Vụ mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi: Cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép

MINH NGỌC,
Chia sẻ

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định cơ sở ở thẩm mỹ Hoàng Minh Phong, - nơi thực hiện phẫu thuật nâng mũi cho cô gái 22 tuổi hoạt động không phép.

Liên quan đến vụ việc chị Phạm Thị Diễm Hiếu (22 tuổi) tử vong sau 2 tháng điều trị biến chứng thẩm mỹ nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ quận Hoàng Mai, chiều 18/3, lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu.

Theo đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định, cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh Phong ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai nơi nạn nhân thực hiện nâng mũi cách đây 2 tháng hành nghề không phép.

"Hiện vụ việc này cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nạn nhân nâng mũi được làm trong nhà không phải cơ sở thẩm mỹ, chắc chắn hành nghề không phép", vị này khẳng định.

Vụ mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi: Cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi nạn nhân Hiếu đến nâng mũi.

Lãnh đạo phường Tương Mai cũng cho biết thêm, trên địa bàn không có cơ sở thẩm mỹ nào tên Hoàng Minh Phong. 

Tuy nhiên, trong sáng cùng ngày trao đổi với chúng tôi, anh Phong khẳng định nơi nạn nhân nâng mũi là nhà riêng của mình và đầy đủ giấy phép, cơ sở này được tiến hành thủ thuật nâng mũi tại nhà.

Trước những thông tin từ chính quyền địa phương về việc khẳng định trên địa bàn không có cơ sở thẩm mỹ nào tên Hoàng Minh Phong, trong khi chủ cơ sở khẳng định có giấy phép, chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh Phong cho hay: "Có gì hỏi cơ quan điều tra sẽ nắm rõ thông tin" sau đó tắt máy.

Cũng liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ… 

"Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra làm rõ, xem xét khởi tố vụ án. Người gây ra sự việc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai nhấn mạnh.

Theo người thân nạn nhân, trước đó, ngày 14/1, chị Phạm Thị Diễm H. được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 12 giờ ngày 14/1, người thân nhận tin nhắn của chị H. đến đón, nhưng đến nơi thì không liên lạc được với chị H. 6 tiếng sau, người được giới thiệu để nâng mũi cho chị H. gọi điện báo người nhà đến ngay Bệnh viện Bạch Mai vì sức khỏe của chị H. rất yếu.

Nhận hung tin, người nhà chị H. đã vượt hơn 1.500 km ra Hà Nội. Trao đổi với PV Dân Việt, anh Đ.P.A (anh rể chị H.) cho biết khi vào viện, các bác sĩ thông báo chị H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ có 20% cơ hội sống sót, nếu sống thì 80% thành người thực vật.

Nói về hoàn cảnh, anh A. cho biết nạn nhân mới ly hôn, có con hơn 1 tuổi và gửi cho bà ngoại chăm sóc, ra Hà Nội mưu sinh để có tiền gửi về nuôi con.

Theo anh A., sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, gia đình đã đưa chị H. về Bệnh viện đa khoa Long An vào ngày 25/2. Khoảng 23 giờ tối 16/3, chị H. tử vong.

Lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết, sau khi nhận trình báo của gia đình chị H., đơn vị này đã báo cáo cấp trên và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã được giao thụ lý sự việc.

Chia sẻ