Nguyên đã được Hiền Thục bấm chọn đi tiếp vào vòng trong.

Vũ Song Vũ
Nguyễn Lê Nguyên tiếp tục thử sức ở sân chơi Giọng hát Việt nhí


Đỗ Trí Dũng - Quán quân Đồ Rê Mí 2011 thể hiện Rock con diều đầy tự tin đã khiến Hiền Thục phải nhanh chóng bấm chọn. Giọng hát cao vút của em tiếp tục chinh phục bộ đôi giám khảo Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Dù Hiền Thục đã phải hát một đoạn rock ngay trên sân khấu để thể hiện khả năng hát rock của mình, Đỗ Trí Dũng vẫn quyết định chọn cặp đôi giám khảo Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Vũ Song Vũ
Đỗ Trí Dũng

Thanh Bùi chiến thắng vang dội

Lương Thùy Mai thể hiện Price tag đầy thông minh và tự tin cùng cách phát âm chuẩn khiến Lưu Hương Giang rất phấn khích trước khả năng của cô bé. 4 vị huấn luyện viên đều rất thích em và tìm mọi cách để thuyết phục thí sinh này về đội của mình. Cuối cùng cô bé đã chọn Thanh Bùi làm HLV của mình.

Vũ Song Vũ
Lương Thùy Mai

Đi hát từ năm 2 tuổi, thí sinh 9 tuổi Bùi Thị Kiều Vy trình diễn Tomorrow với giọng ca trong veo đầy cảm xúc khiến cả 4 HLV phải nhanh chóng quay ghế. Kiều Vy thể hiện rất say sưa như muốn sống cùng ca khúc và niềm đam mê ca hát mạnh mẽ của mình. Lưu Hương Giang phải dùng từ “khao khát” để diễn tả mong muốn thuyết phục Kiều Vy về với cô. Có vẻ hôm nay là một ngày “bội thu” của chàng ca sĩ Việt Kiều Thanh Bùi khi Kiều Vy quyết định chọn anh.

Vũ Song Vũ
Bé Kiều Vy với giọng hát thiên thần

Vũ Song Vũ
Ban giám khảo phấn khích trước phần biểu diễn của em

Thanh Bùi có vẻ sung sức sau hàng loạt chiến thắng liên tiếp, anh đã bấm chọn thí sinh Phạm Thành Tuân ngay khi em mới chỉ hát được đến chữ… thứ hai của ca khúc Cannon ball. Trong khi đó, cặp Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang lại bấm chọn ở nốt cuối cùng. Giọng hát trầm khàn đặc biệt đã khiến giám khảo Thanh Bùi xúc động và thấu hiểu được hết câu chuyện mà em truyền tải qua phần thi. Và Thanh Bùi càng xúc động hơn nữa khi Phạm Thành Tuân đã chọn về với đội của anh.

Vũ Song Vũ
Phạm Thành Tuân


Những giọng ca nhí đầy tiềm năng

Thể hiện Stronger (What doesn't kill you) của Kelly Clarkson, Trần Chi Mai đã chinh phục cả 4 vị HLV ngay từ những câu đầu tiên bởi cách hát điêu luyện, cảm xúc của mình. Cách xử lý ấn tượng của Chi Mai đã khiến các vị giám khảo phải vận dụng mọi mối liên hệ của bản thân với tiếng Anh và rock để thuyết phục em. Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang lại một lần nữa chiến thắng trước Hiền Thục và Thanh Bùi.

Nguyễn Cao Khánh sở hữu giọng hát mỏng, yếu và đầy hơi nhưng vẫn khiến giám khảo Hiền Thục bấm chọn ngay khi cất tiếng hát. Tuy nhiên, cách thể hiện đầy tình cảm của em vẫn được nhiều khán giả vỗ tay ủng hộ.

Vũ Song Vũ
Thí sinh Nguyễn Cao Khánh

Kết quả của tập 1 Vòng giấu mặt Giọng hát Việt nhí như sau:

Đội Thanh Bùi:
- Phạm Thành Tuân
- Vũ Song Vũ
- Lương Thùy Mai
- Bùi Thị Kiều Vy

Đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang:
- Đỗ Trí Dũng
- Trần Chi Mai

Đội Hiền Thục:
- Nguyễn Cao Khánh
- Nguyễn Lê Nguyên
- Bùi Huyền Thảo My


Chia sẻ