Vũ Hoàng Điệp – Kẻ điếc làm liều cưa bom nguyên tử

,
Chia sẻ

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2006. tham gia nhiều cuộc thi, gặt hái một số danh hiệu nhưng cái tên Vũ Hoàng Điệp vẫn còn chần chừ, chưa chịu toả sáng.

Chỉ đến khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009 tổ chức tại Trung Quốc, nấc thang danh vọng mới dành cho cô một nhịp mới. Dù muốn hay không, mọi người cũng phải thừa nhận, Hoàng Điệp đã mang về cho Việt Nam giải thưởng cao nhất từ trước đến nay trên sắc đẹp đấu trường quốc tế. Tôi nhớ như in lời tuyên bố của cô vào buổi sáng ngày đăng quang: “Tôi sẽ chiến thắng trong đêm chung kết”. Lúc ấy thiên hạ đua nhau bình luận, nhiều diễn đàn được mở ra, Hoàng Điệp trở thành đề tài chính trên khắp các trang mạng. Thậm chí, bạn bè còn chế giễu: “Sáng sớm ngủ dậy đã nghe kẻ điếc làm liều cưa bom nguyên tử..”.

Tôi có quyền ăn mừng chiến thắng
Tranh luận hay ngỡ ngàng vì giải của Hoàng Điệp chưa xong, thiên hạ lại “phát hoảng” khi bạn trai cô tổ chức buổi… đón rước người yêu ở sân bay Tân Sơn Nhất. Quá sốc. Báo chí lại tốn giấy mực, mất nhiều thời gian ngồi viết để “bàn” và “luận” về Miss International Beauty 2009.
 
 
Ngoài những lời tuyên dương về danh hiệu, Hoàng Điệp còn nhận được khá nhiều lời mỉa mai. Thế nhưng, với bản tính ngang tàng vốn có, cô vẫn làm tiếp những việc mình thích, không quan tâm mọi người “xì xào” chuyện gì. “Không phải tôi không biết thiên hạ nói gì sau lưng mình. Lúc đầu, tôi cũng thất vọng lắm, cảm thấy chơi vơi và hụt hẫng. Thế nhưng, tôi không buồn lâu mà tập cho mình cách sống không quan tâm đến người khác nói gì. Tính tôi thế, thích là làm, vui buồn gì cũng bộc lộ ra mặt. Tự nghĩ, tôi tự thân vận động đi thi một mình, cả tháng phấn đấu miệt mài với các vòng thi, các buổi tập dượt, những khó khăn, cực khổ có ai hiểu cho tôi. Đến khi tôi đăng quang, giải đó cũng chỉ dành riêng cho tôi. Đó là công lao cũng như thành quả của riêng tôi, nên tôi có quyền ăn mừng chiến thắng của mình, chứ không lẽ đợi thiên hạ ăn mừng giúp tôi? Tôi không trông mong gì vào điều đó nên mọi người có nói gì tôi cũng mặc kệ”, Hoàng Điệp giãi bày khi được hỏi về cảm nhận sau những phê phán và chỉ trích cô thời gian qua.
 
Thật vậy, Hoàng Điệp thẳng tính, thích ăn là ăn, thích nói là nói, không khéo léo trong giao tiếp. Còn nhớ ngày cô mới vào nghề người mẫu, còn lơ ngơ chưa biết gì, nhưng khi bị đo sai chiều cao cũng cương quyết đòi lại. Hoàng Điệp là con gái thứ hai của  gia đình có ba chị em gái. Dường như, cô là người cứng đầu nhất. “Chị tôi rất hiền nên hay bị bạn bè bắt nạt. Những lần như thế, tôi phải “ra tay” đòi lại công bằng cho chị. Bố mẹ tôi đi làm cả ngày, em út còn nhỏ, chị lại hiền nên tôi được xem là “hung dữ” nhất nhà. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, không ai ăn hiếp được tôi”, cô cho biết.

Hoàng Điệp rất tự tin vào bản thân. Cho nên, nhiều người vẫn bảo cô “bay” quá. Nhưng phải thừa nhận, sự tự tin và tính khí đôi lúc “không coi ai ra gì” đã tạo ra cho Hoàng Điệp tâm lý vững vàng khi trình diễn. Nhờ đó, cô thuyết phục được ban giám khảo và bước lên bục vinh quang. Đôi khi, chính sự “ngu ngơ” lại trở thành điểm mạnh của một người. Bao nhiêu người khôn ngoan, khéo léo, được đánh giá là bản lĩnh, hội đủ các yếu tố... mà vẫn không gặp ít thất bại.

Tôi không khác người...
 
