Vụ máy bay rơi: 800 mảnh thi thể được tìm thấy, người thân không thể nhận dạng

Hồng Nam,
Chia sẻ

Theo các điều tra viên, tại hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga Airbus 321-200 đã tìm thấy hơn 800 bộ phận cơ thể. Trong đó chỉ có 58 thi thể là nguyên vẹn và có thể nhận dạng bằng mắt thường.

Một người thân đã được mời đến để xác nhận thi thể của nạn nhân cho biết: “Hầu hết các thi thể đều trong tình trạng không còn nguyên vẹn, chúng ta không thể nhận ra họ là ai”. Và trên thực tế có nhiều người phải sống trong nỗi ám ảnh kéo dài vì đau đớn khi chưa thể nhận dạng được người thân hay thi thể người thân đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Anh Alexander Voitenko đã vĩnh viễn mất đi người chị gái thân yêu, cô Irina Vitalieva, 37 tuổi và cháu gái bé bỏng Alisa, 14 tuổi, khi 2 người chịu chung số phận với 222 nạn nhân khác trong chuyến bay định mệnh vào ngày 31/10.

nạn-nhân-1
Cô Irina Vitalieva, 37 tuổi và con gái Alisa, 14 tuổi đều đã thiệt mạng trong thảm kịch máy bay Nga vào ngày 31/10 vừa qua.

Anh Alexander Voitenko cho biết thi thể của cháu gái mình đã được tìm thấy. Em Alisa là một trong 58 thi thể may mắn là còn có thể nhận dạng được mắt thường.

Tuy nhiên, anh Alexander Voitenko cho biết thi thể của chị gái mình đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Anh nói: “Chị gái tôi đã lên kế hoạch đi nghỉ mát cùng con gái ở Ai Cập khoảng 1 tháng trước đây. Đó là chuyến đi đầu tiên bằng máy bay của bé Alisa. Và thật đau đớn đó cũng là chuyến bay cuối cùng của cháu”.

nạn-nhân-2
Thi thể của cô Irina Vitalieva đến nay vẫn chưa được tìm thấy trong khi đó, thi thể bé Alisa đã được xác nhận.

Anh kể lại giây phút đau đớn và kinh hoàng khi đến nhận dạng thi thể người thân trên một khu vực rộng lớn ở bán đảo Sinai, Ai Cập, nơi máy bay xấu số rơi xuống.

Anh cho biết: “Có 5 hoặc 6 gia đình được cùng đến nhà xác. Các nhà tâm lý đã làm việc với tất cả chúng tôi. Phải mất hai giờ đồng hồ để điền vào tất cả các tài liệu liên quan đến nạn nhân. Trong nhà xác, họ cho chúng tôi nhìn những thi thể không bị đốt cháy và có thể xác định bằng mắt thường”.

Anh nói thêm: “Mẹ tôi và tôi đã mô tả rất chi tiết về người thân của chúng tôi từ quần áo, hình xăm đến cả những vết sẹo. Bé Alisa đã được nhận diện vào hôm thứ 3 vừa qua. Đó quả là một điều kinh khủng. Đa số các bộ phận cơ thể trong nhà xác đều bị phá hủy. Nhiều người không thể nhận ra người thân của họ, ngay cả khi họ đã thấy các phần cơ thể tương tự như những gì họ mô tả. Họ sẽ phải chờ xét nghiệm DNA trong vòng 3 tuần.

nhận-diện-1
Anh Alexander Voitenko kể lại giây phút kinh hoàng khi nhận diện người thân trong nhà xác. Có nhiều thi thể đã bị phá hủy nặng, khó nhận diện.

Theo anh Alexander Voitenko, thi thể bé Alisa sẽ được chôn cất tại quê hương vào ngày thứ 7 này. Anh nói rằng gia đình vẫn còn rất may mắn khi tìm thấy Alisa, trong khi nhiều gia đình vẫn chưa tìm thấy được thi thể người thân của mình. Đó là một điều khó khăn và đau đớn của các gia đình nạn nhân.

giấy-xác-nhận
Người thân được yêu cầu điền chi tiết và đầy đủ nhất về đặc điểm nhận dạng của các nạn nhân từ vết sẹo, hình xăm...

Được biết, mỗi gia đình nạn nhân sẽ nhận được chi phí phục vụ cho tang lễ từ công ty bảo hiểm. Theo các chuyên gia, họ sẽ phải mất một thời gian dài nữa để có thể xác định rõ danh tính của các thi thể đã bị phá hủy nặng.  

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