Vụ nổ ở TP.HCM: Nỗi đau vẫn còn bao trùm con hẻm nhỏ

Sam,
Chia sẻ

2 ngày sau khi hiện trường vụ nổ gây ra cái chết thương tâm của 11 người, chúng tôi đã trở lại hiện trường để ghi nhận phản ứng của người dân quanh khu vực hẻm 384, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3.

Vẫn chưa hết bàng hoàng

Nhiều người dân vẫn còn lộ rõ vẻ lo sợ sau vụ nổ kinh hoàng vào rạng sáng ngày 24/2. Bà Tư, người bán đồ ăn vặt gần đó cho hay: "Khoảng 11-12h đêm ngày 23/2, chúng tôi đang ngủ thì nghe 1 tiếng nổ rất lớn, làm rung hết các căn nhà gần đây. Lồm cồm tỉnh dậy thì nghe con cháu dưới nhà bảo đằng kia có đám cháy lớn lắm rồi tụi nhỏ hô hào người ta đi dập lửa. Sau đó là tiếng còi xe cứu hỏa, công an, dân phòng kêu dập lửa cứu người". Nhưng sự ồn ào ấy càng khiến bà hoang mang, lo sợ vì trong khu nhà vang lên tiếng gào khóc đau đớn. "Đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại đêm hôm ấy, xót xa lắm cô ạ", bà Tư chia sẻ. 

Vụ nổ ở TP.HCM: Nỗi đau vẫn còn bao trùm con hẻm nhỏ 1

Vụ nổ ở TP.HCM: Nỗi đau vẫn còn bao trùm con hẻm nhỏ 2
Các ngôi nhà bị đổ nát hoàn toàn do sức công phá cực mạnh của khối thuốc nổ.

Một nhân chứng nam khác thì cho biết, nhà anh ở cuối con hẻm ngoằn nghèo này, vẫn thỉnh thoảng sang nhà kế nhà ông Phương "khói lửa" uống cafe buổi sáng. Anh chép miệng thở dài: "Mới hôm qua thôi chủ quán vẫn còn tươi cười hỏi tôi uống đen đá hay nâu đá. Đúng là số kiếp con người ta mỏng quá". 

Vụ nổ ở TP.HCM: Nỗi đau vẫn còn bao trùm con hẻm nhỏ 3

Vụ nổ ở TP.HCM: Nỗi đau vẫn còn bao trùm con hẻm nhỏ 4
Người dân hoang mang bàn tán.

Thương xót cho vợ chồng ông Phương bạc mệnh, những người hàng xóm đều bùi ngùi khi nhắc về bé Nam Phương, con gái của vợ chồng ông. Đa số họ đều bày tỏ sự tiếc thương cho sự ra đi sớm của em bé. Chị Thủy, hàng xóm sống gần đấy tâm sự: "Nhỏ dễ thương lắm, tôi vẫn hay gặp bà vú mang cơm đút cho nó quanh công viên này nè. Giờ thì...", bỏ ngỏ câu nói chị vội lau đôi mắt đỏ hoe. 

Vụ nổ ở TP.HCM: Nỗi đau vẫn còn bao trùm con hẻm nhỏ 5

Vụ nổ ở TP.HCM: Nỗi đau vẫn còn bao trùm con hẻm nhỏ 6

Vụ nổ ở TP.HCM: Nỗi đau vẫn còn bao trùm con hẻm nhỏ 7
Các nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ việc. 

"Tôi không biết ông Phương có khối thuốc nổ lớn như vậy" 

Đó là nhận định chung của nhiều nhân chứng sống tại hẻm 384, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đa phần mọi người chỉ biết ông Phương làm giám đốc công ty điện ảnh Lạc Việt, mới tới đây thuê nhà được khoảng 2 tháng với giá 15 triệu đồng/tháng để gia đình sinh hoạt. Còn trụ sở của hãng phim Lạc Việt được đặt ở ngoài mặt đường Hoàng Sa. Sau tai nạn của gia đình giám đốc, trụ sở này đã bị công an tới kiểm tra, hiện đang đóng cửa. Theo ghi nhận của chúng tôi, địa điểm này được coi là kho vũ khí thứ 2 của ông Phương, trong đó chứa khối thuốc nổ đã gây cháy tại đêm 23/2. 

Một số người dân sống xung quanh nhà được hỏi thì họ phỏng đoán có thể là khối thuốc nổ TNT thì mới sức công phá cực mạnh. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng đó không phải là thuốc nổ TNT, mà là Picric acid, một chất tạo khói lửa mạnh hơn TNT và dễ gây cháy ở nhiệt độ 300 độ C. 

Có một điểm đáng lo ngại là tuy ai cũng biết ông Phương khói lửa làm nghề nguy hiểm, nhưng người dân xung quanh lại khá vô tư, vì họ chỉ nghĩ đơn giản. "Ông ấy để thuốc nổ trong nhà ai cũng biết, nhưng nhiều hay ít thì không ai rõ, chỉ thấy người ta sống được thì mình cũng không lo", anh Dũng, hàng xóm gần đó cho biết. 

Vụ nổ ở TP.HCM: Nỗi đau vẫn còn bao trùm con hẻm nhỏ 8
Người dân xót xa bảo "sinh nghề tử nghiệp".

Giá mà...

Người dân xung quanh hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn còn rất đau đớn, xót xa trước vụ nổ khiến cả nhà ông Phương thiệt mạng. Nhiều người vừa thương tiếc, vừa chặc lưỡi: "Giá mà...". Bởi chỉ sau khi xảy ra cái chết thương tâm của 10 người, thì các cơ quan chức năng mới bắt đầu tiến hành kiểm tra, đôn đốc xử lý trách nhiệm, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo chủ nhà và người dân xung quanh về nguy hại của thuốc nổ.  

Thế nên hàng xóm của ông Phương "khói lửa" vừa than trách cái sự "sinh nghề tử nghiệp" vì một phút bất cẩn mà làm hại cả gia đình và những người xung quanh, vừa lo lắng  những nguy hại tiềm ẩn mà không ai thông báo, nhắc nhở để người dân tránh. Một số người khi được hỏi thì chép miệng thở dài: "Sống giàu có nhưng đến lúc chết họ lại chẳng có nổi cái áo quan để mặc hay quan tài để quàn. Những thứ đó lại phải do nhà nước lo. Giá mà có sự kiểm tra kỹ của các cơ quan chức năng và ông ấy cũng không thử nghiệm trong nhà thì đâu đến nỗi..."

Nạn nhân thứ 11 tử vong 

Thông tin từ bệnh viện Nhân dân 115, nạn nhân Hồ Sỹ Cường, 81 tuổi được cấp cứu vào rạng sáng 24/2 đã tử vong vào lúc 10h35 sáng nay (26/2).

Khi vụ nổ xảy ra, ông Cường đang ngủ ở lầu một và bị mái tôn đè lên người. Khi lực lượng cứu hộ cứu nạn đến thì ông Cường cùng 2 người là ông Phạm Quang Minh, 81 tuổi và bà Lưu Thị Rép, 70 tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển đi cấp cứu. 

Ông Cường được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu do sức ép quá lớn của vụ nổ, lại tuổi cao sức yếu nên lâm vào tình trạng nguy kịch. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có tới 11 nạn nhân thiệt mạng do vụ nổ kinh hoàng ở hẻm 384, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 gây ra. 

Chia sẻ