Vụ cửa hàng kinh doanh sữa bốc cháy khiến người chồng tử vong: Người vợ cũng không qua khỏi

Minh Anh,
Chia sẻ

Sau khi chồng tử vong do vụ cháy cửa hàng kinh doanh sữa, người thân cầu mong chị N. có thể qua khỏi nhưng phép màu đã không xuất hiện.

Trưa 23/6, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Cư – Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn cho biết chị Nguyễn Thị N. (nạn nhân thứ 2 trong vụ cháy trên đường Trần Văn Mười rạng sáng nay) đã tử vong khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, chồng chị N. là anh Lê Thanh P. cũng tử vong. "Sau khi xảy ra vụ cháy, UBND huyện Hóc Môn đã cử Đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 nạn nhân trong vụ cháy. Theo đó, 2 nạn nhân trong vụ cháy đều tử vong trong bệnh viện", ông Cư nói.

Vụ cửa hàng kinh doanh sữa bốc cháy: Chồng chết, vợ cũng không qua khỏi sau khi vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh 1.

Nơi xảy ra hỏa hoạn khiến hai vợ chồng chủ cửa hàng thiệt mạng

Có mặt tại hiện trường vào sáng 23/6, nhiều người dân sống bên cạnh của hàng sữa trên vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc khi vụ hỏa hoạn đã cướp mất tính mạng của vợ chồng anh P. Sống cạnh nhà của cửa hàng sữa, một người dân cho biết vợ chồng anh P. có một căn biệt thự gần đó, cả hai vợ chồng đều hiền lành, hay làm từ thiện.

"Nghe tin vợ chồng anh P. chết mà xót xa quá, họ hay ở cửa hàng sữa để tiện cho việc kinh doanh, ai ngờ lại xảy ra tai họa", một người dân nói.

Như đã thông tin trước đó, rạng sáng 23/6, nhiều người dân gần cửa hàng sữa trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) phát hiện đám cháy nên hô hoán. Người dân xông vào dập lửa nhưng do cửa cuốn bị khóa chặt khiến công cứu hộ gặp khó khăn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Chia sẻ