Hoàng Điệp giải thích những thắc mắc về những lần chơi “ngông” vừa qua, khi cô đi diễn có tới 26 vệ sĩ đi kèm. “Tôi không xem mọi việc mình làm là chơi ngông. Tôi làm gì cũng có mục đích và lý do, nhưng tôi không tính xa, chỉ cảm thấy hôm nay cần phải làm như thế. Việc mang theo đoàn vệ sĩ cũng là ý kiến nhất thời vào buổi sáng, khi tôi tiếp tục nhận đựơc tin nhắn đe doạ. Thiết nghĩ, việc tôi bảo vệ mình, cho kẻ nhắn tin hăm doạ tôi biết xung quanh tôi có nhiều người bảo vệ, chứ không phải một thân một mình thì có gì sai. Đừng nghĩ tôi sẽ ngồi nhà lo sợ, không dám bước ra đường chỉ vì những cuộc gọi hay tin nhắn vớ vẩn đó. Tôi nghĩ đó là hành động tự vệ chính đáng, tôi đâu làm để mong được mọi người quan tâm. Một thân một mình ở đất Sài Gòn này, không tự bảo vệ mình thì có mà... chết mất xác. Bố luôn nhắc nhở tôi phải biết tự lo cho bản thân, biết bảo vệ mình”.

Không chỉ dừng lại ở những lần chơi ngông với cả đoàn xe diễu hành trên phố, cùng đoàn bảo vệ đi diễn... Hoàng Điệp còn có nhiều lần ăn mặc khác người khi xuất hiện trong các bữa tiệc. Chính cách ăn mặc của cô đã gây ra không ít bàn cãi, nhưng cô xem đó là “chuyện của thiên hạ” mà không quan tâm. Hoàng Điệp bảo nếu những bộ trang phục cô mặc giúp cô tự tin hơn thì không có lý do gì không mặc nó. “Tất cả những gì tôi mặc đều do chị gái tôi thiết kế. Dù gì hiện tại, tôi vẫn là người mẫu. Tôi không xa rời vai trò của mình. Khoác lên mình bộ trang phục tạo được sự chú ý của mọi người, tôi cảm thấy tôi và nhà thiết kế ra nó đã thành công”.
 
...và không khoe khoang
 
 
Sau nhiều lần chơi sốc, không ít lần bị phê phán, giễu cợt, Hoàng Điệp được phong là “nữ hoàng làm loạn”, “nữ hoàng chơi nổi”, “nữ hoàng lố bịch”… và còn nhiều tên gọi khác. Xét ở mặt nào đó và nhận xét một cách thiện chí, cô không vô dụng. Chỉ có điều, cách cô “công bố” những việc mình làm, những điều mình thích tạo ra một hiệu ứng trái chiều. Có người yêu, Hoàng Điệp khoe trên báo: “Đó là bạn trai của tôi”, Không sao, nhưng quá thẳng thắn và có phần khoe khoang. Người yêu làm gì cũng khoe, hôm nay đi đâu chơi cũng khoe. Không sai, nhưng nó không thuận theo suy nghĩ của dư luận. Nếu đem so sánh với nhiều người đẹp cùng thời, Hoàng Điệp chỉ hơn họ một điều, cô rất thẳng thắn khi tuyên bố có người yêu và cảm thấy hạnh phúc vì được bao bọc trong một cuộc sống tốt.
“Tôi có đi cướp chồng, giật người yêu lén lút cặp đại gia hay “đi khách” khắp nơi đâu mà mọi người lên án tôi? Nhiều người mặt hoa da phấn, mở miệng là niệm Phật, vẽ lên một cuộc sống hoàn hảo, hết tự phấn đấu bươn chải đến tự kinh doanh kiếm sống... nói chuyện gì cũng hay ho ngọt ngào lại được ca tụng lên mây. Trong khi phía sau họ là gì thì có lẽ ai cũng biết. Bạn có nghĩ điều đó  quá bất công với tôi không? Tôi tập trung lao động, sống cuộc sống bình  thường, yêu ai chỉ coi đó là người yêu, có người hăm doạ thì thuê người bảo vệ... những điều đó có đụng chạm tới ai đâu?”, vẫn bày tỏ bằng sự thẳng thắn vốn có, một lần nữa Hoàng Điệp như đang vỗ vào mặt dư luận.
 
 
Hoàng Điệp cũng giãi bày, cô không mong những người đang ghét sẽ hiểu và yêu mình. Cô chỉ mong sao mọi người nhìn vấn đề đơn giản hơn. Có người yêu và có người ghét cũng là lẽ thường tình của cuộc sống. “Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau đến quá bồ hòn cũng còn vuông” mà.

Theo Herworld
Chia sẻ