Vụ phát hiện thi thể em bé trong túi nilon ở Hà Nội: "Cháu bé tử vong khi còn nguyên dây rốn"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

“Con nằm trong bọc nilon, đựng trong một chiếc thùng bìa carton vẫn còn mới. Mọi người xúm vào bàn tán xôn xao”, chị Thơ một nhân chứng phát hiện ra bé kể.

Liên quan đến sự việc bé trai sơ sinh đã tử vong, bị nhét giẻ vào mồm và để ở khu hồ Hai Bà (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiều 2/5, PV đã trở lại hiện trường và gặp các nhân chứng để tìm hiểu thêm về sự việc.

Dù sự việc diễn ra đã gần 1 ngày nhưng ở bất cứ quán xá, gốc cây quanh hồ này vẫn còn hoang mang và xót xa. Ai cũng cho rằng, người mẹ thật quá độc ác và dã man khi nhẫn tâm giết con mình như vậy.

bé trai rử vong
Chị Nguyễn Trang Thơ đang chia sẻ với PV

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Trang Thơ – một người dân sống trên địa bàn và chị cũng là người trực tiếp mua hương nến, cùng với mọi người làm các thủ tục tâm linh cho cháu bé.

Theo chị, vụ việc được phát hiện vào khoảng 15h30 khi đó một người thu mua đồng nát kêu lên: “Có đứa trẻ bị vứt ngoài gốc cây ngay bờ hồ Hai Bà”. 

Nghe xong câu nói trên, chị Thơ chạy ra thì thấy mọi người đã tụ tập rất đông ở đó.
“Con nằm trong bọc nilon, đựng trong một chiếc thùng bìa carton vẫn còn mới. Mọi người xúm vào bàn tán xôn xao”, chị Thơ kể.

Nói rồi, chị Thơ buồn rầu với hai hàng nước mắt kể lại: “Tôi nghĩ lúc sinh con ra, con khóc to quá nên mẹ bé nhẫn tâm cố tình tước quyền sống của con…”.

Chị nhớ lại: “Lúc đó người thì đi gọi công an tới, có người mang bát cơm và quả trứng đặt ra. Cũng có người còn mang sữa và bánh, hương hoa…Mọi người ai cũng xót xa vô cùng tận”. 

bé trai rử vong
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo lời chị Thơ, trụ sở công an ngay gần đó, nên trong lúc mọi người kéo đến đông cũng là lúc lực lượng chức năng có mặt kịp thời. Và trong lúc chờ công an phường Đồng Nhân hoàn thành các thủ tục, chị Thơ có xin phép được bế đứa trẻ lên rồi lấy chậu, khăn và nước sạch để tắm cho bé nhưng không được đồng ý. 

“Bé là con trai, còn nguyên cuống rốn và bánh rau ngay trong túi bóng.”, chị Thơ xót xa.

Cũng liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin của PV, sau khi tiếp nhận sự việc, Công an phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với cấp quận và thành phố khám nghiệm hiện trường. Sau đó thi hài cháu bé được chuyển đến một nhà tang lễ bệnh viện và tiến hành các thủ tục theo trình tự pháp luật.

Chia sẻ